Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình

Những năm qua, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, các Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ) tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập; giáo dục truyền thống yêu nước; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương phát triển tươi đẹp.

Chúng tôi cùng cán bộ Hội CCB thị trấn Phong Thổ đến thăm gia đình ông Trần Văn Định (sinh năm 1961), ở thôn Thống Nhất - một trong những CCB tiêu biểu của địa phương làm kinh tế giỏi. Trong căn nhà sàn bằng gỗ, chúng tôi được nghe ông kể về những năm tháng gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc trong cuộc Chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 và những ngày kiên cường bám địch bảo vệ thành quả sau chiến tranh tại Lai Châu. Được biết, ông Định quê ở Phú Thọ, nhập ngũ năm 1978, thuộc Tiểu đoàn cơ động của Bộ Tư lệnh Đặc công. Năm 1979, ông cùng đồng đội tham gia cuộc Chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ở Lạng Sơn.

Ông Định nhớ lại: chúng tôi là lính đặc công nên chiến đấu liên tục, dù ngày hay đêm. Có những thời điểm quân địch rất đông, mà quân ta mỏng, nhưng nhận lệnh từ trên, phải “đánh nhanh, thắng nhanh”, chúng tôi quyết chiến xông lên, có những trận đánh chỉ diễn ra trong 25 phút. Khi cuộc chiến đấu thắng lợi, năm 1980 tôi lên Lai Châu nhận nhiệm vụ ở Trung đoàn Đặc công 823. Đến năm 1985 tôi ra quân về làm tại huyện và gắn bó với mảnh đất này từ đó đến giờ. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp kỷ niệm cuộc Chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tôi lại nhớ về những năm tháng đó, kể lại cho các con, các cháu nghe lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Và những câu chuyện về mảnh pháo đang nằm trên cơ thể tôi.

Có lẽ trưởng thành từ môi trường quân đội, trải qua những năm tháng chiến tranh đau thương, hy sinh mất mát, để hôm nay, ông Định tự hào là CCB của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, hơn 10 năm qua, sau khi nghỉ chế độ, ông Định hăng say phát triển kinh tế gia đình với nghề làm mộc, tạo ra những sản phẩm độc đáo: tủ, bàn, ghế, đồng hồ…. Qua đó, làm gương cho con cháu, nhân dân cùng noi thoi. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Còn đối với CCB Lò Văn Chiên ở tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Phong Thổ, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới không ngại khó, ngại khổ, bằng trách nhiệm, nhiệt huyết cống hiến cho quê hương, ông Chiên tích cực tham gia hoạt động ở thị trấn Phong Thổ rồi đến khu dân cư. Ông Chiên cho biết: Để bà con nghe, tin theo mình, trước hết tôi nêu gương trong việc chăm sóc, giáo dục con cháu, xây dựng gia đình hạnh phúc. Sau đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nếp sống văn minh.

Hiện nay, trên địa bàn thị trấn Phong Thổ có 230 hội viên CCB. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng các CCB luôn phát huy, tỏa sáng phẩm chất người lính Cụ Hồ. Theo đó, các CCB không chỉ tích cực phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, địa phương với các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp mang lại hiệu quả mà còn tích cực tham gia công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền lửa yêu nước cho thế hệ trẻ. Mỗi năm, hội CCB thị trấn thường xuyên tham gia các buổi nói chuyện truyền thống tại các trường học, tổ chức gặp gỡ, giao lưu với thanh thiếu niên, kể lại những câu chuyện chiến đấu đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc. Từ đó, tiếp thêm sức mạnh cho những nam thanh niên mạnh dạn lên đường nhập ngũ, cống hiến sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, đến nay, có hơn 90% gia đình CCB trên địa bàn thị trấn Phong Thổ đều có cuộc sống, thu nhập ổn định. Nhờ sự đóng góp của hội viên CCB đã góp phần làm nên diện mạo của thị trấn Phong Thổ ngày càng phát triển hơn. Năm 2024, thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm; toàn thị trấn có trên 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 7/7 tổ dân phố, bản đạt danh hiệu tổ, bản văn hóa…

Gặp gỡ, trò chuyện với những CCB chúng tôi khâm phục ý chí kiên cường, tinh thần thép của họ. Trong thời chiến tranh, những người lính không ngại gian khổ, mưa bom bão đạn, dũng cảm chiến đấu, hy sinh để giành lại tự do, bình yên cho Tổ quốc, nhân dân. Và hôm nay, trong thời bình, họ tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương giàu đẹp, giữ vững biên cương của Tổ quốc, xứng đáng là những anh hùng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đinh Đông - Ngọc Duy

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/phat-huy-pham-chat-bo-doi-cu-ho-trong-thoi-binh-955224