Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề 'Tổ quốc bay lên'
Tối 12/2 (Tết Nguyên tiêu), tại Nhà hát Phạm Thị Trân (thành phố Hoa Lư), Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề 'Tổ quốc bay lên'.
![Chương trình văn nghệ tại Lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_442_51461563/75bfb843880d6153381c.jpg)
Chương trình văn nghệ tại Lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23.
Dự khai mạc Ngày thơ, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đinh Thị Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
![Các đại biểu dự khai mạc Ngày thơ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_442_51461563/9dc84c347c7a9524cc6b.jpg)
Các đại biểu dự khai mạc Ngày thơ.
Đại biểu tỉnh Ninh Bình dự khai mạc Ngày thơ có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.
![Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đại biểu tham quan trưng bày poster của các nhà thơ Việt Nam tiêu biểu.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_442_51461563/ce871a7b2a35c36b9a24.jpg)
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đại biểu tham quan trưng bày poster của các nhà thơ Việt Nam tiêu biểu.
Cùng dự có các lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong cả nước; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; các văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu văn học đang sinh sống, làm việc tại Ninh Bình…
![Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_442_51461563/b01369ef59a1b0ffe9b0.jpg)
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23.
Khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nêu rõ: Cách đây hơn nửa thế kỷ, vào tháng 3/1968 nhà thơ Lê Anh Xuân đã viết bài thơ “Dáng đứng Việt Nam”. Lấy cảm hứng từ câu thơ "Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tân Sơn Nhất/Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân" đã được lựa chọn là chủ đề của Ngày thơ năm nay, cũng là Ngày thơ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. "Chúng ta chọn tinh thần từ bài thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân là để bày tỏ sự tôn vinh và lòng biết ơn đối với tất cả những người con trên mảnh đất Việt Nam yêu quý đã dâng hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Chúng ta chọn dáng đứng của họ để chọn dáng đứng của một dân tộc không bao giờ biết quỳ gối trước bất kỳ một kẻ thù nào. Họ đã ngã xuống trong những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ đại để Tổ quốc được quyền đứng dậy kiêu hãnh làm người".
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng nhấn mạnh việc Ngày thơ năm nay đã chọn vùng đất thiêng liêng mang tên Ninh Bình-một vùng đất của thiên nhiên kỳ vĩ, của một lịch sử hào hùng và của một nền văn hóa lâu đời, đặc sắc để tổ chức Ngày thơ lần thứ 23, cùng nhau gửi đến thông điệp về hòa bình, về cái đẹp, về khát vọng sống chân chính của dân tộc và ý chí, hành động cho khát vọng chân chính ấy…
![Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_442_51461563/c5781b842bcac2949bdb.jpg)
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23.
Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi tỉnh Ninh Bình vinh dự phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23. Đây là sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa, mang tầm quốc gia, được tổ chức hàng năm, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình, các văn nghệ sĩ cùng đông đảo công chúng yêu thơ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đồng chí chúc phong trào thơ ca của nước ta tiếp tục phát triển và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát về vùng đất Cố đô giàu bản sắc văn hóa, vùng đất của những kỳ quan, trầm tích lịch sử lâu đời, Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới độc đáo… Trong đó, Di tích quốc gia đặc biệt Núi Non Nước được xem như bảo tàng thi ca với gần 50 bài thơ khắc trên vách đá do nhiều vị vua, danh nho, thi sĩ ngẫu đề từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 19, là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao về văn học, ngôn ngữ, nghệ thuật điêu khắc và lịch sử văn hóa, được chính quyền và nhân dân Ninh Bình bảo vệ, giữ gìn và xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh là di sản tư liệu thế giới, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Cảnh trí, núi sông hùng vỹ, sơn thủy hữu tình của Ninh Bình đã được nhiều bậc anh hùng, danh tướng, tao nhân, mặc khách vịnh cảnh đề thơ, từ các vị vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Lê Thánh Tông, Lê Hiến Tông, Thiệu Trị… Đến các văn nhân, thi sĩ như Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Hồ Xuân Hương, Lê Quý Đôn…
Non nước Ninh Bình đã trở thành cảm hứng cho sáng tạo văn học, nghệ thuật, đi vào nhiều tác phẩm điện ảnh, nổi tiếng là bộ phim bom tấn Kong Skull Island; nhiều tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh, nhất là bức họa phẩm tranh thủy mặc “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ” được sáng tác vào thế thế kỷ 14; nhiều tác phẩm âm nhạc thời hiện đại được phổ thơ xuất hiện trong các sự kiện nghệ thuật cũng như phổ biến trong công chúng…
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Tự hào là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử-văn hóa mà các thế hệ cha ông trao truyền lại, tỉnh Ninh Bình nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và bổn phận với tương lai, đã tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật; phấn đấu xây dựng tỉnh Ninh Bình đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, trung tâm du lịch, công nghiệp văn hóa của khu vực đồng bằng sông Hồng, của cả nước và quốc tế.
