Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh - Hành trình 'Uống nước nhớ nguồn' tại Quảng Trị
Từ ngày 04 - 06/7/2025, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức chuyến đi Về nguồn với hơn 30 cán bộ công chức, Đảng viên tại Cam Lộ, Quảng Trị do đồng chí Phạm Dứt Điểm, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ dẫn đầu.

Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh tổ chức chuyến đi Về nguồn tại Cam Lộ, Quảng Trị (4/7/2025).
Cùng tham gia đoàn có Đại sứ Lê Quốc Hùng, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ; đồng chí Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển phương Đông; đồng chí Đỗ Ngọc Thủy, Phó Vụ trưởng, Văn phòng Đảng ủy, Đoàn thể Bộ Ngoại giao và đồng chí Nguyễn Đồng Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao.

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh Phạm Dứt Điểm xem các tư liệu tại Khu di tích trụ sở Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Đoàn thăm Khu di tích trụ sở Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Trong chuyến đi đầy ý nghĩa này, đoàn đã đến thăm Khu di tích trụ sở Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, một địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt về mặt lịch sử và ngoại giao. Trong giai đoạn 1973–1975, từ trụ sở này, nhiều đoàn đại biểu quốc tế đã đến thăm và thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện sự công nhận và ủng hộ của bạn bè năm châu đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Khu di tích là minh chứng sinh động cho vai trò ngoại giao tích cực của cách mạng miền Nam, góp phần tạo nên thế và lực trên bàn đàm phán quốc tế, đặc biệt trong quá trình thống nhất đất nước.

Đoàn Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh thắp nén nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc.

Đoàn Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh thắp nén nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc.
Nối tiếp hành trình tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị là 3 điểm mà đoàn đã viếng thăm và kính cẩn nghiêng mình trước những nấm mồ của hàng vạn chiến sỹ yêu nước. Giữa không gian trầm mặc và linh thiêng, mỗi hàng bia mộ, mỗi vạt rừng yên ả hay mỗi viên gạch cổ nhuốm màu thời gian đều kể lại những câu chuyện hào hùng mà đau thương. Cảm xúc lắng đọng, thiêng liêng khiến từng thành viên đoàn không chỉ tưởng nhớ mà còn suy ngẫm sâu sắc về giá trị của hòa bình hôm nay.

Tại Thành cổ Quảng Trị, đoàn đã phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển phương Đông trao 100 phần quà cho các hộ dân nghèo tại đây.
Tại Thành cổ Quảng Trị, đoàn đã phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển phương Đông trao 100 phần quà cho các hộ dân nghèo tại đây. Bên cạnh đó, hưởng ứng tinh thần tri ân tháng 7 – tháng của đền ơn đáp nghĩa, trong chương trình về nguồn lần này, Sở Ngoại vụ đã trao tặng một căn nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Gắt tại Thôn Lâm Lang 3, xã Hiếu Giang, Quảng Trị cùng 20 phần quà ý nghĩa đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Quảng Trị. Đây là hành động thiết thực thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong toàn thể cán bộ, công chức Sở.

Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi và trao quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước tại Thị xã Quảng Trị.
Chuyến đi Về nguồn tại Cam Lộ, Quảng Trị là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc về chính trị, tư tưởng và ngoại giao, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào nghề nghiệp cho thế hệ trẻ ngành Ngoại vụ. Thông qua việc tri ân các anh hùng liệt sĩ và tìm hiểu về những dấu mốc lịch sử của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh được nhắc nhở sâu sắc về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ, vai trò của ngoại giao trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Chuyến đi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2025) và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh (1975 – 2025), là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua và khẳng định sứ mệnh tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành trong giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước.