Mỹ Vị Yêu Đương tập 9 và 10: Món ăn hạnh phúc nhất luôn được nấu bởi trái tim
Câu chuyện của 'Tastefully Yours' đã khép lại với những món ăn có thể không giúp một nhà hàng đạt được ba sao, nhưng có thể khiến mọi thực khách thấy no bụng và ấm lòng. Và theo đó, hạnh phúc sẽ gõ cửa.
* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Tập 9 của Tastefully Yours (Mỹ Vị Yêu Đương) mở ra một ngày làm việc tưởng chừng bình thường ở nhà hàng Jung Jae, nhưng hôm ấy Han Beom Woo (Kang Ha Neul) không xuất hiện. Suốt cả ngày, Yeon Joo hoàn toàn mất tập trung, đến mức cô chưa lọc sạch xương cá đã nấu cho khách dùng.
Tưởng cả hai chỉ giận hờn vu vơ, Myung Sook (Kim Shin Rok) và Choon Seung (Yoo Su Bin) khuyên nhủ làm hòa. Cuối cùng, Yeon Joo đành phải nói sự thật rằng Beom Woo đã lừa dối họ. Anh tiếp cận chỉ để ăn trộm công thức và tìm cách đóng cửa nhà hàng.


Giao lại nhà hàng cho Myung Sook và Choon Seung, Yeon Joo ôm trái tim tổn thương trở về ngôi chùa đã từng cưu mang cô lúc nhỏ. Ở một nơi khác, trong khi những người khác ăn mừng việc nhà hàng Motto đạt được ba sao, Beom Woo lại ngập tràn trong đau khổ.
Dù đã đạt được những thứ mình muốn ban đầu, Beom Woo nhận ra giờ đây chúng chẳng còn giá trị gì. Trái lại, anh đã thực sự đánh mất những điều tuyệt vời và tốt đẹp nhất mình từng có. Đó là niềm vui khi làm một việc có ý nghĩa, có những người bạn tốt, và ở bên người con gái mình yêu.


Yeon Joo dù đang trải qua những ngày thư thả ở chùa nhưng trong lòng cô vẫn có một khoảng trống. Một hôm, chùa có khách đến, trong đó có một cô bé cứ khóc đòi bánh kem. Dù không có đầy đủ nguyên liệu thích hợp, Yeon Joo vẫn làm ra được một chiếc bánh rất xinh và ngon, khiến cô bé kia vô cùng vui vẻ.
Lúc này, sư trụ trì - người Yeon Joo xem như mẹ mình, nói với cô rằng cách nấu ăn của cô giờ đây đã thay đổi. Trước đây, cô ưu tiên người nấu, nhưng bây giờ cô ưu tiên người ăn hơn. Bà nhẹ nhàng khuyên cô nghĩ về lý do cho sự thay đổi đó, cũng như nhắc nhở cô rằng không nên “chạy trốn” mãi. Bà còn tự tay làm cho Yeon Joo một đĩa bánh mà cô thích ăn. Cuối cùng, Yeon Joo cũng thấy mình có đủ sức lực và dũng cảm để trở về.


Trong thời gian Yeon Joo vắng mặt, nhà hàng Jung Jae đột nhiên trở nên nổi tiếng. Lý do là vì ngoài Motto, một nhà hàng nữa ở Hàn Quốc cũng nhận được ba sao danh giá giới ẩm thực - chính là Jung Jae. Ở những tập trước, Jung Jae đã từng tổ chức tiệc ra mắt gia đình cho một cặp đôi trai người Hàn - gái người Pháp. Không ngờ, bố của cô gái chính là thanh tra ẩm thực.
Chủ tịch Han nảy ra ý tưởng thực hiện một cuộc thi nấu ăn giữa hai nhà hàng cùng được ba sao - Motto và Jung Jae. Ban đầu, Beom Woo tỏ ra không hứng thú với cuộc thi, nhưng mẹ anh đe dọa sẽ đóng cửa Jung Jae, đồng thời phong sát Yeon Joo khỏi giới đầu bếp. Anh đành nhận lời.


