Kỷ niệm những lần được gặp Bác Hồ của cựu nữ văn công chiến dịch Điện Biên Phủ

Giờ đây, dù đã ở tuổi 86 nhưng trong tâm trí bà Trần Thị Ngà, kỷ niệm về những ngày bên Bác kính yêu luôn hiện hữu, trở thành vùng ký ức thiêng liêng.

Bà Trần Thị Ngà (SN 1938, hiện ở C2-34A Trần Phú, phường Điện Biên, Hà Nội) xung phong vào bộ đội năm 14 tuổi, thuộc biên chế Đoàn văn công Tổng cục Chính trị.

Năm 1953, bà Trần Thị Ngà cùng đơn vị nhận lệnh lên đường tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại đây, bà cùng đồng đội tổ chức biểu diễn văn nghệ cổ vũ tinh thần chiến sĩ, tham gia chăm sóc thương bệnh binh, san lấp, làm đường.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ (5/7/1954), Đoàn văn công Tổng cục Chính trị của bà Trần Thị Ngà trở về Thủ đô. Bà công tác ở Đoàn văn công Tổng cục Chính trị đến năm 1965 thì chuyển công tác sang Hãng phim Quân đội.

Bà Trần Thị Ngà có nhiều năm được tổ chức phân công cùng một số đồng chí khác vào Phủ Chủ tịch đọc sách báo cho Bác Hồ nghe hàng ngày, biểu diễn văn nghệ mỗi khi Bác tiếp khách ngoại giao…

Giờ đây, dù đã ở tuổi 86 nhưng trong tâm trí bà Trần Thị Ngà, kỷ niệm về những ngày bên Bác kính yêu luôn hiện hữu, trở thành vùng ký ức thiêng liêng.

PV (thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ky-niem-nhung-lan-duoc-gap-bac-ho-cua-cuu-nu-van-cong-chien-dich-dien-bien-phu-20240831161452248.htm