Trưng bày 42 bức ảnh 'Di sản quanh ta'

Nhân kỷ niệm 4 năm thành lập câu lạc bộ 'Phụ nữ với di sản văn hóa', là thành viên của câu lạc bộ, nữ nhiếp ảnh gia Minh Hải đã tổ chức triển lãm ảnh 'Di sản quanh ta'.

Triển lãm giới thiệu tới người xem 42 bức ảnh, được tay máy Minh Hải chắt lọc trong gia tài nhiếp ảnh của mình. Đây chỉ là một phần rất nhỏ các bức ảnh được chị chụp trong 5 năm trở lại đây.

Các tác phẩm sẽ đưa người xem đến với những liền anh, liền chị quan họ, dặt dìu trong những làn điệu dân ca trữ tình, đến với cảnh đẹp thơ mộng của vịnh Hạ Long rồi ngược lên Tây Bắc để cùng hòa mình với những điệu xòe Thái nhịp nhàng, uyển chuyển... Các bức ảnh thể hiện vẻ đẹp của các di sản vật thể và phi vật thể trên đất nước Việt Nam và những nỗ lực đáng ghi nhận của một tay máy nữ ở độ tuổi không còn sung sức về thể lực nhưng sự nhiệt huyết thì chưa hề thuyên giảm.

Cắt băng khai mạc triển lãm

Cắt băng khai mạc triển lãm

Tay máy Minh Hải bước vào lĩnh vực nhiếp ảnh khá muộn, vào tuổi người khác thích ở nhà lo bếp núc và chơi với cháu. Từ một cô giáo, hiệu phó trường trung học, đến khi về hưu, Minh Hải đã bén duyên với nhiếp ảnh. Nhưng sự bén duyên này không phải ngẫu nhiên mà ngay từ bé, chị đã được tiếp xúc với các bức ảnh tư liệu được cha chị - Thiếu tướng Nguyễn Như Thiết, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân mang về từ đơn vị. Lớn lên, cuộc sống cứ dần trôi, cuốn chị vào những lo toan gia đình. Và chỉ đến khi nghỉ hưu, chị mới có điều kiện để thỏa mãn sở thích của mình bằng việc sưu tầm ảnh đẹp trên mạng và chụp ảnh.

Với cái nhìn trẻ trung, Minh Hải đi nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc, say sưa chụp thiên nhiên, đất nước con người và các di sản, lưu giữ hồn cốt quê hương và truyền thống văn hóa của cha ông để lại. Nhờ đi nhiều nơi, đến với nhiều vùng đất, nữ nhiếp ảnh gia nhận thấy, đất nước Việt Nam thật hùng vĩ, con người Việt Nam thân thiện và bao dung. Đất nước đẹp đến ngỡ ngàng, bởi những cảnh sắc được tạo hóa ban cho, và cả những cảnh vật do chính những người chân quê lao động cần cù tạo ra. Mỗi khi ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy đều khiến bất cứ ai siêu lòng. Nhưng cũng vì đi nhiều, quan sát và trải nghiệm thực tế, nên chị nhận ra sự phát triển của ngành du lịch nước ta còn manh mún, các di sản văn hóa bị xâm hại đến mức báo động. Do vậy, triển lãm lần này được tổ chức cũng là một lần nâng cao ý thức của người dân trong việc gìn giữ và bảo vệ các di sản của cha ông để lại.

Triển lãm "Di sản quanh ta" sẽ kết thúc vào ngày 10/6 tại bảo tàng Phụ nữ Việt nam, Hà Nội.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Làng hoa giấy Thanh Điền, Huế

Làng hoa giấy Thanh Điền, Huế

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu, Vĩnh Phúc

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu, Vĩnh Phúc

Lễ hội Đền Và, Hà Nội

Lễ hội Đền Và, Hà Nội

Lễ rước vua giả đền Sái, Hà Nội

Lễ rước vua giả đền Sái, Hà Nội

Vật cầu bùn làng Vân, Bắc Giang

Vật cầu bùn làng Vân, Bắc Giang

Vẽ sáp ong trên vải của người Mông, Yên Bái

Vẽ sáp ong trên vải của người Mông, Yên Bái

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/trung-bay-42-buc-anh-di-san-quanh-ta-post579052.antd