Sau đó, Beom Woo đi tìm Myung Sook và Choon Seung để nhờ giúp đỡ. Cả hai rất tức giận khi gặp lại anh. Thậm chí Myung Sook còn ném muối vào người anh như đuổi tà. Nhưng sáng hôm sau, cả hai vẫn xuất hiện, quyết định cùng Beom Woo bảo vệ Jung Jae. Người bán tạp hóa và chủ hàng thịt cũng đến để tiếp viện. Sự xuất hiện của những người bạn khiến Beom Woo không khỏi vỡ òa hạnh phúc.

Chủ đề của cuộc thi nấu ăn là “gà”. Motto chơi bẩn, lén thu mua hết thịt gà xịn. Dù không có được nguyên liệu tốt nhất, Jung Jae - với Myung Sook là người nấu ăn chính - vẫn xoay sở nấu được món ngon.
Sau khi đếm phiếu bình chọn, kết quả là Jung Jae chiến thắng. Nhưng một lần nữa, họ lại bị gian lận phiếu bầu. Chủ tịch Han tráo trở tuyên bố kết quả hòa, đòi tái đấu. Đúng lúc đó Yeon Joo từ đâu xuất hiện. Cô bình thản nhận lời.


Hôm sau, Yeon Joo dọn món lên nhưng lại nhận thua trước. Hóa ra, cô chỉ muốn Chủ tịch Han cùng dùng bữa với hai người con trai của mình. Cô biết rằng Beom Woo và anh trai anh đã trải qua một tuổi thơ thiếu sự chăm sóc của mẹ, vì bà mải mê công việc. Ngay cả bây giờ, bà cũng quan tâm đến tập đoàn Hansang hơn các con mình.
Những món mà Yeon Joo nấu tuy giản dị nhưng là món ăn tuổi thơ của nhiều người Hàn Quốc, là những món ăn gia đình ngon lành và ấm cúng. Những món ăn ấy dường như nhẹ nhàng nhắc nhở họ rằng hiện tại vẫn chưa muộn để họ có thể ở bên nhau như một gia đình.


Mặc dù Yeon Joo đã tự nhận thua nhưng Chủ tịch Han vẫn cho cô giữ lại nhà hàng Jung Jae. Dù bên ngoài trông bà vẫn không khác trước, nhưng trong lòng dường như băng giá đang dần tan đi.
Khi được ở riêng, Yeon Joo thừa nhận với Beom Woo rằng dù cho anh đã đi quá giới hạn nhiều lần nhưng cô sẽ tha thứ cho anh, vì cô thích anh. Beom Woo hạnh phúc ôm chầm lấy cô và nói rằng anh không chỉ thích, mà là yêu cô. Toàn bộ cảnh tỏ tình đều bị Myung Sook và Choon Seung nhìn thấy. Dĩ nhiên, họ không bỏ qua cơ hội trêu chọc và nhiệt tình “đẩy thuyền”.


Cuối cùng, sau những sóng gió, bình yên đã trở lại, thậm chí mọi thứ còn trở nên tốt đẹp hơn trước. Dù không quá rõ ràng, ba mẹ con nhà họ Han đã dần mở lòng với nhau hơn. Myung Sook trở thành đầu bếp như cô mong muốn, với món thịt gà trở nên nổi tiếng. Choon Seung bán các loại rượu anh tự làm cả ở Jung Jae lẫn quán canh giá đỗ gia truyền, nhưng hơn hết là anh đã được bố công nhận.


Riêng Yeon Joo, cô vẫn nấu những món ngon ở Jung Jae; còn Beom Woo đi đi về về giữa Jung Jae và Hansang. Giờ đây, thay vì phá hoại những nhà hàng nhỏ, anh hỗ trợ để giúp họ phát triển và mở rộng. Xong việc bên ngoài, anh thấy mình lái xe hướng về một nhà hàng nho nhỏ, mở cửa rồi bước thẳng ra sau vườn, nơi một cô gái đang lúi húi trồng rau.
Mọi thứ dường như giống hệt lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng lần này, không còn lăm lăm trong tay cái liềm cắt cỏ, cô gái ấy chỉ mỉm cười rồi chạy đến, ôm chầm lấy anh trong hạnh phúc.
Tastefully Yours (Mỹ Vị Yêu Đương) đã phát sóng trọn bộ trên Netflix.