Những chuyện 'lạ' đang dần trở thành bình thường trong xã hội ngày nay

Những chuyện từng khiến nhiều người thấy "lạ" nay đang dần trở thành một phần quen thuộc của đời sống. Đằng sau những thay đổi ấy là một xã hội đang chuyển mình, khi con người ngày càng coi trọng sự tự do, bình yên và cảm giác được sống theo cách mình mong muốn.

Trẻ em ngày càng khó vui nếu không có màn hình

Có một cảnh ngày càng dễ bắt gặp: Một gia đình đưa trẻ đi ăn, nhưng thay vì trò chuyện hay khám phá món ăn trước mặt, đứa trẻ liên tục đòi điện thoại. Chỉ cần được đưa thiết bị vào tay, trẻ lập tức ngồi yên, chăm chú hàng chục phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ.

Ở công viên cũng vậy. Đáng lẽ trẻ phải chạy nhảy, chơi đùa, thả diều hay tìm kiếm những trò vui của riêng mình, nhưng không ít em lại ngồi cạnh nhau, mỗi người một chiếc điện thoại, cùng cúi xuống trước màn hình.

Hồi nhỏ khi chưa có điện thoại, trẻ con có thể chơi đủ thứ. Một sợi dây, vài viên sỏi, con dế, đàn kiến bên đường hay khoảng sân trước nhà cũng có thể trở thành cả một thế giới để khám phá.

Niềm vui khi ấy không được ai mang đến mà được chính những đứa trẻ tự mình tạo ra.

Điều đáng suy nghĩ không phải là điện thoại hay thiết bị điện tử tốt hay xấu mà là liệu trẻ có còn khả năng tự tìm thấy niềm vui khi không có màn hình bên cạnh? Một tuổi thơ quá phụ thuộc vào những nội dung được thiết kế sẵn để thu hút sự chú ý có thể khiến khoảng thời gian vốn dành cho trí tưởng tượng ngày càng thu hẹp.

Mạng xã hội ngày càng im lặng

Hãy thử nhìn lại trang cá nhân của mình. Bài đăng gần nhất là khi nào? Một tháng trước, nửa năm trước hay thậm chí lâu hơn?

Có thời điểm, một cốc trà sữa cũng đủ để chụp ảnh đăng lên mạng. Một buổi chiều đẹp trời, một chuyến đi, một món ăn ngon hay đôi khi chỉ là vài câu than thở vu vơ cũng trở thành nội dung để chia sẻ.

Nhưng rồi mọi người dần im lặng. Không phải vì cuộc sống không còn gì đáng kể mà có lẽ vì chúng ta bắt đầu nghĩ quá nhiều trước khi chia sẻ.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Đăng chuyện vui thì sợ bị cho là khoe khoang. Đăng chuyện buồn lại sợ người khác tò mò. Đăng những chuyện đời thường thì lại nghĩ chẳng có gì đáng để nói.

Khi danh sách bạn bè không còn chỉ gồm những người thân thiết mà có cả đồng nghiệp, cấp trên, họ hàng và những mối quan hệ xã giao, mạng xã hội cũng không còn là một góc riêng tư như trước. Và thế là người ta chọn im lặng.

Có lẽ trưởng thành cũng là lúc chúng ta không còn cần phải kể mọi chuyện trong đời cho người khác biết.

Không vội kết hôn, nhiều người tìm thấy sự gắn bó ở cún cưng

Ngày càng nhiều người trẻ không xem kết hôn, sinh con là việc phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Thay vào đó, họ có thể dành nhiều thời gian và tình cảm cho một chú chó hay một chú mèo.

Sự lựa chọn ấy không nhất thiết xuất phát từ việc họ không cần tình yêu hay gia đình. Có khi ngược lại, họ vẫn khao khát được yêu thương, được gắn bó, chỉ là không muốn bước vào một mối quan hệ bằng sự miễn cưỡng.

Nuôi một đứa trẻ đi cùng rất nhiều trách nhiệm: kinh tế, giáo dục, thời gian và cả những lo toan kéo dài hàng chục năm. Trong khi đó, một chú chó hay chú mèo chỉ cần được ăn uống đầy đủ, được chăm sóc và có người ở bên.

Sau một ngày mệt mỏi, chỉ cần mở cửa thấy "người bạn nhỏ" chạy ra đón, nhiều người đã cảm thấy mọi áp lực như được xoa dịu.

