Người lính biển đón Tết xa đất liền nhưng không xa Tổ quốc

Trong không khí rộn ràng của Tết cổ truyền, khi mọi nhà sum vầy bên mâm cơm đoàn viên, những người lính Cảnh sát biển vẫn kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Xa đất liền, xa gia đình, nhưng họ luôn giữ vững tinh thần thép, vững ý chí: 'Vui xuân không quên nhiệm vụ'.

 Giữa biển khơi sóng lớn, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao quà Tết đến các tàu làm nhiệm vụ trên biển

Giữa biển khơi sóng lớn, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao quà Tết đến các tàu làm nhiệm vụ trên biển

Trên vùng biển xa, tàu CSB 8001, thuộc Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, kiên cường vượt sóng gió cấp 6, cấp 7, thực hiện nhiệm vụ trong thời khắc giao thừa.

Ba hồi còi tàu vang lên dõng dạc, thể hiện ý chí kiên cường của những người lính Cảnh sát biển trên hành trình bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Ngay sau nghi thức chào năm mới, toàn tàu – trừ lực lượng trực – cùng nhau lắng nghe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết, cũng như lời động viên từ lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng.

Trong không gian đón xuân giản dị, cán bộ, chiến sĩ trao nhau những lời chúc ấm áp, những phong bao lì xì đỏ thắm. Họ cùng chia sẻ những câu chuyện về quê hương, gia đình và hòa giọng trong những ca khúc ca ngợi đất nước, biển đảo thân yêu.

“Không có sân khấu hoành tráng như trên đất liền, nhưng chúng tôi vẫn có đàn guitar, có những ca khúc 'cây nhà lá vườn' theo đúng tinh thần lính ta hát, bộ đội ta nghe,” - Đại úy Trần Văn Đức, Chính trị viên tàu CSB 8001, chia sẻ.

Xa nhà, xa đất liền dịp Tết, nhưng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã tạm gác nỗi niềm riêng, kiên cường bám biển. Họ cùng nhau tạo nên một cái Tết đặc biệt, ấm áp, nghĩa tình bên đồng đội.

 Cán bộ, chiến sĩ trao nhau lời chúc năm mới với những phong bao lì xì đỏ thắm trong không khí đón xuân đầm ấm

Cán bộ, chiến sĩ trao nhau lời chúc năm mới với những phong bao lì xì đỏ thắm trong không khí đón xuân đầm ấm

Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết, nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác hậu cần, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao việc chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ. Các kế hoạch hậu cần được xây dựng từ sớm, phù hợp với thực tế nhiệm vụ từng tàu, nhằm bảo đảm anh em đón Tết trên biển đầy đủ, vui tươi, an toàn. Ngoài thực phẩm thiết yếu, đơn vị còn chuẩn bị thịt mỡ, dưa hành, lá dong gói bánh chưng, giò lụa, mứt, bánh kẹo… để bộ đội dù ở giữa trùng khơi vẫn cảm nhận được không khí xuân.

Không chỉ trên biển, tại cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, mang đậm nét truyền thống. Các cuộc thi gói bánh chưng, trang trí phòng đón xuân, hội xuân với các trò chơi dân gian, giao hữu bóng đá… đã tạo không khí vui tươi, giúp cán bộ, chiến sĩ cảm nhận được hương vị Tết dù xa gia đình.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng quan tâm đến công tác hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi, trao quà hỗ trợ quân nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các đoàn công tác của đơn vị còn đến thăm, động viên, tặng quà Tết cho thương binh, thân nhân liệt sĩ, các đối tượng chính sách tại địa bàn đóng quân.

Với tinh thần “Vui xuân không quên nhiệm vụ”, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ bình yên cho Nhân dân đón Tết an lành.

 Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, đồng hành cùng ngư dân bảo vệ bình yên trên biển trong những ngày Tết

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, đồng hành cùng ngư dân bảo vệ bình yên trên biển trong những ngày Tết

Bên cạnh việc bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng thường xuyên kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị. Mới đây, Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đã kiểm tra công tác trực Tết tại Hải đoàn 32, Hải đội 33, Hải đội 301. Ông yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ canh trực, quan sát chặt chẽ khu vực được phân công, kịp thời báo cáo, xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt trên hướng biển.

Theo Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, các nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết đã được triển khai nghiêm túc, gắn với công tác Đảng, công tác chính trị, tăng gia sản xuất, chỉnh trang doanh trại. Chế độ hậu cần cũng được bảo đảm đầy đủ để bộ đội yên tâm công tác. Đồng thời, vùng cũng chỉ đạo các đơn vị tổ chức chương trình vui Tết tiết kiệm nhưng đầm ấm, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ vững tin hoàn thành nhiệm vụ.

Dù đón Tết giữa biển khơi hay trên đất liền, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 luôn giữ vững tinh thần lạc quan, đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ bình yên biển đảo Tổ quốc.

Thạc Hiếu

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nguoi-linh-bien-don-tet-xa-dat-lien-nhung-khong-xa-to-quoc-post403359.html