'THCS Kiều Phú trường xưa' giữ một miền ký ức giữa bước chuyển của thời gian

Trong dòng chảy của giáo dục Thủ đô, có những ngôi trường không chỉ được nhớ bằng tên gọi, mà còn được lưu giữ trong ký ức của nhiều thế hệ học trò. Với những người từng học tập dưới mái trường mang tên danh sĩ Kiều Phú, ngôi trường ấy gắn với những năm tháng tuổi học trò, với thầy cô, bạn bè và những bài học đầu tiên.

Hội nghị Ban Liên lạc cựu học sinh các khóa ngày 27/8/2023.

Hội nghị Ban Liên lạc cựu học sinh các khóa ngày 27/8/2023.

Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, Trường THCS Kiều Phú (Quốc Oai - Hà Nội) bước vào một giai đoạn mới khi được sắp xếp để thành lập trường THCS Quốc Oai 1. 

Cùng với sự thay đổi về tổ chức của nhà trường, Ban Liên lạc cựu học sinh giai đoạn 2023-2026 cũng hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc hoạt động. Ba năm hoạt động của Ban Liên lạc không chỉ được ghi dấu bằng những công việc kết nối, mà còn bằng những lần cựu học sinh trở về, những bó hoa tri ân dành tặng thầy cô, những trang sách lưu giữ ký ức và những hoạt động đồng hành cùng thế hệ học sinh hôm nay. 

Đó cũng là quá trình hình thành không gian kết nối để những người từng học dưới mái trường Kiều Phú có thể gìn giữ ký ức, tìm lại thầy cô, bạn bè và những câu chuyện của một thời đã qua.

Khép lại một giai đoạn, tiếp nối những giá trị tốt đẹp

Theo Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 06/8/2026 của UBND xã Quốc Oai, trường THCS Kiều Phú cùng với các trường THCS trên địa bàn được sắp xếp lại để thành lập Trường THCS Quốc Oai 1.

Trụ sở chính của ngôi trường mới đặt tại địa điểm của trường THCS Kiều Phú trước đây. Trong bối cảnh đó, ngày 30/7/2026, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 96/QĐ-THCSKP, chính thức khép lại hoạt động của Ban Liên lạc cựu học sinh giai đoạn 2023-2026. 

Sự thay đổi về mô hình tổ chức của nhà trường và việc kết thúc hoạt động của Ban Liên lạc là một dấu mốc trong quá trình chuyển sang giai đoạn mới. Tuy nhiên, những mối liên hệ giữa các thế hệ thầy cô và học trò vẫn còn đó.

Trong ba năm, Ban Liên lạc đã tập trung vào công tác kết nối cựu học sinh, trong đó có việc thu thập, xây dựng và số hóa dữ liệu từ khóa 1 đến khóa 30. Đến nay, dữ liệu đã kết nối được hơn 1.500 cựu học sinh, tạo nền tảng để những người từng học dưới mái trường Kiều Phú có thể tìm lại nhau sau nhiều năm.

Ban Liên lạc cựu học sinh chúc mừng nhà trường nhân Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

Ban Liên lạc cựu học sinh chúc mừng nhà trường nhân Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

Trang kết nối cộng đồng cũng được duy trì với hàng nghìn lượt theo dõi. Nhiều câu chuyện, hoạt động của nhà trường và cộng đồng cựu học sinh được giới thiệu trên các báo chí, tạp chí, góp phần lan tỏa những giá trị về tình thầy trò, truyền thống hiếu học và sự gắn bó với mái trường. 

Đằng sau những con số ấy là những cuộc gặp lại, những người bạn cũ tìm thấy nhau, những câu chuyện tưởng đã bị thời gian phủ mờ được nhắc lại và những thế hệ học trò có thêm cơ hội cùng nhìn về một mái trường chung.

Những cánh hoa của lòng biết ơn

Một trong những dấu ấn dễ nhận thấy trong hoạt động của Ban Liên lạc là sự hiện diện thường xuyên trong những dịp quan trọng của nhà trường. Từ năm 2023 đến nay, Ban Liên lạc duy trì hoạt động thăm hỏi và tặng hoa chúc mừng nhà trường trong các dịp khai giảng, tổng kết năm học và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Những bó hoa trong ngày khai giảng là lời động viên gửi tới thầy và trò trước khi bước vào một năm học mới.

Các thế hệ thầy cô và học trò gặp lại nhau trong Lễ kỷ niệm 30 nămthành lập trường.

Các thế hệ thầy cô và học trò gặp lại nhau trong Lễ kỷ niệm 30 nămthành lập trường.

