Nước - tài nguyên quý giá 'hơn vàng' ở Delhi giữa mùa Hè

Đợt nắng nóng tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã khiến cuộc sống của người dân rơi vào tình trạng khó khăn hơn bao giờ hết.

Người dân tại New Delhi xếp hàng lấy nước tại khu tích trữ. Ảnh: Saumya Khandelwal

Người dân tại New Delhi xếp hàng lấy nước tại khu tích trữ. Ảnh: Saumya Khandelwal

Trong vài ngày qua, nhiệt độ ở phía Bắc Ấn Độ đã duy trì ở mức trên 43 độ C. Theo truyền thông địa phương, ước tính đã có hơn 60 trường hợp tử vong do nắng nóng. Ở Delhi, người dân mô tả đường phố giống như một chiếc lò nướng.

Thời tiết nóng bức khiến cuộc sống của người dân dường như dừng lại, đồng thời năng suất làm việc sụt giảm trầm trọng. Các khu vực công cộng gần như không còn bóng người, những công viên trước đây thường khá đông đúc chỉ còn lưa thưa vài bóng người.

Bên ngoài những khu vườn của Lăng Humayun - một địa điểm du lịch nổi tiếng, những người bán nước chanh phàn nàn về việc kinh doanh dậm chân tại chỗ, "Bản thân tôi còn uống nhiều nước hơn là bán chúng", một người bán hàng tên Sham Yadav nói.

Khối lượng nước được cung cấp cho người dân lâm vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng. Mỗi mùa Hè, mực nước ngầm ở Delhi lại giảm do nhu cầu sử dụng nước quá tải. Tình trạng khủng hoảng nước năm nay cũng cho thấy sự cần thiết phải tăng cường năng lực quản trị tài nguyên tại Ấn Độ. Trong một động thái gần đây, chính quyền thành phố New Delhi đã tố cáo một bang lân cận lên Tòa án Tối cao với cáo buộc lãng phí sử dụng nước.

Khi các quan chức bị buộc phải đưa ra định mức cung cấp nước trên khắp vùng Thủ đô, khủng hoảng đã gây ảnh hưởng đến gần như mọi người dân trong xã hội. Tuy nhiên tình trạng vẫn đặc biệt nghiêm trọng đối với người nghèo.

Những khu ổ chuột bị chính phủ coi là khu định cư bất hợp pháp của công nhân nhập cư, và không có hệ thống cấp nước bằng đường ống.

Người dân tranh nhau chiết nước từ xe chở sang thùng đựng. Ảnh: Saumya Khandelwal

Người dân tranh nhau chiết nước từ xe chở sang thùng đựng. Ảnh: Saumya Khandelwal

Khu ổ chuột Kusumpur Pahari như một mê cung với những con đường hẹp, được bao quanh bởi các trung tâm mua sắm xa hoa và khu dân cư cao cấp. Đằng sau những bức tường sập xệ là hơn 50.000 người sinh sống. Nhiều người ở đây làm nhân viên vệ sinh, tài xế hay người giúp việc cho các đại sứ quán, nhà ngoại giao, hay gia đình giàu có. Những cư dân này đang phải vật lộn từng ngày để có nước sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt cơ bản.

"Mùa Hè năm nay còn khốc liệt hơn", Monika Singh, 23 tuổi, sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị, người sinh ra và lớn lên ở Kusumpur Pahari cho biết, cô nói thêm rằng lo rằng tình hình này nếu còn tiếp diễn có lẽ sẽ "chết ở đây".

Như một thói quen hàng ngày, trước bữa ăn sáng để chuẩn bị đến trường, cô luôn có trăn trở làm thế nào tìm kiếm và tích trữ nước. "Dần dần, khi dân số tăng lên, cuộc chiến giành nước ngày càng trở nên tồi tệ hơn", cô nói. "Năm nay, nó thực sự rất kinh khủng."

Trong nhiều thập kỷ, người dân ở Kusumpur Pahari và các khu ổ chuột khác đã phải tranh giành từng giọt nước từ các xe chở nước. Thậm chí, nhiều người đã phải chạy đuổi theo và nhảy lên các xe để có thể cướp nước.

Tài xế chở xe nước bàng hoàng sau khi chứng kiến cảnh người dân tranh gianh nhau nước. Ảnh: Saumya Khandelwal

Tài xế chở xe nước bàng hoàng sau khi chứng kiến cảnh người dân tranh gianh nhau nước. Ảnh: Saumya Khandelwal

"Ở đây, người ta có thể giết bạn vì nước,", Surinder Singh, tài xế của một chiếc xe chở nước đã chia sẻ.

Hoàng Nam

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nuoc-tai-nguyen-quy-gia-hon-vang-o-delhi-giua-mua-he.html