Ngậm ngùi nhìn bé 7 tuổi cơ cực chăm mẹ ung thư nằm chờ chết

Bố bệnh tật khó khăn đi lại, mẹ ung thư nằm chờ chết, gia cảnh neo người nên bé gái 7 tuổi đã phải xoay xở chăm mẹ từng thìa cháo, ngụm thuốc.

Bé gái 7 tuổi chăm mẹ ung thư chờ chết.

Bé gái 7 tuổi chăm mẹ ung thư chờ chết.

Đã mấy tháng ròng, không đêm nào bé Trần Bảo Nhi (7 tuổi, thôn Phú Giang, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) được giấc ngủ ngon lành. Tình cảnh của gia đình bé quá đỗi thương tâm, quá sức chịu đựng của cô bé còn non thơ vừa dứt lớp một.

Chị Trần Thị Hường (45 tuổi, mẹ Bảo Nhi) từ một người phụ nữ mạnh khỏe, bỗng đổ bệnh hiểm nghèo. Chị mắc bệnh ung thư giai đoạn 3, hiện tại nằm một chỗ, đau suốt ngày đêm, không đi lại được, mọi sinh hoạt đều cần có người giúp đỡ. Tấm thân chị giờ chỉ còn da bọc xương, nằm chờ chết.

 Bệnh tật hành hạ khiến cơ thể chị Hường chỉ còn da bọc xương.

Bệnh tật hành hạ khiến cơ thể chị Hường chỉ còn da bọc xương.

Mẹ đang cận kề cái chết, bố em anh Trần Văn Thành, 52 tuổi cũng xuất hiện khối u ở bàn chân chân khó đi lại.

Khi biết tin vợ bị bệnh gia đình đã bán con trâu, còn bò, đàn lợn những tài sản quý giá nhất đã bán để lo tiền chữa trị cho vợ.

Nay bệnh nặng cần tiền để tiếp tục để chữa trị nhưng gia đình đã cố gắng hết sức, nơi mượn được đã mượn vay được đã vay.

 Hết chăm mẹ, Bảo Nhi lại tranh thủ nằm bên cạnh để đón nhận hơi ấm thiêng liêng.

Hết chăm mẹ, Bảo Nhi lại tranh thủ nằm bên cạnh để đón nhận hơi ấm thiêng liêng.

Bố mẹ trọng bệnh, Bảo Nhi đã phải gánh chịu chuỗi ngày thiếu thốn đủ bề. Điều khiến bà con lối xóm xúc động đến rơi nước mắt là cô bé thể hiện một tình yêu, niềm thương vô bờ đối với bố mẹ của mình. Nhận biết khao khát mẹ được tiếp tục sống, lo sợ mẹ có thể rời bỏ em bất cứ lúc nào mà nhiều tuần rồi bé không đêm nào ngon giấc. Nửa đêm mẹ khó thở, bé lại thức giấc lấy nước, xoa ngực cho mẹ. Cô bé luôn cưng nựng mẹ cố lên khi đút cho mẹ thìa cháo, thìa cơm.

Nhìn thân thể mẹ tiều tụy vì bệnh tật hành hạ, thỉnh thoảng lại quằn quại trong đau đớn, nhiều lúc cô bé 7 tuổi không giấu được nước mắt. Em sợ rằng một ngày không xa, mẹ sẽ rời bỏ em đi về thế giới bên kia, thế nên mỗi lần mẹ dứt cơn đau, em lại lặng lẽ lên nằm bên cạnh để "tranh thủ" đón nhận hơi ấm từ vòng tay mẹ.

Lo người mẹ như ngọn nến leo lắt sắp tắt hẳn mà Bảo Nhi cầu mong mọi người giúp đỡ để bé có thể lo cho mẹ chút niềm thương dẫu là nhỏ nhất mà bé có thể làm lúc éo le này.

 Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình bé Bảo Nhi.

Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình bé Bảo Nhi.

Ông Trần Văn Tuân, Phó chủ tịch UBND xã Phú Gia cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Hường thuộc diện khó khăn đặc biệt ở địa phương. Cả 2 vợ chồng thường xuyên đau yếu lại phải nuôi 2 con nhỏ ăn học. Nay bệnh tình chị Hường trở nặng không biết còn cầm cự được bao lâu.

“Trước hoàn cảnh éo le trên, địa phương cũng quan tâm hỗ trợ nhưng ở vùng quê miền núi khó khăn này mọi giúp đỡ chủ yếu chỉ là tinh thần. Mong rằng, qua đây, các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để mẹ Bảo Nhi có chi phí cầm cự, bố của em có tiền chữa bệnh với hy vọng về tương lai của những đứa trẻ sẽ tươi sáng hơn”, ông Tuân nói.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Vũ Long

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ngam-ngui-nhin-be-7-tuoi-co-cuc-cham-me-ung-thu-nam-cho-chet-post691800.html