Trường THPT Minh Hóa (Quảng Trị): 60 năm hun đúc khát vọng trên vùng đất khó
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Minh Hóa không ngừng vượt khó, khẳng định vai trò trong sự nghiệp giáo dục địa phương.

Năm 2024, Trường THPT Minh Hóa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
60 năm, một chặng đường lịch sử với biết bao thăng trầm, biến thiên của thời cuộc, cũng là ngần ấy thời gian Trường THPT Minh Hóa kiêu hãnh vươn lên từ gian khó. Đứng trước thềm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, lớp lớp các thế hệ thầy và trò nhà trường hoàn toàn có quyền tự hào về một hành trình vượt lên gian khó, vươn lên chiếm lĩnh tri thức, để mái trường này trở thành mảnh đất ươm mầm cho biết bao khát vọng cất cánh bay xa.
Dạy học giữa khói lửa chiến tranh
Ngày 20/9/1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn cam go, máy bay địch ngày đêm quần thảo, Quyết định số 1261 của Chủ tịch Ủy ban Hành chính Quảng Bình đã chính thức khai sinh ra Trường Cấp 3 Minh Hóa. Quyết định mang tầm vóc lịch sử ấy khẳng định một chân lý vĩ đại: Không một thứ bom đạn nào có thể dập tắt được ý chí và khát vọng vươn tới ánh sáng tri thức của người dân miền sơn cước.

Trường THPT Minh Hóa tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2025-2026.
Những ngày đầu tiên, “gia tài” của trường chỉ vỏn vẹn 96 học sinh và 8 thầy cô giáo tâm huyết, dưới sự chèo lái của cố hiệu trưởng Đoàn Dọc. Không bảng đen, không tường vôi rạng rỡ, thầy trò phải nương nhờ mái trường cấp 2 Quy Hóa để viết tiếp những con chữ đầu tiên.
Khi chiến tranh ngày một ác liệt, để bảo toàn “hạt giống đỏ” cho quê hương, thầy và trò lại bước vào một cuộc hành quân mới, sơ tán lên làng Yên Đức, xã Yên Hóa. Tại đây, tất cả đã cùng nhau đào hầm, hạ thấp nền lớp học xuống cách mặt đất chừng 1,3-1,5m để tránh bom đạn. Mọi hoạt động học tập, làm việc của Ban Giám hiệu đều diễn ra dưới những căn hầm chữ A chật hẹp.
Trong ký ức của những cựu học sinh ngày ấy, đó là những ngày tháng ăn cơm độn bo bo, sắn khô, là buổi chiều tan lớp thầy trò cùng ra đào rau má về ăn cho no bụng. Thế nhưng, dưới ánh đèn dầu hỏa leo lét chỉ vừa đủ sáng từng trang sách, niềm tin vẫn rạng ngời trên những gương mặt sạm đen vì khói lửa.

Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng được đầu tư khang trang.
Chính trong sự thiếu thốn tột cùng ấy, các em học sinh vẫn hăng hái tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, dắt díu nhau vượt hàng chục cây số đường rừng xuống Mỹ Trạch dự thi đại học. Thầy hiệu trưởng Đoàn Dọc trìu mến gọi học trò là “những mẻ thép đầu tiên” được tôi luyện trong lửa đạn. Nhiều người bước vào giảng đường nhưng cũng có đến 2/3 trong số đó đã gác lại bút nghiên, lên đường nhập ngũ.
Năm học 1970-1971, khi tiếng bom đạn tạm ngừng bắn phá miền Bắc, trường thực hiện cuộc di chuyển lịch sử về vùng Ông Mo (xã Minh Hóa ngày nay). Những “người đưa đò” năm ấy lại một lần nữa cùng học trò xắn tay áo lên rừng cõng gỗ, tự tay nhào đất, trát rơm, lợp từng tấm lá dựng lại mái trường. Dẫu ngày nắng gió lùa qua kẽ liếp, ngày mưa nước dột ướt lưng áo, tiếng giảng bài vẫn vang lên hào sảng.
Điểm sáng giáo dục vùng cao
Trải qua bao thăng trầm với nhiều lần đổi tên: Trường cấp 3 Minh Hóa, Trường phổ thông số 2 Tuyên Hóa, Trường phổ thông cấp 3 Minh Hóa, Trường cấp 2+3 Minh Hóa và hôm nay là Trường THPT Minh Hóa, ngọn lửa hiếu học vẫn rực cháy. Những người thầy như thầy Trần Quyển, thầy Đoàn Dọc, thầy Nguyễn Minh Châu, thầy Cao Lê Dương, thầy Nguyễn Văn Thụ, thầy Trần Hữu Diện, thầy Đinh Thanh Quế, thầy Trần Văn Đồng... đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân, âm thầm làm “thế hệ vàng” lót gạch cho sự nghiệp trồng người vùng cao.

