Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 không chỉ là ngày hội ngập tràn niềm vui của trẻ thơ mà còn là cột mốc nhân văn nhắc nhở nhân loại về trách nhiệm bảo vệ thế hệ mầm non. Mốc thời gian lịch sử này tại Việt Nam luôn gắn liền với tình yêu thương của Bác Hồ, đồng thời cũng trùng hợp với những bước chuyển mình của nền truyền thông toàn cầu cùng các giá trị văn hóa nghệ thuật vượt thời gian.

Ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế bảo vệ thiếu nhi 1.6

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Nguồn gốc Ngày Quốc tế Thiếu nhi gắn liền với lịch sử đầy xúc động liên quan đến trẻ em trong Thế chiến II. Rạng sáng ngày 1.6.1942, phát xít Đức bao vây làng Lidice (Cộng hòa Séc), bắt đi 173 người đàn ông, 196 phụ nữ và trẻ em. Tại đây, chúng tàn sát dã man 66 người và đưa 104 trẻ em vào trại tập trung, trong đó 88 em đã chết trong phòng hơi độc.

Hai năm sau, vào ngày 10.6.1944, chúng tiếp tục bao vây thị trấn Oradour (Pháp). Quân phát xít dồn hơn 400 người vào một nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em rồi phóng hỏa đốt cháy toàn bộ tòa nhà.

Để tưởng nhớ những trẻ em vô tội bị sát hại, năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế quyết định lấy ngày 1.6 hằng năm làm Ngày Quốc tế bảo vệ thiếu nhi. Hành động này nhằm đòi chính phủ các nước giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, chăm sóc trẻ em. Kể từ năm 1950, ngày 1.6 chính thức trở thành Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Tình yêu thương của Bác Hồ dành cho thiếu nhi toàn quốc

Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên của Việt Nam được tổ chức vào ngày 1.6.1950 trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang trải qua thời kỳ cam go, ác liệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nghĩ tới thiếu nhi cả nước và dành thời gian viết "Thư gửi thiếu nhi toàn quốc".

Được đăng trên báo Sự thật ngày 1.6.1950, dù bức thư chỉ hơn 200 chữ nhưng mỗi câu, mỗi đoạn đều mang sức nặng của một tư tưởng lớn. Đó là tinh thần giáo dục nhân cách, khơi dậy lòng yêu nước và bảo vệ trẻ em như một nhiệm vụ cách mạng.

Kể từ bức thư đầu tiên ấy, trong suốt gần hai thập kỷ sau đó, dù bận trăm công nghìn việc quốc gia, Bác Hồ vẫn dành tình cảm đặc biệt gửi tới các cháu vào dịp này. Những bức thư của Bác luôn thấm đẫm tình thương và trách nhiệm đối với thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Báo Thiếu niên Tiền phong ra số đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc

Ngày 1.6.1954, theo chỉ thị của Bác Hồ, Báo Thiếu niên Tiền phong - tờ báo đầu tiên dành cho thiếu nhi Việt Nam - đã chính thức ra đời tại chiến khu Việt Bắc. Ban đầu, tờ báo hoạt động với tư cách là một phụ trương của Báo Tiền Phong.

Đến ngày 1.1.1957, cơ quan ngôn luận này mới chính thức mang tên gọi độc lập là Báo Thiếu niên Tiền phong. Sự kiện này mở ra một kênh thông tin, giáo dục đại chúng chuyên biệt, trở thành người bạn đồng hành thân thiết của thế hệ măng non.

Suốt hơn 70 năm phát triển, tờ báo không ngừng đổi mới để thực hiện tốt sứ mệnh giáo dục, bồi dưỡng các em trở thành con ngoan trò giỏi. Báo cũng là nơi khởi xướng nhiều phong trào ý nghĩa như “Kế hoạch nhỏ”, “Hợp tác xã Măng non”, “Nghìn việc tốt”...

