Tehran tiết lộ tình tiết mới về âm mưu làm tê liệt giới lãnh đạo Iran
Báo cáo mới từ Tehran tiết lộ âm mưu ám sát quy mô lớn nhằm vào giới lãnh đạo Iran. Kế hoạch của Israel đã không đạt được mục tiêu, nhưng lại gây ra dư chấn chính trị nghiêm trọng.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu về tình trạng xung đột và bất ổn trong khu vực. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo tờ Thời báo Tehran ngày 15/7, một báo cáo chấn động vừa được hãng thông tấn Iran Fars News tiết lộ, hé lộ những chi tiết chưa từng có về cuộc không kích bất thành của Israel vào ngày 16/6 vừa qua, nhằm vào một cuộc họp then chốt của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC). Vụ tấn công này, diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran đang ở đỉnh điểm căng thẳng, đã phơi bày một âm mưu lớn hơn nhằm làm tê liệt giới lãnh đạo Iran.
Cuộc họp của SNSC, được tổ chức tại một cơ sở ngầm kiên cố ở phía Tây Tehran, có sự tham dự của những nhân vật quan trọng nhất trong chính quyền Iran: Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, và Chánh án Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, cùng với các quan chức an ninh và quân sự cấp cao khác. Đây là cơ quan đầu não chịu trách nhiệm hoạch định chính sách quốc phòng của Iran, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.
Một quan chức Iran phát biểu với tờ Al Jazeera cho biết, cuộc họp trên tập trung vào "các quyết định chiến lược nhằm đối phó với cuộc tấn công của Israel", nhưng lại trở thành một mục tiêu "vàng" để Tel Aviv thực hiện chiến dịch ám sát những người ra quyết định chủ chốt của Iran. Kế hoạch tấn công của Israel được mô tả là hết sức tinh vi: quân đội Israel đã bắn sáu quả tên lửa nhằm bịt kín mọi lối thoát, cắt đứt hệ thống thông gió và phong tỏa những người bên trong – một chiến thuật tương tự như vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trước đây.
Thoát hiểm trong gang tấc
Tuy nhiên, bất chấp độ chính xác của cuộc tấn công, các quan chức cấp cao Iran đã may mắn thoát ra qua một đường hầm khẩn cấp. Tổng thống Pezeshkian chỉ bị thương nhẹ ở chân trong quá trình này.
Ngay sau vụ việc, các quan chức cấp cao Iran đã lên tiếng xác nhận mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công. Tổng thống Pezeshkian, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo độc lập người Mỹ Tucker Carlson, đã khẳng định: "Họ (Israel) đã cố gắng [ám sát tôi]. Họ đã hành động theo đúng kế hoạch như vậy, nhưng đã thất bại".
Cố vấn tổng thống Iran, ông Mehdi Tabatabaei, tiết lộ với kênh truyền hình Al Mayadeen ở Liban rằng cuộc tấn công trên cố tình nhắm vào "một cuộc họp của các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự", diễn ra trong giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran, vốn đã khiến ít nhất 1.060 người Iran thiệt mạng, bao gồm một số chỉ huy cấp cao.
Đáng chú ý nhất, Ali Larijani, cố vấn hàng đầu của Lãnh tụ tối cao Iran, tiết lộ: "Israel đã lên kế hoạch tấn công SNSC để ám sát những người đứng đầu ba cơ quan cao cấp nhất Iran (lập pháp, hành pháp và tư pháp), sau đó ám sát Lãnh tụ tối cao Iran", đồng thời nói thêm rằng cá nhân ông đã nhận được tối hậu thư từ tình báo Israel vào ngày 12/6, yêu cầu phải rời khỏi Iran hoặc "chịu chung số phận" với các quan chức Iran đã thiệt mạng.
Cựu lãnh đạo IRGC Mohsen Rezaei cũng cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch của Israel: "Mục đích đầu tiên của họ là ám sát Lãnh tụ tối cao và các nhân vật trong SNSC, sau đó gây ra tình trạng hỗn loạn trên toàn quốc". Fars News lưu ý rằng thông tin chính xác mà Israel có được trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công đã khiến chính quyền Iran phải điều tra xem liệu Israel có thông tin nội bộ hay không.
Các quan chức Israel thừa nhận rằng Lãnh tụ tối cao Khamenei cũng là mục tiêu - nhưng họ đã mất dấu ông khi ông được chuyển đến một địa điểm bí mật an toàn, phần lớn bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.
Theo tờ Thời báo Israel, nước này đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào các địa điểm hạt nhân và quân sự ở Iran vào ngày 13/6, tuyên bố rằng hành động này nhằm ngăn chặn Tehran chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran - nước đã trả đũa bằng các cuộc tấn công trên không vào Israel - phủ nhận việc tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân và nói rằng hoạt động làm giàu uranium của họ là vì mục đích hòa bình.
Ngày 22/6, Mỹ tham gia không kích, tấn công các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran tại Natanz, Fordo và Isfahan. Hai ngày sau, giao tranh kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn do Washington làm trung gian. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sau cuộc chiến rằng ông đã ngăn chặn lực lượng Mỹ và Israel ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Vụ ám sát bất thành trên, cùng với những tiết lộ về âm mưu lớn hơn, cho thấy mức độ căng thẳng và nguy hiểm trong mối quan hệ giữa Iran và Israel. Dù một quan chức Iran giấu tên đã tuyên bố vụ ám sát "sẽ không bị đáp trả", nhưng sự kiện này chắc chắn sẽ để lại những vết sẹo sâu sắc và ảnh hưởng đến cục diện khu vực trong tương lai.