Tại các buổi Lễ Tổng kết năm học vào các ngày 25/5/2024, 24/5/2025 và 24/5/2026, những cựu học sinh lại trở về, cùng chia sẻ niềm vui trước những kết quả mà các thế hệ đàn em đạt được. 

Những hoạt động ấy có thể giản dị, nhưng mang một ý nghĩa đặc biệt đối với những người đã rời xa mái trường nhiều năm. Bởi trong mỗi lần trở về, ký ức về thầy cô, bạn bè và những năm tháng học tập dưới mái trường cũ lại được đánh thức. 

Các thế hệ học trò trở về không chỉ với tư cách những vị khách, mà còn là sự trở về của những người con trở về tổ ấm với một phần ký ức của chính mình.

Lãnh đạo địa phương, nhà trường, các em học sinh và cộng đồng cựu học sinh trong Lễ Tổng kết, tuyên dương khen thưởng.

Lãnh đạo địa phương, nhà trường, các em học sinh và cộng đồng cựu học sinh trong Lễ Tổng kết, tuyên dương khen thưởng.

Trong các hoạt động kết nối cựu học sinh, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hằng năm là dịp đặc biệt để những người từng học dưới mái trường Kiều Phú hướng về thầy cô. 

Những cựu học sinh nay đã trở thành nhà khoa học, trí thức, doanh nhân hay cán bộ tại các cơ quan, đơn vị có dịp hội ngộ dưới mái trường xưa, cùng tặng hoa và tri ân các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên đã và đang công tác tại nhà trường.

Cộng đồng cựu học sinh tặng hoa tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cộng đồng cựu học sinh tặng hoa tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Mỗi bó hoa là một lời cảm ơn đối với những người thầy, người cô đã đồng hành cùng học trò trong những năm tháng đầu tiên của hành trình tri thức; từ những bài học trên lớp đến những lời động viên, chỉ dẫn và sự chăm sóc dành cho từng thế hệ học sinh. 

Thầy giáo Nguyễn Doãn Tiến - Hiệu trưởng nhà trường, từng chia sẻ: "Khi các em học sinh ra trường, trưởng thành vẫn nhớ, vẫn yêu quý thầy cô và hướng về nhà trường thì đó chính là quả ngọt mà các thầy cô đã gieo trồng". 

Những lần trở về của cựu học sinh, những bó hoa trao tặng thầy cô và những cuộc gặp gỡ sau nhiều năm chính là một trong những hình ảnh cụ thể của "quả ngọt" ấy. Đó cũng là cách truyền thống "tôn sư trọng đạo", "uống nước nhớ nguồn" được duy trì và tiếp nối qua các thế hệ học trò.

"Ký ức Kiều Phú" - Lưu giữ một phần tuổi học trò

Cuốn sách "Ký ức Kiều Phú" (Nhà xuất bản Thanh niên) là một dấu ấn đặc biệt trong việc lưu giữ ký ức được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường (2023). 

Không chỉ tập hợp thơ văn, lưu bút và những câu chuyện học trò, cuốn sách còn lưu giữ hình ảnh và cảm xúc về một không gian học đường đã trở thành ký ức chung của nhiều người. 

Lật mở từng trang sách, người đọc có thể bắt gặp những dòng tâm tình: "Tuổi học trò hình như chỉ có hai mùa thu và hạ, đồng nghĩa với hội ngộ và mãi mãi chia xa"

Đó là hình ảnh: "Ngôi trường cũ tường vàng, lặng thinh bên núi Hoàng" và nỗi nhớ về: "vạt nắng vàng không gay gắt xuyên qua tán cây, rải xuống mặt sân trường"

Những vần thơ trong cuốn sách cũng ghi lại tiếng lòng của những thế hệ học trò: "Nắng đến bên cành phượng/ Lửa đỏ bừng nụ hoa/ Phút chia ly chợt hỏi/ Ngày bên nhau đã qua?"

Trong miền ký ức ấy, hình ảnh người thầy, người cô hiện lên qua những câu thơ: "Con đò tri thức ai chèo lái? Cập bến rồi, ai có nhớ ai/ Tâm huyết cả đời, cô để trọn/ Câu thơ, lời giảng, ấm tương lai".

Các thế hệ thầy và trò nhà trường trong buổi ra mắt sách "Ký ức Kiều Phú".

Các thế hệ thầy và trò nhà trường trong buổi ra mắt sách "Ký ức Kiều Phú".

Những vần thơ, dòng tản văn trong "Ký ức Kiều Phú" cùng nhắc nhớ về một thời tuổi trẻ mà mỗi người chỉ có một lần. Bởi thời gian không thể quay trở lại, việc lưu giữ những câu chuyện, hình ảnh và cảm xúc của các thế hệ học trò trở thành một cách để ký ức về mái trường tiếp tục được trao truyền. 