Nhà trường không chỉ dạy chữ cho học sinh mà còn chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống.
60 năm, từ mái trường này đã có hơn 20 tiến sĩ, hàng trăm thạc sĩ và hàng nghìn cử nhân tỏa đi khắp muôn phương, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Trang vàng truyền thống của Trường THPT Minh Hóa luôn tự hào nhắc tên những thế hệ học sinh nhà trường đi lên từ gian khó, đã dùng tri thức để chinh phục những đỉnh cao mới. Giáo sư Đinh Xuân Thảo, nguyên là Đại biểu quốc hội; nguyên viện trưởng viện nghiên cứu lập pháp quốc hội; là Phó Giáo sư Đinh Thanh Huề, Phó Giáo sư Đoàn Phúc Thanh… Họ chính là minh chứng cho một chân lý: Ở đâu có khát vọng, ở đó tri thức sẽ nảy mầm.
Bước vào kỷ nguyên hội nhập, Trường THPT Minh Hóa nhận thức rõ sứ mệnh xây dựng một “ngôi trường hạnh phúc” và trung tâm giáo dục chất lượng cao. Nỗ lực không ngừng nghỉ đó được đền đáp bằng những con số “biết nói” trong suốt 10 năm qua: Tỷ lệ lên lớp luôn đạt 99%; tỷ lệ khá, giỏi trên 30%; tốt nghiệp THPT đạt trên 98% (nhiều năm đạt 100%); trúng tuyển đại học, cao đẳng trên 60%. Mũi nhọn bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được giữ vững với 12-18 giải cấp tỉnh mỗi năm. Cơ sở vật chất ngày một khang trang, xanh-sạch-đẹp, các phòng học thông minh, mô hình giáo dục STEAM được đưa vào ứng dụng, tạo môi trường học tập hiện đại, thân thiện.

Chất lượng mũi nhọn của nhà trường từng bước được cải thiện và nâng cao.
Tài sản quý giá nhất của nhà trường chính là đội ngũ 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ hiện đã đạt chuẩn 100% về trình độ, trong đó, phong trào tự học đã giúp 20% đạt trên chuẩn. Mỗi thầy cô không chỉ truyền thụ tri thức mà còn tiên phong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Bên cạnh kiến thức sách vở, nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh. Khẩu hiệu “Tất cả vì học sinh thân yêu” luôn hiện diện trong từng trang giáo án và ánh mắt ân cần của các thầy cô giáo.
60 năm đã qua là bệ phóng vững chắc để Trường THPT Minh Hóa tự tin thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030. Chúng tôi đặt mục tiêu đầy quyết tâm: Xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2028, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều thử thách nhưng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của phụ huynh và nỗ lực của toàn thể đội ngũ, chúng tôi tin tưởng vững chắc vào một tương lai tươi sáng.

Hoạt động ngoài giờ của thầy và trò nhà trường diễn ra sôi nổi, đa dạng.
60 năm không chỉ là một cột mốc để nhìn lại, mà còn là mạch nguồn bền bỉ để những ước mơ tiếp tục cất cánh bay cao. Từ mái trường này, lớp lớp thanh niên Minh Hóa sẽ mang theo tri thức, bản lĩnh và tình yêu quê hương đi ra biển lớn, để rồi một ngày không xa, các em sẽ lại trở về chung tay xây dựng quê hương ngày một phồn vinh và giàu đẹp.
Sự tận tâm của các thế hệ thầy cô giáo và bao thế hệ học trò đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý. Nhiều năm liền đạt Tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh. Năm học 2021-2022, trường vinh dự đạt Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2, Chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2022-2023, nhà trường tự hào đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, trong năm học 2023-2024, nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.











