Khi vẻ đẹp Huế ngân lên thành giai điệu

HNN - Giữa lòng Cố đô thơ mộng, nơi vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa truyền thống giao hòa, một dự án âm nhạc mang tên H.U.É vừa ra đời và tạo nên ấn tượng mạnh mẽ trong cộng đồng yêu nghệ thuật.

 Không chỉ là một buổi diễn, “Lim hoàng hôn” trở thành nơi gặp gỡ của cộng đồng yêu nghệ thuật Cố đô

Không chỉ là một buổi diễn, “Lim hoàng hôn” trở thành nơi gặp gỡ của cộng đồng yêu nghệ thuật Cố đô

Được tổ chức bởi Công ty TNHH Hồn Việt Event, một đơn vị còn rất non trẻ nhưng chương trình H.U.É không chỉ mang đến trải nghiệm âm nhạc độc đáo mà còn mở ra một mô hình tiếp cận nghệ thuật cộng đồng đầy cảm hứng.

Hồn Việt Event được thành lập bởi ba thành viên trẻ: Hoàng Tiến Nghĩa (1996), Hoàng Tiến Hiếu (2001) và Nguyễn Đại Long (1999). Tuy mới ra đời, nhưng Công ty đã sớm gây chú ý khi ra mắt dự án H.U.É, viết tắt của cụm từ tiếng Pháp “Harmonie Urbaine Éphémère” - một bản hòa âm thoáng qua giữa đô thị và cảm xúc, nơi âm nhạc gặp gỡ với không gian Huế.

H.U.É là chuỗi live session - hình thức thu âm và ghi hình trực tiếp một bài hát hoặc một buổi biểu diễn, thường là trong một không gian nhỏ như phòng thu hoặc sân khấu nhỏ, sau đó được phát hành dưới dạng MV (Music Video) hoặc video biểu diễn trực tiếp, tạo ra những khoảnh khắc kết nối giữa nghệ thuật, con người và không gian sống hàng ngày.

Chương trình đầu tiên của H.U.É vừa diễn ra tại cầu Gỗ Lim mang tên “Lim hoàng hôn”, vào đúng thời điểm hoàng hôn - khi ánh mặt trời nhuộm vàng cả dòng Hương giang và cây cầu gỗ nên thơ. Không gian không có rào chắn, không có vé mời, chỉ đơn giản ngồi tại đó, những nghệ sĩ trẻ của Huế trình diễn, người dân, khách du lịch đi dạo, người tập thể dục… đều có thể dừng lại, thưởng thức.

Sự kiện đã thu hút đông đảo người xem, từ những người chủ đích đến vì nghệ sĩ, vì âm nhạc, cho đến những người đi ngang qua bất chợt bị thu hút bởi âm thanh và khung cảnh đầy cảm xúc. Điều đặc biệt là sự phân tầng khán giả không còn tồn tại - tất cả đều đứng, ngồi với nhau trong một không gian bình đẳng, không giới hạn, để cùng nhau trải nghiệm âm nhạc bằng cảm xúc chân thực nhất.

Sau thành công của buổi diễn đầu tiên, Công ty Hồn Việt cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các buổi live session tại những địa điểm đặc trưng khác của Huế như đồi Vọng Cảnh, phá Tam Giang, đầm Lập An, lăng Tự Đức… Mỗi địa điểm sẽ không chỉ là bối cảnh, mà còn là nhân vật của buổi biểu diễn - đóng vai trò kể chuyện, tạo cảm xúc và khơi gợi ký ức về vùng đất Cố đô.

Với cách tiếp cận này, H.U.É không đơn thuần là chương trình nghệ thuật mà là một mô hình truyền thông văn hóa mới, gắn kết yếu tố di sản - nghệ thuật - con người - du lịch. H.U.É đi theo hướng tinh tế, ngẫu hứng và gần gũi, đưa nghệ thuật đến với khán giả một cách nhẹ nhàng và tự nhiên.

Không chỉ giới thiệu điểm đến, dự án còn góp phần nâng đỡ các nghệ sĩ trẻ của địa phương, những người con xứ Huế vẫn luôn mong muốn được góp sức cho sự phát triển của quê hương.

Sự ra đời của H.U.É phản ánh tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ Huế, những người không ngại bắt đầu từ con số 0, không ngại thử nghiệm và phá vỡ khuôn mẫu cũ để tìm một lối đi riêng. Trong một thế giới nghệ thuật vốn đang ngày càng thương mại hóa, H.U.É chọn cách trở về với tự nhiên, với cảm xúc và với cộng đồng. Không màu mè, không ồn ào, nhưng đầy chất thơ, chất đời và lòng yêu quê hương.

Từ một buổi chiều hoàng hôn trên cầu gỗ Lim, H.U.É đã gieo một hạt mầm nghệ thuật vào lòng thành phố. Và nếu hạt mầm ấy tiếp tục được vun trồng bằng đam mê và sự kiên định của những người trẻ, chắc chắn Huế sẽ có thêm một nét đẹp văn hóa rất riêng trong dòng chảy cuộc sống hiện nay.

Bài, ảnh: PHẠM PHƯỚC CHÂU

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/khi-ve-dep-hue-ngan-len-thanh-giai-dieu-156132.html