Người trẻ kể chuyện Huế

HNN - Nhiều người phương xa về Huế bảo, Huế có quá nhiều phong cảnh đẹp. Hầu như nhìn vào đâu cũng thấy Huế đẹp, Huế trữ tình và muốn giữ lại những khoảnh khắc trầm mặc, nhẹ nhàng và gần gũi ấy. Đó cũng là lý do mà ở Huế, cứ hễ cầm máy lên là có ảnh đẹp, bất kể đó là điện thoại thông mình hay thiết bị số xịn xò…

Trong niềm tự hào về xứ sở đó, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những góc ảnh của 2 tác giả trẻ: Hoàng Anh và Trường Bùi. Ghi lại những hình ảnh về văn hóa di sản của Huế, Hoàng Anh chia sẻ: Nếu các nhiếp ảnh gia chụp Huế để lưu giữ, thì những người trẻ chúng em chỉ muốn chụp Huế để khoe Huế, để muốn mọi người biết Huế đẹp gần gũi và bình dị như thế nào.

Sông Hương - Dòng sông di sản

Sông Hương - Dòng sông di sản

Hoa giấy của Huế

Hoa giấy của Huế

Lưu dấu Hiển Nhơn Môn

Lưu dấu Hiển Nhơn Môn

Thuyền rồng nhẹ trôi trong hoàng hôn

Thuyền rồng nhẹ trôi trong hoàng hôn

Thăm Văn Thánh

Thăm Văn Thánh

Một công trình di tích ở Khiêm Lăng

Một công trình di tích ở Khiêm Lăng

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/goc-anh-hue/nguoi-tre-ke-chuyen-hue-163192.html