Ban Liên lạc đã gửi tặng 500 cuốn sách cho thư viện nhà trường và gần 150 cuốn tới các cựu học sinh qua đường bưu điện. Mỗi cuốn sách vì thế không chỉ là một ấn phẩm, mà còn là một tư liệu để những người từng học dưới mái trường Kiều Phú tìm thấy một phần tuổi trẻ của mình và để các thế hệ sau có thêm cơ hội hiểu về những người đã từng học tập, giảng dạy và gắn bó với ngôi trường.

Từ tri ân đến đồng hành với thế hệ học sinh hôm nay

Giá trị của lòng biết ơn không chỉ nằm ở việc nhớ về quá khứ. Với các cựu học sinh Kiều Phú, tình cảm dành cho mái trường còn được thể hiện qua sự đồng hành với thế hệ học sinh hôm nay. 

Trong năm học 2025-2026, sự đồng hành của các cựu học sinh đã góp phần tiếp thêm động lực để các thế hệ học sinh sau đạt 4 giải thưởng quốc gia tại Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR 2026).

Ban Liên lạc cựu học sinh đồng hành cùng nhà trường trong "Lễ hội đổi đồ - ẩm thực".

Ban Liên lạc cựu học sinh đồng hành cùng nhà trường trong "Lễ hội đổi đồ - ẩm thực".

Ban Liên lạc cũng tích cực tham gia và hỗ trợ "Lễ hội đổi đồ, ẩm thực ủng hộ quỹ từ thiện", góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng học sinh. 

Những hoạt động ấy cho thấy một cách tiếp cận khác về tri ân: không chỉ nhớ về những gì đã qua, mà còn hướng sự quan tâm tới những người đang tiếp tục hành trình học tập dưới mái trường.

"THCS Kiều Phú trường xưa" - không gian để ký ức tiếp tục được kể

Trường THCS Kiều Phú bước sang một giai đoạn mới dưới tên gọi trường THCS Quốc Oai 1. Ban Liên lạc cựu học sinh giai đoạn 2023-2026 cũng hoàn thành hoạt động. 

Nhưng những câu chuyện về Kiều Phú không vì thế mà dừng lại. Ngày 11/8/2026, trang kết nối cộng đồng cựu học sinh được đổi tên thành "THCS Kiều Phú trường xưa". 

Tên gọi mới xác định một hướng đi mới của trang: trở thành không gian lưu giữ tư liệu, ký ức và kết nối những người từng học tập, giảng dạy, công tác và gắn bó với trường THCS Kiều Phú. 

Ở đó, những bức ảnh cũ có thể được tìm lại; những câu chuyện về thầy cô, bạn bè có thể được kể lại; những thế hệ học trò có thể tìm thấy nhau; những trang lưu bút có thể tiếp tục được chia sẻ.

Ban Liên lạc cựu học sinh tặng hoa chúc mừng nhà trườngtrong Lễ Tổng kết, tuyên dương khen thưởng năm học 2025-2026

Ban Liên lạc cựu học sinh tặng hoa chúc mừng nhà trườngtrong Lễ Tổng kết, tuyên dương khen thưởng năm học 2025-2026

Việc kết nối từ đây không nhất thiết phải được thực hiện dưới một mô hình tổ chức duy nhất. Đó có thể là sự tham gia tự nguyện của từng người, bằng một bức ảnh, một câu chuyện, một kỷ niệm, một lời tri ân hay đơn giản là một lần trở về thăm lại nơi từng gắn bó. 

Từ đây, "THCS Kiều Phú trường xưa" có thể trở thành nơi để những ký ức ấy tiếp tục được kể lại và lưu giữ; để mỗi thế hệ có thể tìm thấy câu chuyện của mình trong câu chuyện chung của mái trường.

Sau tất cả, "ký ức Kiều Phú thì ở lại, còn tuổi học trò đã lặng lẽ rời đi". Tinh thần "tôn sư trọng đạo", "uống nước nhớ nguồn" và sợi dây tình thân giữa những thế hệ thầy và trò từng gắn bó với trường Kiều Phú sẽ vẫn còn đó như ngọn lửa tiếp tục sưởi ấm tâm hồn lớp lớp thế hệ học sinh dẫu đi xa vẫn nhớ về.

Hồ Quyền

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/thcs-kieu-phu-truong-xua-giu-mot-mien-ky-uc-giua-buoc-chuyen-cua-thoi-gian-179260812122119655.htm