Tết Độc lập ở xóm vùng cao - Sắc cờ rực sáng, niềm tin lan tỏa
Mỗi độ thu về, khi khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước hân hoan chào mừng Quốc khánh 2/9, trên những xóm, bản vùng cao tỉnh Cao Bằng, Tết Độc lập rộn ràng như một cái Tết thứ hai. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên từng nếp nhà sàn, tiếng đàn tính, khèn Mông, điệu hát then, lượn Slương vang vọng núi rừng. Với bà con nơi biên viễn, Tết Độc lập không chỉ là ngày nghỉ lễ, mà là ngày hội thiêng liêng, nơi niềm vui sum họp và tình yêu Tổ quốc cùng hội tụ.

Người dân khu hạ sơn Lũng Đắc treo cờ Tổ quốc đón Tết Độc lập.
Cờ đỏ rực sáng xóm vùng cao
Xóm Cọt Phố, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng - nơi có 148 hộ dân chủ yếu là người Tày, Nùng những ngày này rực rỡ cờ hoa. Được chính quyền xã hỗ trợ 50 lá cờ hoa và băng rôn khẩu hiệu, bà con treo khắp các tuyến đường, từng nếp nhà, tạo nên không khí trang trọng mà gần gũi. Không chỉ treo cờ, người dân còn tất bật chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng. Đội văn nghệ xóm đã luyện tập suốt mấy tuần liền để mang đến cho bản làng những tiết mục đặc sắc. Tiếng đàn tính, hát then hòa với điệu sli, lượn vang vọng núi rừng, khiến xóm nhỏ vùng cao như khoác lên mình tấm áo hội xuân rực rỡ giữa mùa thu. “Cả bản cùng nhau dọn đường, trang hoàng nhà cửa, tập văn nghệ để đón Tết Độc lập. Đây không chỉ là ngày vui mà còn là dịp để con cháu chúng tôi thêm hiểu, thêm tự hào về công ơn dựng nước, giữ nước của cha ông” - Anh Vương Văn Thông, Trưởng xóm Cọt Phố, chia sẻ.
Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 700 đội văn nghệ quần chúng, trong đó, không chỉ đội văn nghệ xóm Cọt Phố mà hơn một nửa duy trì thường xuyên việc tập luyện và biểu diễn vào dịp 2/9. Nhờ vậy, các làn điệu then, lượn, sli, các điệu múa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành “chất keo” gắn kết cộng đồng.
Tại khu hạ sơn Lũng Đắc, nay thuộc xóm Đà Vĩ, xã Quảng Uyên, chúng tôi cảm nhận rõ niềm hân hoan của bà con người Mông. Ngay từ sáng sớm, con đường dẫn vào bản đã nhộn nhịp như bước vào hội. Người dân quét dọn, dựng cột phướn nhiều màu, treo cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Trẻ em chạy tung tăng giúp người lớn, tạo nên bức tranh đầy sinh khí.

Những em nhỏ vùng cao trong bộ quần áo mới, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng tung tăng vui chơi trong ngày Tết Độc lập.
Anh Hoàng Văn Tôn hồ hởi nói: Nhìn cả bản cùng nhau treo cờ, quét đường đón Tết Độc lập, ai cũng thấy phấn khởi. Đây là ngày hội thiêng liêng, nhắc nhở con cháu ghi nhớ công ơn Bác Hồ và lịch sử dân tộc.
Tại ngôi nhà gỗ của anh Ngô Văn Dình, bà con quây quần ôn lại ý nghĩa ngày lễ. Trên vách treo trang trọng tấm ảnh Bác Hồ. Già làng kể cho lớp trẻ nghe về ngày 2/9/1945, về Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Những lời kể mộc mạc mà lay động, gieo vào lòng thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương.
Từ sắc cờ ngày độc lập đến gam màu đổi mới
Trong ngày hội lớn, hình ảnh những em nhỏ tung tăng trong bộ quần áo mới, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng, cùng nụ cười hiền hậu của người già dưới bóng cờ, đã khắc họa sinh động niềm tin vào tương lai.
Tết Độc lập ở vùng cao không chỉ là ngày vui chơi, mà còn là mạch nguồn kết nối quá khứ với hiện tại, hun đúc sức mạnh để bước vào chặng đường mới. Hơn mười năm trước, khi rời núi cao xuống vùng hạ sơn, ít ai nghĩ rằng đời sống bà con Mông sẽ thay đổi nhanh như hôm nay. Và chính trong những ngày lễ lớn này, mỗi người dân càng thêm tin tưởng vào con đường đổi mới của quê hương, đất nước. Ông Ma Văn Bắc, Bí thư Chi bộ xóm Đà Vĩ, nhớ lại: Năm 2015, hơn 10 hộ dân Mông từ vùng núi cao Lũng Đắc xuống định cư ở khu hạ sơn này. Ban đầu khó khăn lắm, nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của bà con, cuộc sống nay đã khác xưa nhiều.

