Rau bán ra phải an toàn

Chiều 5-2, chị Xuân ở thôn Yên Mỹ, xã Thanh Trì đang tưới thêm lượt nước cho ruộng su hào để sớm mai thu hoạch thì thấy chị Dung cùng thôn đang cắm cúi bên ruộng súp lơ. Chị Xuân liền hỏi thăm:

- Cô Dung chăm thế. Súp lơ nhà cô bán được rồi đấy.

- Vâng, gần một tuần nữa mới chặt được chị ạ - chị Dung cười đáp.

- Chị vừa có mối hàng, mai họ lấy 50 củ su hào, 50 cây súp lơ rất được giá. Nhà chị có đủ su hào nhưng hoa lơ còn non quá. Em chặt bán với chị không - chị Xuân đề nghị.

- Không được chị ạ. Em vừa phun thuốc bảo vệ thực vật hôm kia. Tuy là thuốc trừ sâu sinh học nhưng cũng phải sau 7-9 ngày mới thu hoạch được. Chặt sớm quá thì sợ rau vẫn còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, không bảo đảm an toàn cho người ăn - chị Dung đáp.

- Từ giờ đến mai, em cứ tưới mấy lượt nước là được mà - chị Xuân nói tiếp.

- Không nên làm như thế chị ạ. Là người sản xuất, mình phải có trách nhiệm với người tiêu dùng. Rau bán ra phải an toàn, phải sạch, như thế mới làm lâu dài được ạ - chị Dung trả lời.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng rất vui trước nhận thức của chị Dung. Mong rằng, những người trồng rau sẽ luôn đặt sức khỏe của người tiêu dùng lên trên hết để sản xuất những sản phẩm thực sự an toàn.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/rau-ban-ra-phai-an-toan-735788.html