Nam thanh niên tử vong sau 20 ngày bị chó cắn
Nhập viện trong tình trạng hốt hoảng, sợ nước, sợ gió, nam thanh niên ở Đắk Lắk đã tử vong sau 20 ngày bị chó cắn.
Sáng 10/7, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho một trường hợp mắc bệnh dại, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ảnh minh họa chó cắn.
Trường hợp trên là anh Y.P.H.W. (SN 1990, trú tại xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk).
Theo thông tin ban đầu, cách đây 20 ngày, anh Y.P.H.W. và 3 người khác bị chó lạ cắn. Một ngày sau, con chó đã chết không rõ nguyên nhân.
Sau bị chó cắn, 3 người đã đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại, riêng anh Y.P.H.W. do nghĩ vết cắn ở tay nhỏ, không có dấu hiệu nhiễm trùng nên chủ quan không tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.
Đến ngày thứ 17 sau khi bị chó cắn, anh Y.P.H.W. có biểu hiện tức ngực, khó thở, mệt tăng dần, sợ gió, sợ nước rõ rệt, tiết nhiều đàm nhớt. Lúc này, anh Y.P.H.W. mới đi tiêm vắc-xin.
Khoảng 12h50’ ngày 9/7, gia đình đưa anh Y.P.H.W. đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để nhập viện trong tình trạng hốt hoảng, sợ nước, sợ gió, tăng tiết nước bọt.
Tại bệnh viện, bệnh nhân được xác định dương tính với vi rút dại, chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn. Khoảng 20h20’ ngày 9/7, bệnh nhân đã tử vong.
Bác sĩ H’Nuen H’Đơk, Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút dại gây ra lây truyền từ động vật sang người qua vết cắn, vết thương, vết cào, liếm của động vật, thường là chó, mèo. Khi đã lên cơn dại thì tỉ lệ tử vong rất cao.
Cũng theo bác sĩ H’Nuen H’Đơk, bệnh dại không có thuốc điều trị, nhưng có thể phòng tránh được bằng vắc-xin. Vì vậy, khi bị chó mèo cào, cắn, người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ tư vấn và tiêm ngừa vắc-xin phòng bệnh dại./.