Mái nhà chung của những nghị lực phi thường
Gần 20 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Vươn Lên, xã Đức Trọng luôn là mái nhà chung ấm áp, nơi những người yếu thế tự tay dệt nên những ước mơ, khẳng định giá trị bản thân giữa cộng đồng.

Cùng chăm chú học mẫu móc mới
Hành trình 19 năm kiến tạo điểm tựa
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc HTX Vươn Lên cho biết, đơn vị trực thuộc Hội Người khuyết tật địa phương, ra đời từ cuối năm 2007 theo quyết định của UBND huyện Đức Trọng (cũ), với một mục tiêu duy nhất: giải quyết bài toán việc làm, giúp người khuyết tật xóa bỏ mặc cảm và tự tin hòa nhập. Trải qua 19 năm xây dựng, từ một nhóm nhỏ ban đầu, hiện nay, HTX đã thực sự là điểm tựa, hỗ trợ việc làm cho hàng chục lao động là người khuyết tật và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Trọng và các xã lân cận như: Hiệp Thạnh, Ninh Gia, Tà Hine, Tân Hội…
Mỗi khi có đơn đặt hàng, tại khu xưởng rộng 350 m2 (cũng là trụ sở của hội), không khí lao động luôn diễn ra cần mẫn. Những món đồ chơi len nhồi bông hình ong vàng, con cáo, hay những chiếc móc khóa nhỏ xíu đều được dệt nên từ sự tỉ mỉ và nỗ lực của mỗi thành viên. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đơn vị hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận. Ban Giám đốc không hưởng lương, toàn bộ lợi nhuận sau khi trừ chi phí vận hành như: điện, nước... đều được dành để trả công cho thành viên.
Bà Hạnh cho biết thêm, ban đầu, HTX nhận hàng gia công cho các công ty trong và ngoài tỉnh, nhưng giá gia công thấp, thu nhập của xã viên chưa cao. Trước thực tế đó, Ban Giám đốc HTX luôn trăn trở làm sao để có đầu ra ổn định, giúp nâng cao được chất lượng, mẫu mã và nâng cao mức thu nhập cho hội viên. Vì vậy, Ban Giám đốc HTX đã mạnh dạn làm đề án Xây dựng gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm về len do thành viên làm ra gửi cho Trung tâm Khuyến công tỉnh Lâm Đồng (cũ). Đến năm 2015, đề án được hoàn thành và được phê duyệt thực hiện. Nhờ đó, HTX được sở hỗ trợ kinh phí; cùng với nguồn vốn vay được và số tiền nhà hảo tâm hỗ trợ, HTX đã xây dựng được nhà trưng bày sản phẩm. Đồng thời, kinh doanh thêm cửa hàng photô, in ấn quảng cáo, đánh máy, tạo thêm việc làm ổn định cho hội viên.
Tự tin hòa nhập
Với người khuyết tật, khó khăn lớn nhất không chỉ là sự hạn chế về vận động mà còn là rào cản tâm lý. Đến với HTX Vươn Lên, những mặc cảm đó đã dần dần được xóa bỏ. Chị Sầm Thị Trúc Mai - một thành viên gắn bó lâu năm với HTX xúc động chia sẻ về hành trình thay đổi của mình: “Từ lúc lên 2 tuổi, trong một lần sốt, tôi đã bị teo chân trái. Lớn lên, tôi cảm thấy rất mặc cảm nhưng từ khi tham gia vào HTX hơn 10 năm trước đó, tôi cảm thấy tự tin hơn để hòa nhập cuộc sống. Đồng thời, tôi còn được học nghề móc len và giờ tôi vẫn đang được tạo điều kiện để kiếm sống bằng nghề này”.
Từ lúc lên 2 tuổi, trong một lần sốt, tôi bị teo chân trái. Lớn lên, tôi cảm thấy rất mặc cảm nhưng từ khi tham gia vào HTX hơn 10 năm trước đó, tôi cảm thấy tự tin hơn để hòa nhập cuộc sống. Tôi được học nghề móc len và giờ tôi vẫn đang được tạo điều kiện để kiếm sống bằng nghề này.
Chị Sầm Thị Trúc Mai - một thành viên gắn bó lâu năm với HTX
Câu chuyện của chị Mai cũng là tiếng lòng của hàng chục thành viên khác. Tại đây, những người khiếm thính học nghề qua ngôn ngữ ký hiệu, những người vận động khó khăn được HTX mang hàng đến tận nhà để gia công. Sự thấu hiểu và chia sẻ của Ban Giám đốc đã giúp mỗi thành viên cảm thấy mình vẫn là một phần có ích của xã hội.
Từ những nỗ lực đó, HTX Vươn Lên đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý. Đó là Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023 cho những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thường xuyên. HTX cũng là một trong 10 tập thể trên cả nước được tôn vinh tại Thủ đô Hà Nội trong chương trình “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và năm 2024, đơn vị đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, những năm gần đây, trước tình hình khó khăn chung, Ban Giám đốc HTX phải linh động tìm thêm các việc làm gia công khác như: dán thùng giấy, đóng túi trà… để tạo thêm thu nhập cho các thành viên HTX và hội viên Hội Người khuyết tật. HTX vẫn thường xuyên mở các lớp dạy nghề nâng cao cho hội viên và phụ nữ nghèo trên địa bàn. Những khóa học này không chỉ truyền nghề mà còn truyền ngọn lửa nghị lực, giúp những người yếu thế tự đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mai-nha-chung-cua-nhung-nghi-luc-phi-thuong-431327.html











