Khát vọng cống hiến của nam sinh Trường Đại học Luật Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Trần Minh Ngọc - sinh viên khóa 49 ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội gây ấn tượng với những thành tích đáng nể từ giải nhất Học sinh Giỏi cấp Tỉnh và giải ba Học sinh Giỏi cấp Quốc gia môn Địa lý đến các giải thưởng tranh biện, đảm nhiệm vô vàn vai trò khác nhau trong các sự kiện, câu lạc bộ. Trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngọc chọn sống cống hiến với mong ước để lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời.

>

Trần Minh Ngọc – sinh viên khóa 49 ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trải qua hàng loạt vai trò khác nhau, được quan sát và học hỏi từ nhiều góc độ trong đa dạng lĩnh vực như dẫn chương trình, tranh biện, nghệ thuật… Minh Ngọc đã chứng minh bản thân không chỉ giỏi chuyện học mà còn nỗ lực phát triển toàn diện. Đối với chàng trai này, sống cống hiến chính là kim chỉ nam để anh hình thành một lối sống tích cực, định hình phương hướng và mục tiêu lâu dài. Minh Ngọc chia sẻ: “Bên cạnh việc nỗ lực trau dồi kiến thức chuyên môn, mình vẫn cố gắng tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng. Mình tin rằng, khi bản thân đặt tâm huyết vào từng công việc nhỏ bé với tinh thần không ngại khó, ngại khổ, dám vượt qua giới hạn thì hành trang bước vào đời của bản thân sẽ trở nên vẹn toàn hơn”.

Chiến dịch “Mùa đông ấm 2024 – Chuông reo trong gió”, Minh Ngọc tham gia giúp đỡ đồng bào vùng núi Phú Thọ cải thiện cuộc sống.

Mong muốn đóng góp cho cộng đồng của anh được củng cố thêm sau chuyến đi thiện nguyện tại vùng núi Phú Thọ xa xôi. Lần đầu chứng kiến điều kiện sống khó khăn của các em học sinh, tất ấm không đủ mang, nhà gỗ lợp tạm bợ, có em bằng tuổi mà đã có ba con, anh không khỏi xúc động. Dẫu vậy, trong ánh mắt từng đứa trẻ vẫn tràn đầy khát khao khám phá thế giới bên ngoài. Điều đó đã thôi thúc anh tổ chức những hoạt động tuyên truyền pháp luật, hội chợ, giao lưu văn hóa, trao thưởng khuyến học,… nhằm vun đắp ước mơ và tiếp thêm động lực để các em theo đuổi con chữ. “Giáo dục sẽ là nền tảng vững chắc nhất, là con đường tốt nhất dẫn tới một tương lai tốt đẹp hơn”, Minh Ngọc nói thêm.

Minh Ngọc đạt giải Quý quân cuộc thi Hùng biện Espic 2025 – Công lý vì trẻ em.

Với trải nghiệm phong phú trong các hoạt động ngoại khóa, Minh Ngọc tích lũy được cách làm việc nhóm hiệu quả. Hơn nữa, anh dần cải thiện khả năng giao tiếp và kỹ năng quản lý thời gian để cân bằng các khía cạnh của cuộc sống. Điều thú vị hơn cả là anh có thể hiện thực hóa những ý tưởng trên giấy, từ đó va chạm nhiều hơn để đưa ra quyết định phù hợp và chất lượng sau này.

Đặt chân đến những vùng đất mới giúp Minh Ngọc tái tạo năng lượng, có thêm cảm hứng sống.

Ở thời điểm hiện tại, “được đi” đang là đam mê lớn nhất của Minh Ngọc. Theo quan điểm của anh, khi đôi chân còn chưa mỏi thì phải bước thật nhiều, thật xa. Dù là con đường nào thì mỗi bước đi đều cho anh một bài học đáng giá. “Mình may mắn được đi tương đối nhiều. Được lắng nghe những câu chuyện, được cảm nhận những danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa hay được tiếp xúc với con người Việt Nam khắp mọi miền giúp mình thêm yêu, thêm tự hào về đất nước. Mỗi chuyến đi là giải pháp tái tạo năng lượng, cung cấp nguồn cảm hứng để mình học tập, sáng tạo và cống hiến”, Minh Ngọc bộc bạch.

Học luật để phát triển tư duy pháp lý, để công nghệ không thể thay thế con người.

Lựa chọn theo đuổi Luật Kinh tế - một ngành học đặc thù với những môn mang tính lý luận, hàn lâm cao như triết học, hiến pháp hay những môn chuyên ngành như luật hành chính, luật dân sự… Minh Ngọc sẵn sàng đối diện và vượt qua bằng cách dành thời gian tự học, tự nghiên cứu, mạnh dạn trao đổi với giảng viên và các anh chị. Sau khoảng thời gian thích ứng với hệ thống giáo dục mới, làm quen với những bộ luật dày, thậm chí phải rơi nước mắt trước thách thức, anh đã tìm được con đường riêng. Minh Ngọc nhận ra rằng: “Học luật không phải và không nên là học thuộc mà phải học sao để phát triển tư duy pháp lý, để công nghệ không thể thay thế được con người”.

Minh Ngọc quyết tâm sống thật cháy bỏng và nhiệt huyết.

Dù có nhiều thành tích ấn tượng, Minh Ngọc phủ nhận bản thân là người hiểu biết, đa tài và tiết lộ chính anh cũng đã nhiều lần gục ngã, thất bại. Nhưng rồi, anh hiểu được mọi thứ không nặng nề như anh nghĩ, chuyện đã qua dù có hối tiếc cũng không thể vãn hồi. Câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Đời sống vốn đã hữu hạn thì tại sao mỗi một ngày sống, chúng ta lại tự hữu hạn thêm chính mình nữa” luôn nhắc nhở anh phải sống thật cháy bỏng và nhiệt huyết.

Kênh Tiktok của Minh Ngọc với hơn 1,6 triệu lượt thích.

Ngoài việc tham gia vô vàn câu lạc bộ, sự kiện, Minh Ngọc còn duy trì kênh Tiktok cá nhân với hơn 1,6 triệu lượt thích nhằm chia sẻ cuộc sống, kinh nghiệm và hành trình học tập. Chia sẻ về bí quyết tận dụng thời gian để mỗi ngày trôi qua thật sự giá trị, anh nói: “Lập ra thời gian biểu hợp lý hết sức quan trọng. Bạn cần liệt kê xem một ngày, một tuần, một tháng tiếp theo sẽ cần làm gì để bản thân tiến hành chủ động và tối ưu. Việc học luôn là ưu tiên hàng đầu nên ở nhà mình dành thời gian tự học để lên lớp có thể bắt nhịp với bài giảng của thầy cô và thảo luận với bạn bè. Sau cùng, sức khỏe thể chất và tinh thần vẫn là yếu tố quyết định. Thế nên, mình luôn dành thời gian trong ngày tập thể thao, ăn đủ bữa và ngủ đủ giấc để bản thân luôn tràn đầy năng lượng”.

(Ảnh: NVCC)

Hoàng Dũng: 'Sự chuyển động và phát triển là cách tôi nạp thêm năng lượng'

Ngành Luật - không chỉ là ngành học mà là một cách sống

Sinh viên ngành sư phạm: Tốt nghiệp là khởi đầu cho giấc mơ 'đứng lớp'

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/khat-vong-cong-hien-cua-nam-sinh-truong-dai-hoc-luat-ha-noi-trong-ky-nguyen-moi-post1759065.tpo