Màn đổi vai đầy thử thách giữa hai ông bố
Tập 11 của 'Bố ơi mình đi đâu thế? 2025' phát sóng lúc 21h tối nay, thứ Hai ngày 28.7, khán giả được theo chân các ông bố bước vào chuỗi thử thách mới như cày ruộng, cấy lúa, mò ốc - những trải nghiệm 'đẫm mồ hôi' và cũng ngập tràn tiếng cười. Đồng thời, khán giả được chứng kiến trọn vẹn màn đổi vai đầy thử thách nhưng cũng ngập tràn cảm xúc giữa hai ông bố: diễn viên Duy Hưng và đạo diễn Neko Lê.

Các bố con lấm bùn
Trong khi bố Neko khá nhẹ nhàng khi chỉ chăm bé Bean, thì bố Duy Hưng lại phải “cân team” với tận 4 cô con gái nhỏ, mỗi bé một cá tính, một nhu cầu riêng biệt khiến anh “quay như chong chóng” suốt buổi.
Từ việc vào bếp, nấu nướng, cho các con ăn, dọn dẹp, đến cột tóc, bóp chân, dắt đi vệ sinh, làm trò, bố Duy Hưng đảm nhận mọi nhiệm vụ không sót một giây nghỉ.
Trong bữa ăn, anh kiên nhẫn hướng dẫn Audi xới cơm sao cho đúng cách, cột tóc gọn gàng cho Dứa, nhẹ nhàng nhưng cũng nghiêm khắc nhắc nhở: “Các con phải ăn cơm, ở với bác là không có chuyện không ăn đâu”.

Bố Duy Hưng chăm sóc 4 cô con gái

Bố Neko Lê và Bean (con trai Duy Hưng)
Khi các bé kêu món thịt cay, Duy Hưng không ngần ngại chạy sang nhờ bếp hàng xóm chiên trứng, nấu canh riêng để đảm bảo các con vẫn có một bữa ăn ngon miệng. Không khí nhờ đó trở nên vui vẻ, ấm cúng hơn.
Dù mệt, bố Duy Hưng vẫn không ngừng tìm cách kết nối tình cảm. Anh giả vờ đau bụng để “thử lòng” các con, nhưng các bé đã “bắt bài” quá nhanh vì ở với bác nhiều ngày, khiến anh bật cười than thở: “Bọn này chán thật, không thèm quan tâm mình”.
Khi MinHee nói chân đau, bố Duy Hưng không chỉ mát-xa mà còn làm trò để bé vui, khiến MinHee thốt lên: “Bác Hưng nấu cho con ăn, chơi với con, tặng búp bê cho con. Con thích bác Hưng, con yêu quý bác Hưng”.
Link tập 11 phát sóng tối 28.7
Tuy nhiên, để chính thức được gọi là “bố”, anh phải ra điều kiện kèm theo món quà hấp dẫn: “Bác sẽ tặng quà cho các con với một điều kiện… Bác rất thích có con gái nên rất muốn các con gọi bác bằng bố”.
Và rồi, giây phút anh mong đợi cũng đến các bé đồng thanh gọi Duy Hưng bằng “bố”. Đó là khoảnh khắc khiến anh xúc động và không thể nào quên.
“Cái khoảnh khắc mình nhớ nhất là các bạn đồng thanh gọi mình bằng bố. Vì các bạn nhỏ đều có cá tính riêng và không dễ để các con gọi người khác bằng bố. Nên khi các con dành tình cảm cho mình nhiều, mình rất vui. Cảm ơn các con”, Duy Hưng chia sẻ.
Khác với người bạn đồng hành, bố Neko Lê chăm mỗi bé Bean nên có phần “nhẹ đô” hơn. Anh chuẩn bị cơm, ân cần xắn từng phần nhỏ để Bean dễ ăn hơn. Không chỉ chăm sóc, anh còn tinh tế mở lời: “Hôm nay Bean qua nhà chú để làm con của chú rồi thì sẽ không gọi bằng chú nữa mà gọi bằng gì nhỉ?”.

Các bố mò ốc

Các con làm cơm mang cho các bố
Ban đầu, Bean còn lắc đầu ngại ngùng, nhưng sau một thời gian ngắn, cậu bé đã chịu gọi chú Neko là bố. Bố Neko thú nhận anh cũng khá bất ngờ: “Mình hơi ngạc nhiên khi Bean thoải mái làm con của bố khác chỉ sau khoảng vài phút thôi”. Sau bữa ăn, cả hai còn cùng chơi trò chơi.
Dù là chăm một bé hay bốn bé, mỗi ông bố đều có cách riêng để chạm đến trái tim con trẻ bằng sự kiên nhẫn, bằng những hành động nhỏ nhưng đầy yêu thương.
Thử thách đổi bố không chỉ để các ông bố hiểu thêm về vai trò chăm con mà còn để các bé có cơ hội mở lòng và cảm nhận tình cảm chân thành từ những người lớn xung quanh.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/giai-tri/man-doi-vai-day-thu-thach-giua-hai-ong-bo-157127.html