Nghệ thuật khèn của người Mông được vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Vào ngày 1.6.2023, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1401/QĐ-BVHTTDL, chính thức đưa Nghệ thuật khèn của người Mông vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

Tiếng khèn (người Mông gọi là Krềnh) từ bao đời nay đã gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, được sử dụng phổ biến trong các lễ hội, ngày Tết, đón khách hay chúc mừng. Nhạc cụ truyền thống này thường kết hợp cùng những điệu múa khỏe khoắn, uyển chuyển, thể hiện khát vọng gắn kết cộng đồng và tinh thần lao động của đồng bào.

Việc ghi danh di sản quốc gia đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa độc đáo độc lập của dân tộc Việt Nam, đồng thời mở rộng tiềm năng khai thác các mô hình du lịch văn hóa bản địa bền vững tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tưởng nhớ Helen Keller

Ngày 1.6.1968 là ngày mất của nhà văn, nhà hoạt động xã hội Helen Adams Keller. Sinh ngày 27.06.1880 tại Mỹ, bà chịu nghịch cảnh bị mù, điếc và câm từ khi mới 19 tháng tuổi do bạo bệnh.

Vượt lên số phận, bà học ngôn ngữ, sử dụng máy đánh chữ và tốt nghiệp đại học, trở thành người khiếm thị, khiếm thính đầu tiên của nước Mỹ giành học vị Cử nhân Nghệ thuật. Bà đã đi khắp thế giới để truyền cảm hứng và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Bà để lại các tác phẩm nổi tiếng như "Lịch sử đời tôi" (1902) cùng tư tưởng nhân văn sâu sắc: "Khuyết tật không phải là bất hạnh tột cùng của con người... Trách nhiệm của cộng đồng là giúp đỡ họ làm hết khả năng". Bà vinh dự được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 nhân vật tiêu biểu của thế kỷ XX.

Hãng truyền thông CNN lần đầu tiên ra mắt công chúng tại Mỹ

Vào ngày 1.6.1980, ngành phát thanh truyền hình thế giới ghi nhận một bước ngoặt lớn khi Hãng truyền thông CNN (Cable News Network) chính thức ra mắt tại Mỹ. Đây là kênh truyền hình cáp đầu tiên trên thế giới thực hiện phát sóng các chương trình tin tức liên tục 24 giờ một ngày.

Sự xuất hiện của CNN làm thay đổi sâu sắc cách thức tiếp cận thông tin của công chúng. Mô hình này đã phá vỡ hình thức phát tin theo khung giờ cố định của các đài truyền hình truyền thống trước đó.

Với mạng lưới phóng viên rộng khắp, CNN nhanh chóng trở thành một biểu tượng truyền thông mạnh mẽ. Kênh truyền hình này thúc đẩy sự kết nối thông tin toàn cầu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và du lịch, giúp các quốc gia xích lại gần nhau hơn.

Tưởng nhớ thi hào Andrei Voznesensky

Ngày 1.6.2010, nhà thơ Nga nổi tiếng Andrei Voznesensky qua đời tại Moscow, thọ 77 tuổi. Sinh ngày 12.05.1933, ông tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Moscow nhưng lại chọn sự nghiệp văn học và nhanh chóng được hàng triệu độc giả yêu mến nhờ các tác phẩm xuất hiện liên tục trên báo chí từ năm 1958.

Trường ca "Antimiry" của ông viết năm 1965 đã được chuyển thể thành một vở kịch nổi tiếng thế giới tại nhà hát Taganka. Ông được coi là một trong những nhà thơ Nga lớn nhất thế kỷ XX, nhận nhiều giải thưởng cao quý của Liên Xô.

Đối với công chúng Việt Nam, ông nổi tiếng với bài thơ được phổ nhạc thành ca khúc bất hủ "Triệu đóa hoa hồng". Nhạc phẩm này đã được dịch sang tiếng Việt từ lâu, trở thành bài hát quen thuộc gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người nghe.

TUẤN ĐÔNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/ngay-quoc-te-thieu-nhi-16-233179.html