Lan tỏa yêu thương, gắn kết niềm tin
Từ phong trào thi đua 'Dân vận khéo' đến nhà ăn tình thương ấm lòng học sinh nghèo, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Vĩnh Trạch (tỉnh An Giang) đang gieo những mầm xanh hy vọng, thắp lên tinh thần đoàn kết và nhân ái trên từng nẻo đường quê.

Nhà ăn tình thương luôn là điểm tựa cho học sinh nghèo. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Gắn kết tư tưởng bằng hành động
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên và người dân xã Vĩnh Trạch thực hiện thông qua những việc làm hằng ngày. Địa phương chú trọng phát hiện, tuyên dương gương người tốt, việc tốt, kịp thời khen thưởng, tạo động lực lan tỏa phong trào vì cộng đồng.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã luôn đổi mới hoạt động theo hướng gần dân, sát dân. Các buổi đối thoại lắng nghe dân nói tổ chức tại từng ấp giúp chính quyền nắm bắt tâm tư, kiến nghị chính đáng để xử lý hiệu quả, đúng trọng tâm.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn chặt với chương trình xây dựng nông thôn mới, khơi dậy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và cải thiện diện mạo địa phương. Nhiều mô hình thiết thực đã ra đời như, Chi hội “Mái ấm tình thương” hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết; cho hộ nghèo mượn vốn nuôi bò, dê; mô hình camera an ninh, xây dựng tuyến đường hoa, đường xanh, sạch, đẹp…
Những con số “biết nói” cho thấy hiệu quả rõ rệt trong công tác an sinh. Quỹ vì người nghèo xã đã vận động được hơn 9,3 tỷ đồng, gồm tiền mặt và hiện vật. Từ nguồn lực này, địa phương xây mới, sửa chữa 54 căn nhà đại đoàn kết, trao hơn 10.280 phần quà cho hộ nghèo, xây dựng 5 cây cầu nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân.
15 năm gieo mầm yêu thương
Một trong những mô hình tiêu biểu tại xã Vĩnh Trạch là nhà ăn tình thương, hoạt động bền bỉ suốt 15 năm qua, trở thành điểm tựa cho hàng ngàn học sinh nghèo đến trường. Trước năm 2010, nhiều học sinh phải nghỉ học buổi chiều do không có điều kiện ăn trưa.
Trước thực trạng này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch phối hợp với chính quyền, Mặt trận và người dân xây dựng nhà ăn tình thương. Nhà ăn này chính thức hoạt động từ ngày 1/10/2010, do các thành viên tự nguyện đóng góp.
Ban đầu chỉ phục vụ 70 - 80 suất ăn/ngày, đến nay, nhà ăn tình thương phục vụ ổn định hơn 300 suất cơm trưa mỗi ngày cho học sinh các cấp. Thành viên phục vụ đều làm việc tự nguyện, không nhận thù lao. Họ là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Dưới sự hướng dẫn của ông Võ Văn Tuần - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch, mọi khâu vận hành, từ nấu ăn đến hậu cần đều phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định.
Theo ông Tuần, tổng kinh phí vận hành nhà ăn tình thương suốt 15 năm qua hơn 8,2 tỷ đồng, trong đó hơn 6,6 tỷ dành cho nấu ăn, phần còn lại để mở rộng cơ sở, trang bị thiết bị và hỗ trợ xe cứu thương phục vụ cộng đồng.
“Chúng tôi mong những bữa cơm giản dị này sẽ giúp các em an tâm học tập, trở thành công dân có ích. Thời gian tới, ban điều hành nhà ăn tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, nâng cao chất lượng bữa ăn và mở rộng đối tượng phục vụ, nhất là học sinh vùng khó khăn”, ông Tuần nói.
Bà Nguyễn Kim Dung - chủ cơ sở máy cày Thọ, phường Long Xuyên chia sẻ: “Tôi sinh ra trong gia đình nông dân nên rất hiểu nỗi cơ cực của bà con. Khi biết đến nhà ăn tình thương, tôi thực sự cảm phục tấm lòng của các cô, chú nơi đây. Mỗi tháng, tôi đều gửi nhu yếu phẩm và vận động bạn bè cùng chung tay ủng hộ. Chúng tôi chỉ mong bữa ăn của học sinh đầy đủ hơn, giúp các em có động lực học tập”.
Mỗi phần cơm trao đi là một hạt giống thiện lành. Em Huỳnh Gia Kiệt - học sinh lớp 11A8, Trường Trung học phổ thông Vĩnh Trạch xúc động: “Mỗi bữa cơm ở nhà ăn tình thương không chỉ giúp chúng em no lòng mà còn tiếp thêm niềm tin và nghị lực để học tập. Tình thương của các cô, chú là động lực để chúng em phấn đấu, tiếp nối tinh thần sẻ chia của quê hương mình”.
Với tinh thần đoàn kết, tận tụy và sự chung tay của toàn xã hội, Vĩnh Trạch đã và đang xây dựng được hình ảnh một địa phương kiểu mẫu trong công tác vận động, chăm lo an sinh và phát triển bền vững.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/lan-toa-yeu-thuong-gan-ket-niem-tin-a464094.html