Lan tỏa nghĩa tình từ mô hình 'Bát nước thao trường'
Là sáng kiến của Hội phụ nữ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, mô hình 'Bát nước thao trường' đã góp phần lan tỏa nghĩa tình nơi thao trường huấn luyện.
Trong cái nắng bỏng rát của thao trường mùa huấn luyện, nơi mỗi giọt mồ hôi thấm đẫm màu áo lính, những bát nước mát được chuẩn bị chu đáo, đặt ngay ngắn nơi góc bãi tập của Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân bỗng trở thành hình ảnh thân thương, chan chứa nghĩa tình đồng đội. Đó không chỉ là sự sẻ chia đơn thuần, mà còn là biểu tượng sống động của một môi trường huấn luyện chính quy, gần gũi và đầy nhân văn - nơi tình người được khơi nguồn từ những điều giản dị nhất.

Hội Phụ nữ và Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146 đồng hành cùng chiến sĩ nơi thao trường nắng gió. Ảnh: Ánh Hiển
Mô hình "Bát nước thao trường" - sáng kiến của Hội Phụ nữ phối hợp với Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146 - đã lan tỏa mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu triển khai. Chọn cách thể hiện tình cảm bằng hành động thiết thực, cán bộ, hội viên, đoàn viên đã tự tay chuẩn bị từng bát nước mát, đảm bảo vệ sinh, được đặt tại những điểm nghỉ chân trên thao trường. Đó là những điểm dừng tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, nơi người lính sau những giờ phút huấn luyện căng thẳng có thể dừng lại, xua tan mệt mỏi và tiếp thêm động lực để bước tiếp những chặng đường gian nan phía trước.
Tưởng là điều giản dị, nhưng mô hình ấy đã chạm vào trái tim người lính một cách tự nhiên và sâu sắc. “Giữa cái nắng chói chang, cổ họng khát khô, nhìn thấy bát nước mát do các chị em chuẩn bị sẵn, tôi không chỉ được giải khát mà còn thấy ấm lòng”, một chiến sĩ xúc động chia sẻ.

Bát nước thao trường lan tỏa nghĩa tình đồng đội. Ảnh: Ánh Hiền
Không chỉ là giải pháp chăm lo sức khỏe mùa huấn luyện, “Bát nước thao trường” còn là thông điệp nhân văn sâu sắc mà những người Chiến sĩ Hải quân nơi đây đang lan tỏa: Sự quan tâm từ các tổ chức trong đơn vị không dừng lại ở hội trường hay văn bản, mà đến trực tiếp với từng chiến sĩ, từng phút giây trên thao trường đổ lửa.
Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146 khẳng định: “Mô hình tuy nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn. Nó góp phần tăng cường gắn kết nội bộ, cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, đồng thời xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Hải quân nhân văn, trách nhiệm luôn đồng hành, sát cánh bên đồng chí, đồng đội”.

Đai tá Phạm Văn Thọ - Chính ủy Lữ đoàn 146 "truyền lửa" tại thao trường. Ảnh: Ánh Hiền
Mô hình “Bát nước thao trường” một lần nữa cho thấy: Chính quy không đồng nghĩa với khô cứng. Trong môi trường kỷ luật nghiêm minh vẫn luôn hiện diện những sẻ chia đầy nhân văn. Những bát nước mát nơi thao trường không chỉ làm dịu đi cái nắng gắt mà còn tiếp thêm ngọn lửa yêu thương, lan tỏa tinh thần đoàn kết và truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ nơi đầu sóng.
Là đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Lữ đoàn 146 đang từng bước xây dựng không chỉ một lực lượng huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, mà còn là một tập thể giàu lòng nhân ái, biết quan tâm, chia sẻ và gìn giữ giá trị văn hóa quân sự Việt Nam giữa muôn trùng sóng gió.