Ảnh Bác Hồ được người dân xóm Đà Vĩ, xã Quảng Uyên treo tại nơi trang trọng nhất trong nhà.
Thực tế, diện mạo khu hạ sơn hôm nay đã đổi thay nhanh chóng. Điện lưới quốc gia về tới từng hộ, nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến từng nhà, đường bê tông rộng mở thay lối mòn sỏi đá. Trẻ em đến trường đầy đủ, không còn cảnh bỏ học vì đường xa, núi cao. Không chỉ trông chờ chính sách, bà con chủ động phát triển kinh tế. Nhiều hộ mạnh dạn trồng ngô lai, nuôi trâu bò vỗ béo, trồng cây ăn quả. Một số hộ mở quán tạp hóa, buôn bán nhỏ, mở rộng giao thương. Thu nhập cải thiện rõ rệt, đời sống dần ổn định. “Trước đây, đi lại khó khăn, cái ăn còn thiếu. Nay thì khác rồi, nhà nào cũng có điện, có xe máy, con cái học hành đầy đủ. Mỗi dịp Tết Độc lập, nhìn lại chặng đường đã qua, ai cũng thêm tự hào,” bà Vàng Thị Mẩy, một hộ dân trong xóm xúc động nói.
Tại xóm Văn Thụ, xã Nam Tuấn, nơi có hơn 39 hộ dân Mông và Nùng sinh sống, diện mạo nông thôn mới cũng hiện rõ qua từng ngõ nhỏ. Những con đường đất dốc ngày nào giờ đã được trải bê tông phẳng phiu, xe máy vào tận ngõ. Điện sáng về từng hộ, trẻ em đến trường đầy đủ, người lớn tích cực phát triển kinh tế từ chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Anh Dương Văn Thà, một người dân trong xóm cho biết: Trước đây đi lại khó khăn, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được. Giờ có đường, bà con mạnh dạn trồng thuốc lá, nuôi trâu, bò, lợn... Ngày 2/9 năm nào chúng tôi cũng tổ chức văn nghệ, thể thao để bà con cùng vui, cùng nhìn lại thành quả đổi mới.

Khu dân cư xóm Cọt Phố, xã Tổng Cọt trang hoàng cờ hoa ngày Tết Độc lập.
Tết Độc lập ở nơi miền non nước giờ đây còn gắn với niềm vui đổi mới. Nhiều bản vùng cao đã có đường bê tông, điện lưới quốc gia, trường học khang trang. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh mỗi năm giảm 4 - 5%.
Từ Cọt Phố đến Đà Vĩ, Văn Thụ và nhiều bản làng vùng cao khác, Tết Độc lập đã trở thành ngày hội thiêng liêng, nơi đồng bào các dân tộc gửi gắm tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và khát vọng đổi thay. Những lá cờ đỏ tung bay trên đỉnh núi, những tiếng hát vang vọng giữa đại ngàn là minh chứng cho sức sống bền bỉ nơi biên cương. Từ gian khó đến no ấm, từ lạc hậu đến đổi mới, từ lẻ loi đến đoàn kết, bà con vùng cao Cao Bằng hôm nay đang vững bước đi lên hòa nhịp cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.