Kỷ niệm đi Trường Sa
Với tôi được tham gia tác nghiệp tại đảo Trường Sa là một may mắn, với những kỷ niệm không thể nào quên khi cùng đoàn công tác của tỉnh Tuyên Quang, thăm, tặng quà nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Phóng viên Lý Vinh
Trong cuộc hành trình dài 1.275 hải lý, đoàn công tác của tỉnh Tuyên Quang và các thành viên đoàn công tác số 6 đã thăm 13 điểm đảo gồm: Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Đá Thị, Sinh Tồn, Len Đao, Đá Đông (A), Đá Tây (A), Đá Tây (C), Trường Sa Lớn, Đá Lát và Nhà giàn DK1/14, Nhà giàn DK1/11. Với 13 điểm đảo được tới thăm thì Trường Sa Lớn, “thủ đô” của huyện đảo Trường Sa đã để lại nhiều ấn tượng nhất đối với đoàn công tác.
Đây là đảo nổi có cầu cảng để tàu lớn cập bờ; có sân bay với đường băng dài. Trường Sa Lớn luôn là một pháo đài nhưng luôn được phủ xanh mát bởi những cây phong ba, cây bàng vuông. Sau khi tham dự các hoạt động như: nghi lễ chào cờ, duyệt đội ngũ của bộ đội Hải quân trên đảo, đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang đã dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ; đặt vòng hoa và viếng các liệt sỹ tại Tượng đài Liệt sỹ trên đảo.
Trong chuyến công tác, Đoàn đã mang theo 5 cây đa giống gốc Tân Trào ra trồng tại 4 điểm đảo nổi gồm: Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn và Trường Sa Lớn. Việc đưa Cây Đa Tân Trào từ tỉnh Tuyên Quang tới Trường Sa Lớn đã thể hiện quê hương cách mạng, “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến” luôn kề vai, sát cánh cùng quân và dân huyện đảo Trường Sa ngày đêm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo. Trong không khí trời quang mây, biển lặng sóng, đồng chí Nguyễn Sáng Vang đọc diễn văn tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc thì mây đen kéo đến, che kín quang cảnh của buổi lễ. Tàu HQ - 571 chòng chành, chao nghiêng. Bằng cả tấm lòng biết ơn những anh hùng đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ngay sau khi những nén hương thơm được thắp lên, những vòng hoa được thả xuống biển, không gian của buổi lễ lại trở về với “trời yên, biển lặng”.
Huy hiệu “Chiến sỹ Trường Sa” vinh dự được nhận sau chuyến công tác luôn là động lực để tôi nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để làm tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa tinh thần yêu nước, tình yêu biển đảo quê hương tới bạn bè, khán giả của TTV, tiếp tục đóng góp phần công sức vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/ky-niem-di-truong-sa-213724.html