Thời gian qua, Ninh Bình đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật, khoa học quốc gia, quốc tế có sức lan tỏa mạnh mẽ. Việc Hội Nhà văn Việt Nam lựa chọn Hoa Lư, Ninh Bình-đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố di sản cảnh quan văn hóa để tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 thể hiện sự quan tâm, động viên quan trọng của các nhân sĩ trí thức cả nước để Ninh Bình tiếp tục khẳng định là nơi tụ hội, tổ chức các sự kiện văn hóa, văn học nghệ thuật có quy mô quốc gia, vươn tầm quốc tế.
Nhân dịp này, tỉnh Ninh Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Ủy ban, bộ, ngành và đoàn thể Trung ương, sự chung sức, đồng lòng của các nhân sĩ, trí thức cả nước, đặc biệt là các nhà văn, nhà thơ tham dự Ngày thơ hôm nay, để Ninh Bình thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, sớm đưa Ninh Bình vào danh sách các thành phố sáng tạo của UNESCO, và ngọn núi thơ Dục Thúy Sơn-Núi Non Nước sớm trở thành di sản tư liệu thế giới.
![Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khởi trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_442_51461563/4fd0ad2c9d62743c2d73.jpg)
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khởi trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khởi trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23.
Tại chương trình, nhiều bài thơ nổi tiếng như: “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; “Vũ Lâm thu vãn” của Phật hoàng Trần Nhân Tông; “Dục Thúy Sơn” của Trương Hán Siêu; “Dáng đứng Việt Nam” của nhà thơ, liệt sĩ Lê Anh Xuân; “Nhớ” của Nguyễn Đình Thi; “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm; “Lời thơ tặng Mẹ Nguyễn Thị Vẻ” của nhà thơ Bruce Weigl, cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam; “Cổ vật” của Dương Bình Nguyên; “Thức cùng Tràng An” của Hồ Minh Tâm … được cất lên qua giọng ngâm của nghệ sỹ Nhà hát Chèo Ninh Bình hay qua giọng đọc của chính các tác giả đã cho thấy nguồn cảm hứng của các nhà thơ dành cho đất nước, Tổ quốc là nguồn cảm hứng vô cùng lớn lao, đưa người nghe tiếp cận với những thi phẩm được chưng cất từ những rung động thiết tha, sâu nặng của mỗi tác giả với Tổ quốc mình.
![Nghệ sỹ Nhân dân Mai Thủy (Nhà hát chèo Ninh Bình) ngâm bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_442_51461563/e0fb04073449dd178458.jpg)
Nghệ sỹ Nhân dân Mai Thủy (Nhà hát chèo Ninh Bình) ngâm bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày Thơ Việt Nam là hoạt động thường niên do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của thơ ca và những đóng góp của các nhà thơ đối với sự phát triển văn hóa dân tộc. Đây là dịp để các tác giả học hỏi, giao lưu, chia sẻ và giới thiệu đến công chúng những bài thơ hay. Thông qua việc phối hợp tổ chức các hoạt động Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 tại Ninh Bình góp phần quảng bá, tiềm năng, thế mạnh về kinh tế-văn hóa, xã hội và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của Ninh Bình tới các đại biểu, nhà thơ, bạn bè trong nước và quốc tế.
![Nhà thơ Bruce Weigl, cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đọc bài thơ "Lời thơ tặng Mẹ Nguyễn Thi Vẻ".](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_442_51461563/d72530d90097e9c9b086.jpg)
Nhà thơ Bruce Weigl, cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đọc bài thơ "Lời thơ tặng Mẹ Nguyễn Thi Vẻ".