Tết Độc lập nơi đảo xa

Không có phố phường đông vui, không có những dòng người náo nức trong ngày hội lớn, nhưng trên đảo tiền tiêu, những người lính vẫn đón Quốc khánh bằng nhiều hoạt động ý nghĩa theo cách của riêng mình.

Tết Độc lập giữa trùng khơi

Trong không khí thiêng liêng những ngày tháng Tám lịch sử và Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai cùng các lực lượng tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Khởi nghĩa Hòn Khoai là dấu son đặc biệt trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau. Những người con ưu tú đã chiến đấu và hy sinh trên vùng đất, vùng biển này, để lại di sản tinh thần quý báu về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất và khát vọng độc lập, tự do.

Mỗi tấc đất hôm nay đều được đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ cha anh. Trên Hòn Khoai, ký ức ấy không chỉ nằm trong những trang sử mà hiện hữu trong từng ca trực, từng chuyến tuần tra, từng ngày cán bộ, chiến sĩ bám đảo, bám biển.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được Đồn Biên phòng Hòn Khoai chú trọng triển khai với hình thức phù hợp.

Cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo tham dự hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo tham dự hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Qua đó, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động chào mừng Tết Độc lập, Đồn Biên phòng Hòn Khoai tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú.

Giữa đảo tiền tiêu, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và trước sự chứng kiến của cán bộ, chiến sĩ, khoảnh khắc những quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng.

Trung tá Lê Thanh Sử, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Khoai, trao quyết định kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú.

Trung tá Lê Thanh Sử, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Khoai, trao quyết định kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú.

Đó không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân mà còn là lời cam kết về lý tưởng, trách nhiệm và sự cống hiến. Được kết nạp Đảng trong dịp Quốc khánh càng tiếp thêm động lực để các đảng viên mới tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cùng tập thể xây dựng đơn vị vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Vững vàng nơi đảo tiền tiêu

Hòn Khoai hôm nay không chỉ là địa danh ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc mà còn giữ vị trí quan trọng trong thế trận bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo. Giữa biển trời rộng lớn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai cùng các lực lượng vẫn ngày đêm lặng thầm thực hiện nhiệm vụ. Mỗi trạm canh, mỗi ca trực, mỗi ngọn đèn biển giữa trùng khơi đều góp phần tạo nên thế trận liên hoàn bảo vệ biển, đảo quê hương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai cùng các lực lượng đứng chân trên đảo luôn giữ vững đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai cùng các lực lượng đứng chân trên đảo luôn giữ vững đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong đó, sự phối hợp giữa Đồn Biên phòng Hòn Khoai với Trạm Ra đa 595, Vùng 5 Hải quân, lực lượng Kiểm lâm cụm đảo Hòn Khoai, Trạm Hải đăng Hòn Khoai và các lực lượng đứng chân trên đảo có ý nghĩa quan trọng. Không chỉ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị còn thường xuyên giao lưu, hỗ trợ nhau trong đời sống, xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, đoàn kết nơi đảo xa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai cùng các lực lượng giao lưu bóng chuyền, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong dịp Tết Độc lập.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai cùng các lực lượng giao lưu bóng chuyền, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong dịp Tết Độc lập.

Trong tiếng sóng ngày đêm không ngừng nghỉ, những người lính vẫn vững vàng nơi tuyến đầu. Họ đón Tết Độc lập bằng niềm tự hào, tình đồng chí, đồng đội và bằng một lời hứa âm thầm nhưng son sắt: giữ vững từng vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; để bình yên luôn hiện hữu trên quê hương Cà Mau và sắc cờ đỏ sao vàng mãi tung bay giữa bầu trời đất nước./.

Trần Chuyển - Đình Thắng

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tet-doc-lap-noi-dao-xa-a132115.html