Ngày đặc biệt của đôi vợ chồng bên nhau gần 6 thập kỷ ở Yên Bái

Khoảnh khắc đôi vợ chồng già nắm tay nhau hạnh phúc sau 57 năm gắn bó khiến người xem xúc động.

Bí mật tổ chức kỷ niệm 57 năm ngày cưới cho ông bà

Nguyễn Thảo Linh (SN 1997, Yên Bái) chia sẻ, 5/2 vừa qua là một ngày đáng nhớ với cô và đại gia đình. Đó vừa là ngày ông nội cô – ông Nguyễn Hồng Công mừng thọ tuổi 85, vừa là ngày kỷ niệm 57 năm ngày cưới của ông bà.

Đoạn video 1 phút ghi lại khoảnh khắc con cháu bí mật tổ chức lễ kỷ niệm 57 năm ngày cưới cho ông bà, bố mẹ do Thảo Linh đăng tải trên TikTok thu hút gần 400.000 lượt xem, 41.000 lượt “thả tim” và hàng nghìn lượt bình luận của cư dân mạng.

Video đôi vợ chồng cao tuổi được con cháu bí mật tổ chức lễ kỷ niệm 57 ngày cưới. Nguồn: Lin Lin

Ông Công và vợ - bà Bùi Thị Ly (SN 1946) có tất cả 6 người con (4 trai, 2 gái). Người con trai cả đã mất cách đây hơn 20 năm. Bố của Linh là người con trai thứ 2, cũng đã qua đời cách đây hơn 10 năm.

Hiện tại, vợ chồng ông Công sống tại nhà riêng ở Yên Bái. Hai người con gái sống gần nhà bố mẹ, trong khi hai người con trai còn lại sống tại Hà Nội.

Vợ chồng ông Công hạnh phúc trong dịp đặc biệt

Vợ chồng ông Công hạnh phúc trong dịp đặc biệt

Trước ngày ông nội mừng thọ tuổi 85, Thảo Linh và mọi người hẹn nhau tụ họp đông đủ tại nhà ông bà ở Yên Bái. Linh và các em gái lên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 57 năm ngày cưới cho ông bà.

“Ông bà mình kết hôn năm 1968 nhưng ngày đó khó khăn, chẳng có tấm ảnh kỷ niệm nào. Ông bà ở bên nhau 57 năm, nuôi dạy con cái trưởng thành, đến giờ những tấm ảnh chụp chung cũng rất ít. Bởi vậy, chúng mình muốn tạo ra kỷ niệm đẹp, chụp cho ông bà những tấm ảnh đẹp và vui nhất”, Linh chia sẻ.

Khoảnh khắc dễ thương của đôi vợ chồng già

Khoảnh khắc dễ thương của đôi vợ chồng già

Được sự nhất trí của toàn thể gia đình, chị em Linh cùng nhau chuẩn bị. Áo dài mừng thọ của ông, cô đi thuê ngoài tiệm, áo dài của bà là chiếc áo cũ được giặt là phẳng phiu.

Bó hoa được một người hàng xóm tặng, chiếc khăn voan được một studio chụp hình cưới cho mượn miễn phí... Mọi thứ được chuẩn bị chu toàn trong 2 ngày.

“8h hôm ấy, cả nhà mình cùng ông lên ủy ban phường tham gia lễ mừng thọ. 9h, nhà mình chia nhau đưa ông bà đi hai hướng, rồi bà về nhà trước, ông về sau.

Lúc về, chị em mình trang điểm cho bà, cài hoa, khăn voan lên đầu. Bà liên tục thắc mắc ‘mấy đứa làm gì vậy?’, rồi lại hỏi ‘bà có xinh đẹp không?’, cảm giác rất hồi hộp.

Khoảng 10 phút sau, ông về tới cổng, thấy con cháu bật nhạc, bắn pháo bông thì bất ngờ. Nghe con cháu bảo ‘ông đi đón cô dâu của ông nhé?’, ông bật cười, nắm tay đưa bà vào nhà”, Thảo Linh kể.

Bà Ly được các cháu gái chăm chút diện mạo

Bà Ly được các cháu gái chăm chút diện mạo

Ông bà nắm tay nhau chụp ảnh, các con thay mặt thắp hương báo cáo gia tiên. Nhân ngày con cháu tụ họp đông đủ, ông bà ôn lại chuyện xưa, từ thuở khó khăn cho đến ngày “khổ tận cam lai”, con cháu đuề huề.

“Ông bà cười rất tươi và gia đình mình cũng thấy hạnh phúc. Sau 57 năm, ngày ông bà kết mối duyên lành như một lần nữa quay trở lại. Tối đó, ông mình rưng rưng xúc động nói với bà ‘cảm ơn bà rất nhiều!’”, Linh chia sẻ.

Bình yên bên nhau lúc tuổi già

Thảo Linh kể, ông bà cô vốn có tính cách trái ngược, ông thẳng thắn, bộc trực, bà thì nhẹ nhàng, thoải mái.

Thảo Linh ngưỡng mộ tình cảm son sắt của ông bà

Thảo Linh ngưỡng mộ tình cảm son sắt của ông bà

Thời trẻ, ông Công hết lòng vì gia đình, bà Ly cũng một lòng một dạ chăm lo cho chồng con. Đến khi về già, ông Công hòa nhã, dịu tính hơn, dành cho vợ sự quan tâm bằng cả lời nói và hành động.

“Hiện giờ, bà mình sức khỏe kém hơn nên chuyện cơm nước, nhà cửa do một tay ông ‘thầu’. Mỗi sáng, ông đưa bà ra đầu đường ăn phở, trưa về ông nấu cơm, bà phụ bếp... Biết răng bà yếu, ông thường nấu cháo hoặc cơm mềm, mỗi bữa đều cắt nhỏ thức ăn cho bà dễ ăn hơn”, Linh kể.

Đại gia đình hạnh phúc trong ngày vui của ông bà, bố mẹ

Đại gia đình hạnh phúc trong ngày vui của ông bà, bố mẹ

Tình cảm son sắt và bền bỉ của ông bà khiến Linh ngưỡng mộ. Nhưng cô hiểu rằng, với ông bà, việc cùng nhau bước qua tháng năm, yêu thương, quan tâm nhau lúc về già như một lẽ dĩ nhiên của cuộc sống, không to tát mà cũng không phải gồng mình mới có được.

"Đi qua bao khó khăn, sóng gió, trên mảnh đất xa lạ, ông bà mình đã xây dựng tổ ấm riêng với con trai, con gái đầy đủ, cùng nhau nuôi nấng con cái khôn lớn, trưởng thành.

Chẳng cần giàu sang, chỉ cần khi bà quên thì ông nhớ giúp, khi bà mệt thì ông chăm... và ngược lại. Hạnh phúc chỉ cần như vậy, giản đơn mà đáng quý vô ngần", Thảo Linh chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ngay-dac-biet-cua-doi-vo-chong-ben-nhau-gan-6-thap-ky-o-yen-bai-2370324.html