Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại TP.HCM: Ấm áp như quê nhà
Mỗi dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào và Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, tình cảm đặc biệt giữa nhân dân và tuổi trẻ Việt Nam – Lào – Campuchia.
TP.HCM hiện có 1.486 sinh viên Lào và sinh viên Campuchia học tập tại nhiều trường đại học, cao đẳng, học viện. Thời gian qua, TP luôn quan tâm đồng hành, hỗ trợ để các bạn yên tâm nghiên cứu, học hỏi. Nhất là mỗi dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào và Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, tình cảm đặc biệt giữa nhân dân và tuổi trẻ Việt Nam – Lào – Campuchia.
Tham dự Lễ hội Tết cổ truyền Lào-Campuchia với chủ đề “Việt Nam-Lào-Campuchia: Kết bản sắc-Nối tình thân” diễn ra tại Phường 11, quận Phú Nhuận, sinh viên Dalavanh Phommakone, người Campuchia đang theo học tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cùng các bạn rất vui khi được hòa mình vào không gian văn hóa đặc trưng của Lào và Campuchia, được tái hiện một cách sinh động.

Tiết mục múa "Ma-di-son" của sinh viên Campuchia tại lễ hội
Gian hàng ẩm thực với các món ăn đặc trưng của hai nước tạo nên một không khí lễ hội vừa quen thuộc, vừa ấm áp. Sinh viên Lào và Campuchia trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu cùng tham gia vào nhiều hoạt động đặc sắc như nghi thức chúc Tết, buộc chỉ cổ tay cầu may, lễ té nước, biểu diễn văn nghệ với các điệu múa dân gian như múa Lăm Vông, múa Madison…
“Chương trình rất có ý nghĩa, chúng tôi được tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau về văn hóa. Từ đó, sẽ đoàn kết nhiều hơn và yêu thương nhau nhiều hơn” - Dalavanh Phommakone bày tỏ.
Không khí lễ hội càng trở nên sôi động và rộn ràng khi các bạn sinh viên Lào, Campuchia và các bạn trẻ Việt Nam cùng nhau vui chơi và thưởng thức các món ăn truyền thống, giúp các bạn sinh viên xa quê hương phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.

Nghi thức cột chỉ tay, cầu chúc điều tốt đẹp đến mọi người
Huon Leanghour, người Campuchia, đang học y đa khoa tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho hay: Do lịch học khá dày nên không có dịp trở về quê nhà, song vẫn vui vì được đón tết cổ truyền của đất nước mình ngay tại Việt Nam.
"Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ các ban ngành, đoàn thể đã tổ chức Tết, tổ chức những hoạt động giao lưu cho tụi mình là sinh viên, tạo ra môi trường, không khí vui tươi ngày Tết cho tụi mình. Ở đây cho mình cảm giác giống như là mình đang ở quê nhà, thật sự như vậy, làm cho mình vơi đi nỗi nhớ nhà trong dịp Tết” - Huon Leanghour nói.

Tiết mục múa "Đất nước Lào xinh đẹp" của sinh viên Lào
Nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho các bạn sinh viên Lào, Campuchia tham dự chương trình, cùng những lời chúc năm mới an lành, may mắn. Những phần quà giản dị mang đậm giá trị tinh thần làm cho các bạn cảm nhận được rằng, dù xa quê hương nhưng khi ở TP.HCM vẫn cảm thấy ấm áp và gần gũi trong các ngày lễ lớn của dân tộc.
Các bạn sinh viên Campuchia và sinh viên Lào bày tỏ niềm vui khi luôn được các cơ quan chức năng TP tạo môi trường học tập thuận lợi, thân thiện, giúp các bạn yên tâm học tập, rèn luyện và xem TP.HCM như ngôi nhà thứ hai của mình.

Chuẩn bị nghi thức dâng hoa và té nước
Cũng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào và Chol Chnam Thmay của Campuchia, tối ngày 14/4, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ sinh viên Lào và Campuchia.
Thay mặt lãnh đạo TP gửi lời chúc mừng năm mới đến Tổng Lãnh sự quán Lào, Campuchia và các bạn sinh viên đang học tập tại TP, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, lễ hội té nước với những giọt nước thơm, sợi chỉ đầy màu sắc và cánh hoa tươi là biểu tượng cho sự gột rửa điều không may mắn, mang đến bình an và thịnh vượng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng tham gia nghi thức đeo vòng hoa và đeo chỉ cổ tay
Là nơi đang có hơn 1.480 sinh viên Lào và Campuchia theo học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện, TP.HCM luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các bạn sinh viên yên tâm học tập, phát triển bản thân và góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân ba nước.
“Trong quá trình học tập tại TP.HCM, tôi được sự giúp đỡ từ các lãnh đạo thành phố, Thành đoàn thành phố cũng như các cơ quan chức năng khác. Sau khi học xong tôi mong muốn hợp tác và giữ được mối quan hệ giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam ngày càng tốt đẹp và phát triển hơn” - Preann Mesa, sinh viên Campuchia, Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM cho biết.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn sinh viên Lào, Campuchia
Ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi nhân dân Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong thắng lợi đó, không thể thiếu sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của nhân dân Lào và Campuchia. Mối quan hệ đoàn kết giữa ba dân tộc là tài sản vô giá, cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy qua các thế hệ.
Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng bày tỏ tin tưởng thế hệ trẻ ba nước, đặc biệt là các bạn sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM, sẽ là cầu nối bền chặt trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.