Tiểu đội trưởng không tham của rơi
Vừa qua, Thiếu úy QNCN Nguyễn Kim Cương, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới (Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã được khen thưởng đột xuất vì có hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
Trước đó, trên đường đi công tác, Thiếu úy QNCN Nguyễn Kim Cương đã nhặt được một chiếc ví da màu nâu tại khu vực nhà ăn của đơn vị. Sau đó, đồng chí Cương đã mang lên báo cáo với chỉ huy đại đội, mong sớm tìm chủ nhân của chiếc ví.
Bên trong ví gồm giấy tờ tùy thân mang tên Trần Xuân Trung và gần 2 triệu đồng. Qua xác minh, chiếc ví là của Binh nhì Trần Xuân Trung, chiến sĩ mới Tiểu đội 10, Trung đội 3, Đại đội 5. Chỉ huy đơn vị đã thông báo, lập biên bản và tiến hành bàn giao chiếc ví cùng tài sản cho Binh nhì Trần Xuân Trung.
Nhận lại tài sản, Binh nhì Trần Xuân Trung chia sẻ: “Do sơ ý nên tôi đã để rơi ví. Tôi rất vui, cảm ơn đồng chí Nguyễn Kim Cương cùng thủ trưởng đơn vị đã giúp tôi nhận lại tài sản”.

Thiếu úy QNCN Nguyễn Kim Cương (bên phải) bàn giao tài sản cho Binh nhì Trần Xuân Trung.
Trung úy Phạm Ngọc Điệp, Chính trị viên Đại đội 1 (Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới) cho biết: “Thiếu úy QNCN Nguyễn Kim Cương là tiểu đội trưởng có phương pháp, tác phong công tác khoa học, hợp lý, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngay khi chiến sĩ mới về đơn vị, đồng chí Cương đã thường xuyên trò chuyện, động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nhất là những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Tiểu đội 4 do đồng chí Cương phụ trách là một trong những tiểu đội nổi bật, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, gắn bó, xác định và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.
Được biết, năm 2024, Thiếu úy QNCN Nguyễn Kim Cương được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hành động nhặt được của rơi, trả người đánh mất của Thiếu úy QNCN Nguyễn Kim Cương đã lan tỏa việc làm tốt, thể hiện phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, “Người chiến sĩ Phòng không-Không quân ưu tú”, là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo.
Bài, ảnh: THANH QUẢNG