Những công dân nhí ở Trường Sa

Đến Trường Sa, tôi không chỉ được cảm nhận tinh thần thép, ý chí quả cảm của quân và dân mà còn được truyền cảm hứng từ những nụ cười, ánh mắt của các công dân nhí trên đảo, những thiếu nhi với nước da bánh mật đặc trưng luôn nhí nhảnh, hồn nhiên, yêu đời.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và hàng triệu người dân, kiều bào, hiện nay cuộc sống của quân và dân ở các đảo đã được cải thiện rất nhiều. Các trường học, trạm y tế, khu vui chơi, công viên cây xanh… được đầu tư khang trang, bài bản. Nhờ đó, các em nhỏ ở Trường Sa được phát triển trong điều kiện khá đầy đủ, tràn ngập tình thương yêu của cha mẹ, thầy cô và cả các chiến sĩ Hải quân. Dẫu còn nhiều khó khăn so với đất liền, nhưng trường học ở các đảo Trường Sa, Đá Tây, Sinh Tồn, Song Tử Tây… đã dạy dỗ và chắp cánh ước mơ cho những “mầm xanh tương lai” của đất nước. Hằng ngày, tiếng trống trường vẫn rộn rã vang lên cùng tiếng trẻ thơ học bài, đó là minh chứng sinh động cho sức sống mãnh liệt nơi đầu sóng. Ở đó, những đứa trẻ ngày một khôn lớn, những đứa trẻ khác được sinh ra, tiếp nối truyền thống của cha ông một lòng kiên trung bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh những công dân nhí do phóng viên Khánh Hòa online ghi lại ở Trường Sa.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa thăm và tặng quà cho thiếu nhi trên đảo Song Tử Tây.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa thăm và tặng quà cho thiếu nhi trên đảo Song Tử Tây.

Chị Phạm Thị Châu Úc cùng con gái trên đảo Song Tử Tây.

Chị Phạm Thị Châu Úc cùng con gái trên đảo Song Tử Tây.

Trẻ em thả diều trên đảo Song Tử Tây.

Trẻ em thả diều trên đảo Song Tử Tây.

Trẻ em đảo Song Tử Tây chụp hình cùng đoàn công tác ghé thăm đảo.

Trẻ em đảo Song Tử Tây chụp hình cùng đoàn công tác ghé thăm đảo.

Các công dân "nhí" ở đảo Đá Tây tại khu vui chơi dành cho trẻ em trên đảo

Các công dân "nhí" ở đảo Đá Tây tại khu vui chơi dành cho trẻ em trên đảo

Một tiết học ở đảo Đá Tây.

Một tiết học ở đảo Đá Tây.

Trẻ em ở đảo Sinh Tồn biểu diễn văn nghệ.

Trẻ em ở đảo Sinh Tồn biểu diễn văn nghệ.

Học sinh đảo Trường Sa đi học bằng xe đạp

Học sinh đảo Trường Sa đi học bằng xe đạp

Chị Bùi Thị Kim Ngọc (đang có bầu 6 tháng) dẫn con gái hơn 1 tuổi đi dạo dưới tán bàng vuông trên đảo Sinh Tồn.

Chị Bùi Thị Kim Ngọc (đang có bầu 6 tháng) dẫn con gái hơn 1 tuổi đi dạo dưới tán bàng vuông trên đảo Sinh Tồn.

Cháu Phạm Lê Tuấn Kiệt (2 tuổi, đảo Trường Sa) với động tác chào trong quân đội

Cháu Phạm Lê Tuấn Kiệt (2 tuổi, đảo Trường Sa) với động tác chào trong quân đội

VĂN KỲ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/goc-anh/202406/nhung-cong-dan-nhi-o-truong-sa-9710b72/