Nguyên tiêu thắp lửa thơ ca

Với chủ đề 'Trước biển lớn: Quê hương - Tiếng thơ, nhịp sống', đêm thơ Nguyên tiêu năm nay đem đến công chúng những bài thơ của nhiều tác giả đong đầy tình yêu quê hương, đất nước, được thể hiện qua nhiều hình thức trình diễn hấp dẫn và đặc sắc.

Đêm thơ Nguyên tiêu là dịp tôn vinh thơ ca dân tộc, kết hợp nét đẹp truyền thống của Tết Thượng Nguyên. Trong ảnh: Đêm thơ Nguyên tiêu Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Đêm thơ Nguyên tiêu là dịp tôn vinh thơ ca dân tộc, kết hợp nét đẹp truyền thống của Tết Thượng Nguyên. Trong ảnh: Đêm thơ Nguyên tiêu Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Nhà thơ Nguyễn Kim Huy, Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng vui mừng cho biết, đây là đêm thơ Nguyên tiêu đầu tiên tổ chức tại xã Tam Mỹ - điểm cực Nam của thành phố sau sáp nhập. Chương trình đã cân nhắc rất kỹ để vừa đảm bảo tinh thần chung của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng và địa phương.

Sau tiếng trống khai hội, mở màn đêm thơ là hai bài thơ: Nam quốc sơn hà (Sông núi nước Nam) và Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng). Đến với đêm thơ, những người yêu thơ có dịp lắng đọng cảm xúc qua các ca khúc được phổ nhạc từ các bài thơ của những người con xứ Quảng như ca khúc Hành khúc ngày và đêm của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ của nhà thơ Bùi Công Minh; ca khúc Mời em về thăm phố biển của nhạc sĩ Quỳnh Hợp, phổ thơ của nhà thơ Mai Hữu Phước; ca khúc Tình ca Núi Thành của nhạc sĩ Nhật Minh...

Nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng đúc rút: “Thơ là tiếng nói đầu tiên, là tiếng nói thứ nhất của tâm hồn con người khi đụng chạm với cuộc sống”. Vì lẽ đó, thơ dung chứa, cô đọng những hình ảnh rất đời và cũng rất chạm.

Từ tình yêu tha thiết với quê hương, đất nước và hải đảo, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng mang đến đêm thơ bài Thăm Trường Sa đầy cảm xúc: “Con tàu nhẹ lướt sóng xa/ Biển xanh màu biếc, trời pha nắng vàng/ Sóng từng con sóng đa mang/ Nối chân trời với thênh thang chân trời/ Từng hòn đảo giữa trùng khơi/ Tôi nghe vang vọng từng lời non sông/ Giữ yên bờ cõi biển Đông/ Thiêng liêng dòng máu Lạc Hồng vạn xuân/ Tôi cùng lính đảo hành quân/ Nghe bàn chân ấm đảo gần, đảo xa/ Đất liền nối với Trường Sa/ Trường Sa nối với bao la biển mình...”.

Với tâm hồn nhạy cảm, từng chuyển động của đất nước luôn gợi những xôn xao trong lòng người nghệ sĩ, nhất là khi xuân đến, tác giả Nguyễn Đức Dũng, hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng khiến người nghe dâng trào cảm xúc khi dùng thơ để thủ thỉ, tâm tình với lòng biết ơn qua bài Cương thổ: “... đất nước nuôi ta thành những anh hùng/ ta giữ đất bốn ngàn năm không nghỉ/ đất nước dạy ta trở thành thi sĩ/ ta giữ nước bằng nhân hậu bao dung/ ta giữ đất nước bằng hào khí cha ông/ từng thế hệ trao truyền ngọn lửa hồng tim máu/ đất nước mến yêu ơi/ bốn ngàn năm trang sử không nguôi giờ giông bão/ những đàn con lại tiếp bước lên đường”.

Có thể thấy, trong lịch sử lớn của dân tộc có lịch sử của thơ ca. Các nhà thơ Việt Nam hết thế hệ này đến thế hệ khác đã đi cùng dân tộc trên mọi chặng đường. Với quyền lực của ngôn từ, với vẻ đẹp của tư tưởng nhân văn và bản lĩnh của mình, thơ ca đã đi qua mọi thách thức để mang vẻ đẹp và niềm kiêu hãnh, bước vào từng ngôi nhà và nhóm lên ngọn lửa của tình yêu thương con người, những giấc mơ đẹp đẽ cho mảnh đất quê hương, tổ quốc.

Đêm thơ Nguyên tiêu 2026 là dịp tôn vinh thơ ca dân tộc, kết hợp nét đẹp truyền thống của Tết Thượng nguyên. Đây là thời điểm trăng tròn đầu tiên trong năm, tượng trưng cho sự khởi đầu mới an lành, cầu may mắn, cùng không gian thưởng thức văn học, lan tỏa tinh thần yêu nước và tâm hồn thi sĩ. Đêm thơ còn là cầu nối để những người yêu văn chương xứ Quảng gặp gỡ, giới thiệu những đứa con tinh thần của mình đến công chúng; qua đó khích lệ, động viên sáng tác và chung tay dựng xây thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nguyen-tieu-thap-lua-tho-ca-3326090.html