Sức mạnh đoàn kết dân tộc

Cà Mau hôm nay không chỉ chuyển mình bằng những con số tăng trưởng mà còn bằng sức mạnh nội sinh từ lòng dân. Bên cạnh câu chuyện về giao thoa văn hóa 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa, những con người ấy còn cùng chung tay xây dựng quê hương, viết nên bài ca đẹp về tinh thần đoàn kết.

Bền chặt tình làng nghĩa xóm

Trên mảnh đất Long Ðiền, câu chuyện của gia đình ông Hiệu Hoàng Linh (dân tộc Khmer, ấp Rạch Rắn) là minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên. Mang tư duy đổi mới, ông Linh thành công với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao, cho thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm. Nhưng thành công lớn nhất của ông chính là tạo dựng được mái ấm hạnh phúc với bà Trần Bảo Trân, phụ nữ dân tộc Hoa đảm đang.

Ông Hiệu Hoàng Linh được UBND xã Long Ðiền tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Ông Hiệu Hoàng Linh được UBND xã Long Ðiền tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Ðáng quý hơn, ông Linh luôn sẵn sàng chia sẻ phương thức làm ăn cho bà con lối xóm. Ông Linh chia sẻ: Sự giàu có không chỉ nằm ở con số trong tài khoản, mà còn là cùng xóm giềng phát triển, hỗ trợ được ai thoát nghèo thì mừng cho người ấy. Trước khi nói đến tình đoàn kết toàn dân tộc thì thắt chặt tình cảm xóm giềng chính là bước đi đầu tiên.

Ươm mầm cho thế hệ tương lai

Xã Hưng Hội được biết đến là nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống. Ở đó có cô giáo người dân tộc Hoa tận tụy học chữ, học tiếng Khmer để truyền dạy tri thức. Ðó là cô giáo Mã Mỹ Phương, Trường Mầm non Họa Mi. Hơn 30 năm đứng trên bục giảng, cô đã trở thành người mẹ hiền thứ hai của các em học sinh.

Sinh ra và lớn lên trong cộng đồng đa văn hóa, cô Phương hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chính vì vậy, cô đã không ngừng nỗ lực để tạo môi trường học tập cho các bé được học hỏi và phát triển toàn diện, đặc biệt là các em nhỏ người Khmer.

Cô giáo Mã Mỹ Phương (thứ hai từ trái sang) dự Ðại hội Ðại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV - năm 2024.

Cô giáo Mã Mỹ Phương (thứ hai từ trái sang) dự Ðại hội Ðại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV - năm 2024.

Dưới mái Trường Mầm non Họa Mi, không có sự khác biệt về ngôn ngữ hay dân tộc mà chỉ có tình yêu thương. Việc cô Phương dùng tiếng Khmer để giảng dạy không chỉ giúp trẻ tự tin hơn mà còn là hành động tôn vinh, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Bác sĩ quân hàm xanh

Tại Bệnh viện Quân dân y Cà Mau (phường Tân Thành), Thiếu tá, Bác sĩ Lý Nhật Nguyên (sinh năm 1982) là điển hình cho tinh thần hiếu học và tận tụy của người con dân tộc Khmer. Hành trình của quân nhân chuyên nghiệp này là câu chuyện truyền cảm hứng. Từ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bạc Liêu, anh lên đường nhập ngũ, mang theo khát vọng phụng sự quê hương bằng y đức.

Với tinh thần không ngừng tự làm mới mình, năm 2023, anh tốt nghiệp Chuyên khoa I ngành Chẩn đoán hình ảnh. Ðến cuối năm 2025, anh tiếp tục hoàn thành khóa đào tạo chuyên sâu về siêu âm tim mạch máu tại Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ.

Trong bối cảnh bệnh viện tiếp nhận trung bình 200 lượt khám mỗi ngày, những "hình ảnh biết nói" qua bàn tay và khối óc của Bác sĩ Nguyên giúp phát hiện kịp thời các bệnh lý phức tạp, giảm thiểu rủi ro và mang lại cơ hội sống cho hàng ngàn bệnh nhân.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo siêu âm tim mạch máu, Thiếu tá, Bác sĩ Lý Nhật Nguyên được điều động từ Bệnh viện Quân dân y Bạc Liêu (phường Bạc Liêu) về Bệnh viện Quân dân y Cà Mau (phường Tân Thành).

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo siêu âm tim mạch máu, Thiếu tá, Bác sĩ Lý Nhật Nguyên được điều động từ Bệnh viện Quân dân y Bạc Liêu (phường Bạc Liêu) về Bệnh viện Quân dân y Cà Mau (phường Tân Thành).

Ðối với Bác sĩ Nguyên, chiếc áo blouse trắng song hành màu xanh áo lính mang ý nghĩa thiêng liêng. Anh xác định: Ðảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ then chốt để giữ vững tay súng bảo vệ Tổ quốc. Ðồng thời, chăm sóc sức khỏe cho người dân không chỉ là trách nhiệm chuyên môn mà còn là cơ hội thắt chặt tình đoàn kết quân dân, đặc biệt là với đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương.

"Chúng tôi luôn đặt sức khỏe người bệnh lên hàng đầu. Mỗi ca bệnh được chẩn đoán đúng, mỗi bệnh nhân được hồi phục, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của người bác sĩ quân y", Thiếu tá Lý Nhật Nguyên chia sẻ.

Bằng y đức sáng ngời và sự tinh thông trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, Bác sĩ Lý Nhật Nguyên không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Khmer mà còn là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng hệ thống y tế Cà Mau ngày càng vững mạnh, đoàn kết.

Lịch sử Cà Mau đã chứng minh dù trong khói lửa chiến tranh hay trong công cuộc đổi mới, đồng bào các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa luôn "kề vai sát cánh", một lòng theo Ðảng. Truyền thống ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là đòn bẩy để Cà Mau bứt phá. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh tổng hợp từ sự đa dạng văn hóa và sự đồng lòng của Nhân dân sẽ là trung tâm của mọi nguồn lực, để Cà Mau vươn mình phát triển.

Nguyễn Quốc

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/suc-manh-doan-ket-dan-toc-a126540.html