Có lẽ điều người trẻ tìm kiếm không phải là một cuộc sống không có sự gắn bó mà là một sự gắn bó khiến họ cảm thấy bình yên thay vì áp lực.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng đang suy nghĩ lại về hôn nhân

Nếu trước đây câu chuyện không muốn kết hôn thường được gắn với phụ nữ, thì ngày nay ngày càng nhiều đàn ông cũng thẳng thắn thừa nhận họ không vội lập gia đình. Đằng sau lựa chọn ấy có thể là áp lực mua nhà, mua xe, chi phí cưới hỏi, trách nhiệm với hai bên gia đình, nuôi con và những khoản vay kéo dài.

Nhiều người nhận ra rằng bước vào hôn nhân không chỉ có tình yêu mà còn là hàng loạt trách nhiệm đi kèm. Vì thế, thay vì kết hôn chỉ vì đến tuổi, họ chọn sống một mình cho đến khi gặp được người thực sự phù hợp.

Đó không hẳn là sự ích kỷ hay thiếu trách nhiệm. Đôi khi, không muốn kết hôn vội cũng là một cách nghiêm túc với hôn nhân bởi người ta không muốn bắt đầu một gia đình chỉ vì sợ mình khác số đông.

Bạn bè ít đi, những cuộc tụ tập cũng thưa dần

Ngày trước, người ta từng nghĩ có thật nhiều bạn bè là một dạng "vốn sống”. Nhưng càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra không phải mối quan hệ nào cũng cần duy trì.

Những cuộc tụ tập đông người dần ít đi. Những lời mời không thật sự muốn tham gia được từ chối. Những mối quan hệ khiến bản thân mệt mỏi cũng được đặt xuống. Thay vì một bàn tiệc đông người, nhiều người thích một buổi tối ở nhà, xem bộ phim yêu thích, nấu món mình thích hoặc đơn giản là ngồi yên một mình.

Không phải con người trở nên lạnh lùng hơn. Có lẽ chỉ là sau đủ những cuộc gặp gỡ, chúng ta bắt đầu hiểu rằng đông người chưa chắc đã đồng nghĩa với gần gũi. Một vài người thật lòng đôi khi đáng quý hơn rất nhiều mối quan hệ chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Hàng hiệu không còn là thước đo của sự thành công

Có một thời, sở hữu túi hàng hiệu, giày phiên bản giới hạn hay một chiếc xe đắt tiền là cách để nhiều người chứng minh vị thế. Nhưng ngày càng nhiều người bắt đầu hỏi một câu đơn giản hơn trước khi mua một món đồ: Nó có thực sự đáng tiền không?

Một chiếc áo vài trăm nghìn mặc thoải mái có thể được lựa chọn thay vì chiếc áo hàng hiệu có giá gấp nhiều lần.

Một chiếc xe có mức giá vừa phải nhưng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cũng đủ khiến người mua hài lòng.

Không phải mọi người không còn thích những món đồ xa xỉ. Chỉ là họ ngày càng tỉnh táo hơn trước câu chuyện phải mua một thứ gì đó để chứng minh mình là ai.

Sau cùng, một món đồ có thể khiến người khác trầm trồ trong vài phút, nhưng cảm giác an toàn về tài chính mới có thể khiến mình yên tâm trong nhiều năm.

Có lẽ "sang" nhất không phải là thứ chúng ta mang trên người, mà là cảm giác không cần phải dùng vật chất để chứng minh giá trị của mình.

Sau cùng, chúng ta chỉ đang học cách sống theo điều mình thực sự cần. Những thay đổi trên thoạt nhìn có vẻ rời rạc: trẻ em mê điện thoại hơn, người lớn ít đăng mạng xã hội, người trẻ không vội kết hôn, các cuộc tụ tập thưa dần và chuyện mua sắm cũng trở nên lý trí hơn. Nhưng nếu nhìn kỹ, tất cả dường như cùng nói về một điều: con người đang ngày càng muốn sống theo cách khiến mình cảm thấy thoải mái và bình yên hơn.

Không phải cuộc vui nào cũng cần tham gia. Không phải mối quan hệ nào cũng phải giữ. Không phải món đồ đắt tiền nào cũng đáng mua. Và cũng không phải ai cũng cần đi theo cùng một con đường hôn nhân, con cái để được xem là có một cuộc sống trọn vẹn.

Có lẽ trưởng thành là khi chúng ta dần bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, để bắt đầu hỏi một câu quan trọng hơn:

"Cuộc sống này có thực sự khiến mình thấy hạnh phúc không?"

An Nhi

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nhung-chuyen-la-dang-dan-tro-thanh-binh-thuong-trong-xa-hoi-ngay-nay-d213486.html