Người Sài Gòn quấn khăn, trùm kín đi làm trong ngày đầu tuần

Nhiệt độ ở TP HCM lúc 6h sáng 6/12 là 22 độ C, nhiều người quấn khăn, trùm kín đi làm trong ngày đầu tuần vì lạnh.

Những ngày gần đây, thời tiết tại TP HCM vẫn tiếp tục ở nhiệt độ thấp, sáng sớm có sương mù kèm gió nhẹ khiến nhiều người dân tại TP HCM phải trùm kín người, quấn khăn khi ra đường vào sáng sớm.

Sương mù vào sáng sớm ở TP HCM.

Sương mù vào sáng sớm ở TP HCM.

Người dân mặc áo ấm khi di chuyển trên đường.

Người dân mặc áo ấm khi di chuyển trên đường.

Nhiều người trùm kín, quấn khăn choàng vì lạnh.

Nhiều người trùm kín, quấn khăn choàng vì lạnh.

Các xe di chuyển chậm để đỡ lạnh.

Các xe di chuyển chậm để đỡ lạnh.

Chị Trần Cầm (quận Bình Thạnh) chia sẻ, thời tiết se se lạnh của TP HCM những ngày gần đây khiến chị rất thích. Tuy nhiên, mỗi sáng chị phải di chuyển một đoạn đường khá xa đến nơi làm việc nên chị phải chuẩn bị áo khoác, găng tay thật kỹ để giữ ấm cơ thể.

"Nhà ở Bình Thạnh nhưng mình thì làm việc ở Tân Bình nên sáng nào cũng phải đi sớm. Mấy ngày nay thì Sài Gòn lạnh hơn nhiều nên lúc nào mình cũng phải trùm thật kỹ rồi găng tay này kia để giữ ấm, mình cũng chạy xe chậm hơn bình thường để bớt lạnh", chị Cầm chia sẻ.

Nhiều người mặc trang phục mùa đông để giữ ấm.

Nhiều người mặc trang phục mùa đông để giữ ấm.

Người phụ nữ mặc thêm áo khi đi chạy bộ.

Người phụ nữ mặc thêm áo khi đi chạy bộ.

Cậu bé mặc áo ấm, nón len khi đi dạo ở trung tâm thành phố.

Cậu bé mặc áo ấm, nón len khi đi dạo ở trung tâm thành phố.

Chạy bộ trong công viên Gia Định, cô Thanh Hiền (quận Gò Vấp) chia sẻ, mỗi tuần cô thường đến công viên chạy bộ 3-4 lần vào lúc 6h sáng, những ngày gần đây thời tiết lạnh hơn nên cô phải mặc áo khoác vào để chạy bộ.

Được biết, thời tiết se lạnh vào sáng sớm và tối còn duy trì ở TP HCM, Nam bộ cho tới Giáng sinh.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nguoi-sai-gon-quan-khan-trum-kin-di-lam-trong-ngay-dau-tuan-172211206110817125.htm