Khách Tây mê ẩm thực chay
Tại Lễ hội Ẩm thực chay Festival Huế bên dòng sông Hương, hàng trăm món ăn thanh đạm nhưng tinh tế đã thu hút đông đảo khách nước ngoài đến trải nghiệm và thưởng thức.
Tin nóng
Khi những đợt nắng đầu hè bắt đầu phủ khắp các vùng miền, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của người dân cũng tăng mạnh. Từ miền núi phía Bắc mờ sương đến những bãi biển xanh ngắt miền Trung hay vùng sông nước trù phú phương Nam, mỗi điểm đến đều mang một vẻ đẹp riêng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, góp phần tạo nên sức hút đa dạng cho du lịch Việt Nam vào mùa hè.
Tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 2026 được Cục Điện ảnh tổ chức từ ngày 31-5 đến 7-6 trên phạm vi toàn quốc.
Nghệ sĩ Thụy Sĩ Micha Hani sử dụng một chiếc máy bay Yak-40 cũ tại Armenia làm 'toan vẽ', tạo nên hình ảnh Chúa Jesus khổng lồ chỉ có thể nhìn thấy trọn vẹn từ trên không.
Đến xã Sơn Hải (Bắc Ninh) sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình phù hợp để mở rộng không gian phát triển, quy mô diện tích và tầm vóc của xã đã lớn hơn rất nhiều.
Cuốn tiểu sử mới của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói rất nhiều về điều màu nhiệm. Tuy nhiên, đó là sự mê hoặc của quyền lực và cũng là lý do khiến Infantino gắn bó với nó.
Với hơn 137 km bờ biển, Hà Tĩnh từ lâu nổi tiếng với nghề làm nước mắm truyền thống gắn với các làng chài ven biển như Hải Ninh, Kỳ Xuân. Từ những mẻ cá cơm tươi cập bến lúc tinh mơ, người dân vùng biển đã gìn giữ phương pháp ủ chượp thủ công qua nhiều thế hệ để tạo nên hương vị nước mắm đậm đà đặc trưng.
Tin mới
Không quay lưng với sách giấy hay nghệ thuật truyền thống, trẻ em hôm nay chỉ đang thiếu những 'khoảng trống' để tiếp nhận những sản phẩm nghệ thuật vốn dành riêng cho mình. Để nghệ thuật thiếu nhi thật sự sống được trong đời sống hôm nay, đòi hỏi sự đa dạng trong cách sáng tạo và tiếp cận bạn đọc.
Sáng ngày 30-5 (14-4-Bính Ngọ), tại Văn phòng 2 Ban Trị sự - chùa Hòa Long (P.Cao Lãnh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - kỷ niệm 2650 năm ngày Đức Phật thị hiện đản sanh.
Trên vùng đất biên viễn xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước trước đây (nay là xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai), nơi từng được mệnh danh là 'thủ phủ' cao su một thời, có một công trình kiến trúc cách nay gần 1 thế kỷ, mang trong mình một phần lịch sử của vùng đất đỏ miền Đông Nam Bộ. Đó chính là Di tích kiến trúc cổ thời Pháp - Bệnh viện Lộc Ninh (hay còn gọi là Hopital de Loc Ninh, Bệnh viện Cin gen, Nhà thương làng 5, Bệnh viện Lộc Tấn).
Từ hạt lúa rẫy gắn bó bao đời với đồng bào Ca Dong ở vùng cao xã Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), hai học sinh nơi đây đã sáng tạo nên nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa như bánh in, trà gạo rang, bột dinh dưỡng. Không chỉ góp phần nâng tầm nông sản bản địa, hành trình ấy còn mở ra khát vọng gìn giữ và đưa hương vị đại ngàn vươn xa.
Dưới nắng như thiêu đốt của dải đất ven biển Gia Lai, người trồng ớt miệt mài phơi mẻ ớt cuối vụ, tạo thành 'thảm ớt' đỏ rực dọc theo miền cát.
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 đã chính thức khai mạc trong sự vỡ òa cảm xúc của hàng chục ngàn khán giả. Với chủ đề 'Thiên nhiên', đêm khai màn là cuộc tranh tài đầy mãn nhãn giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đương kim vô địch Trung Quốc.
Tôi đến miền biển Cảnh Dương, xã Hòa Trạch, vào một buổi sáng thật sớm, khi làng quê còn chưa kịp tỉnh giấc. Đó là lúc ngoài khơi xa, những ánh đèn vàng từ tàu cá vẫn còn chấp chới trên sóng nước, như những đốm lửa nhỏ cố neo giữ màn đêm trước khi bình minh kịp tràn lên mặt nước. Gió thổi hun hút qua những rặng phi lao, mang theo vị mặn mòi quen thuộc của vùng cát trắng miền Trung. Phía ngoài xa, tiếng máy tàu vọng vào bờ mỗi lúc một gần hơn. Rồi từ trong màn sương mỏng, từng con thuyền nối nhau cập bến. Chợ biển Cảnh Dương bắt đầu họp sớm.
Hành trình đi tìm 'danh phận' cho những thực thể sống của đại ngàn Tây Giang - Trường Sơn hùng vĩ của tôi bắt đầu từ một buổi chiều muộn tại thư viện Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009.











