Những nữ quân y 'hoa hồng thép' trên mặt trận bảo vệ hòa bình thế giới
Mang trên vai tinh thần dân tộc và sứ mệnh hòa bình của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhiều nữ quân nhân của Bệnh viện Quân y 120 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9) đã lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hòa bình tại Nam Sudan - một đất nước xa xôi bên kia bán cầu.
Trong số các quân nhân của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 đang làm nhiệm vụ quốc tế, Bệnh viện Quân y 120 vinh dự có 4 quân nhân, trong đó có 2 nữ quân y - những “hoa hồng thép” - đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.
Thiếu tá chuyên nghiệp Bùi Hải Thuận - điều dưỡng viên Khoa Ngoại Chấn thương & Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 120 - dù có chồng cũng là bộ đội và hai con nhỏ, nhưng chị đã hơn một năm gắn bó, làm nhiệm vụ trên đất nước Nam Sudan xa xôi.

Hai nữ quân nhân Bệnh viện Quân y 120 đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình thế giới tại Nam Sudan
Trước đây, khi đơn vị thông báo lựa chọn cán bộ đi làm nhiệm vụ quốc tế, chị đã làm đơn tình nguyện và được Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện nhất trí. Sau gần 6 tháng được huấn luyện kỹ lưỡng về chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế và kiến thức gìn giữ hòa bình, chị đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ. Ngày 24/9/2024, chị lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.
Đối với một nữ quân nhân công tác dài ngày ở nước bạn, những khó khăn về sinh hoạt, giao tiếp do bất đồng ngôn ngữ, sự khác biệt về phong tục, tập quán, lối sống là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Thiếu tá Bùi Hải Thuận đã vượt qua và hòa nhập tốt. Chị chia sẻ: “Có những người bản xứ không biết tiếng Anh, thường thì tôi sử dụng ngôn ngữ cơ thể, ra dấu hiệu bằng tay, rồi cả hai bên cùng cười. Đó là những kỷ niệm tôi không thể nào quên. Được chỉ huy và đơn vị gọi điện thăm hỏi, động viên, tôi càng có thêm động lực để công tác. Tôi mong sau khi về nước sẽ sớm gặp lại gia đình và bù đắp tình cảm cho hai con sau hơn một năm xa cách”.

Thiếu tá Bùi Hải Thuận đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ
Để trở thành “sứ giả mũ nồi xanh” đòi hỏi rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Ngoài tố chất về sức khỏe, bản lĩnh và nghị lực, người nữ quân nhân còn phải học, ôn luyện tiếng Anh và trau dồi chuyên môn ở trình độ cao. Từ kiến thức quân sự, kỹ năng ngoại giao, đối ngoại quốc phòng đến phẩm chất đạo đức - tất cả đều phải thể hiện được hình ảnh người chiến sĩ gìn giữ hòa bình của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bên cạnh đó, họ còn được rèn luyện cả những kỹ năng như múa hát, trồng lúa, trồng rau củ, chế biến những món ăn mang hương vị Việt Nam. Cá nhân Thiếu tá Thuận, vào dịp Tết cổ truyền, còn gói bánh chưng, bánh tét để đồng đội thưởng thức hương vị quê nhà và giới thiệu ẩm thực truyền thống Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Là người dân tộc Mường, điều dưỡng Bùi Hải Thuận không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có giọng hát ấm áp, truyền cảm. Các điệu múa dân tộc, làn điệu dân ca truyền thống do chị biểu diễn tại địa phương đóng quân ở Nam Sudan là lời trao gửi yêu thương, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó với người dân bản xứ.

Hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam của các nữ quân y
Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị An - Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quân y 120 - cũng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan từ ngày 22/9/2025. Chị An được Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện tin tưởng lựa chọn, gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ quân y, tiếp nối truyền thống Anh hùng của Bệnh viện.
Chị Nguyễn Thị An có chồng và hai con: con trai đang học lớp 9, con gái theo học ngành y tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Dù vậy, chị vẫn tạm biệt mái ấm nhỏ để thực hiện sứ mệnh cao quý của người thầy thuốc quân y trong lực lượng gìn giữ hòa bình.

Thiếu tá Bùi Hải Thuận và Nguyễn Thị An dạy các thiếu nhi nước bạn tập nói tiếng Việt
Những kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện Quân y 120, các bài học về cấp cứu chấn thương hàng loạt hay xử lý dịch bệnh truyền nhiễm được chị áp dụng hiệu quả trong công tác hàng ngày tại Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5. Ở quê nhà, chị luôn nhận được sự ủng hộ và chia sẻ từ chồng, gia đình và các con - là hậu phương vững chắc để chị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tự hào là người lính Bộ đội Cụ Hồ, với ước vọng được khoác lên mình chiếc “mũ nồi xanh” - biểu tượng của hòa bình - dù vất vả, gian khổ nhưng đầy vinh quang, Thiếu tá Nguyễn Thị An luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chị bày tỏ: “Tôi thấy hình tượng “mũ nồi xanh” rất đẹp, vì vậy, tôi luôn trau dồi kiến thức chuyên môn quân y, phát huy phẩm chất đạo đức trong sáng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để thể hiện phẩm giá chính trị, quân sự, hậu cần của Quân đội nhân dân Việt Nam trước bạn bè quốc tế”.

Hai nữ quân nhân Bùi Hải Thuận và Nguyễn Thị An tham gia Đoàn khám bệnh cho người dân nước sở tại
Từ năm 2021 đến nay, Bệnh viện Quân y 120 đã có 9 quân nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, trong đó 3 quân nhân nữ, 5 quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Các nữ quân nhân của đơn vị đang làm nhiệm vụ quốc tế là những “hoa hồng thép” luôn giữ được tinh thần lạc quan, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực chuyên môn quân y trong thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó - là niềm tự hào của Bệnh viện Quân y 120.