'Truyền lửa' cống hiến cho thanh niên đất Tổ

Sáng 13-2, trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân năm 2025, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dự lễ giao, nhận quân và động viên thanh niên TP Việt Trì (Phú Thọ) lên đường nhập ngũ.

Tự hào tiếp bước cha anh

Sáng sớm chưa tỏ mặt người, trên nhiều tuyến đường của TP Việt Trì, nhiều đoàn người nối nhau hướng về trung tâm thành phố, đưa thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) tới nơi diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2025. Để cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, trên các tuyến đường ở TP Việt Trì treo nhiều băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ, cờ Tổ quốc.

 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết tặng hoa chúc mừng thanh niên của TP Việt Trì (Phú Thọ) lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGÔ VIỆT TRUNG

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết tặng hoa chúc mừng thanh niên của TP Việt Trì (Phú Thọ) lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGÔ VIỆT TRUNG

Tại khu vực cổng và trong khuôn viên Ban CHQS thành phố-nơi tổ chức lễ giao, nhận quân, không khí thật sôi động với rất nhiều bạn trẻ mặc áo xanh của thanh niên tình nguyện, các cô gái mặc áo dài thướt tha và học sinh tay cầm cờ, hoa rực rỡ vẫy chào những "tân binh" mặc quân phục mới.

Vây quanh các "tân binh" là ông bà, bố mẹ, bạn bè, các anh chị em trong gia đình và cả các cựu chiến binh mặc quân phục trang nghiêm, trên ngực lấp lánh huân, huy chương... Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tề ở phường Vân Phú ánh mắt sáng lên niềm vui khi tiễn cháu nội nhập ngũ, vì ông thấy cháu đang từng bước trưởng thành, tiếp nối thế hệ cha anh, góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, khi hoàn thành NVQS sẽ yên tâm lập thân, lập nghiệp. Nhìn thanh niên nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân xếp thành hàng khối ngay ngắn, chỉnh tề, trông ai cũng rắn rỏi, chững chạc hơn, có lẽ các bậc ông bà, bố mẹ đều cảm thấy an tâm như cựu chiến binh Nguyễn Văn Tề.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết động viên thanh niên TP Việt Trì (Phú Thọ) lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGÔ VIỆT TRUNG

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết động viên thanh niên TP Việt Trì (Phú Thọ) lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGÔ VIỆT TRUNG

Trong tiếng trống hội và các ca khúc cách mạng rộn ràng, thanh niên Trần Danh Hiếu ở khu 2, phường Dữu Lâu bày tỏ với chúng tôi niềm tự hào khi trở thành Bộ đội Phòng không-Không quân: "Em đủ điểm nhập học một trường cao đẳng ở Hà Nội nhưng quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ công dân. Em sẽ luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ QĐND Việt Nam".

Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 2001, ở phường Nông Trang) tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia loại khá và đang có việc làm ổn định nhưng vẫn xung phong nhập ngũ, đã bày tỏ: "Tôi tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ để tiếp nối truyền thống của gia đình; ông ngoại tôi từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị năm xưa. Tôi nhận thức sâu sắc, thực hiện NVQS là trách nhiệm, vinh dự, tự hào của tuổi trẻ, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Chúng tôi hứa sẽ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng, bồi đắp phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ Công an nhân dân; phấn đấu lập nhiều thành tích để đáp lại tình cảm, niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố cũng như công lao dạy dỗ của gia đình"...

Trở thành người chiến sĩ trong niềm kỳ vọng lớn

Tìm hiểu chúng tôi được biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an. Các địa phương tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân vào sáng 13-2. Trước đó, toàn tỉnh đã mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 631 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, tạo nguồn cán bộ cơ sở cho 90 đồng chí; tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt quân nhân xuất ngũ và động viên, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2025 với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và lãnh đạo địa phương cùng các đại biểu trao quà, tặng hoa các đơn vị nhận quân. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và lãnh đạo địa phương cùng các đại biểu trao quà, tặng hoa các đơn vị nhận quân. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh Phú Thọ đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Luật NVQS và truyền thống của Quân đội, của quê hương đất Tổ; có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tuyển quân cũng như quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ; chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, tuyển chọn con em đồng bào dân tộc thiểu số gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở; thực hiện “tròn khâu”, với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”. Nhờ đó, năm nay, trong số hàng nghìn công dân trúng tuyển NVQS của tỉnh có hơn 60% viết đơn tình nguyện; gần 70% đạt sức khỏe loại 1 và 2; gần 70% có trình độ trung học phổ thông trở lên.

Lễ giao, nhận quân năm 2025 tại TP Việt Trì được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn, Bí thư Thành ủy Việt Trì thắp lửa truyền thống với ý nghĩa khơi lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, mong các thanh niên nhập ngũ phát huy truyền thống quê hương đất Tổ anh hùng. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND thành phố gióng lên hồi trống dài như thúc giục các thanh niên hăng hái lên đường tòng quân. Phát biểu động viên, căn dặn con em quê hương, lãnh đạo thành phố bày tỏ tin tưởng, các thanh niên khi về đơn vị sẽ ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; trở thành những quân nhân ưu tú, người chiến sĩ Công an nhân dân kiên cường, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và trở thành lực lượng nòng cốt, tin cậy cho cấp ủy, chính quyền địa phương sau này...

 Thanh niên nhập ngũ TP Việt Trì (Phú Thọ) tạm biệt quê hương, lên đường về đơn vị. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thanh niên nhập ngũ TP Việt Trì (Phú Thọ) tạm biệt quê hương, lên đường về đơn vị. Ảnh: VIỆT TRUNG

Chứng kiến lễ giao, nhận quân diễn ra trang nghiêm, trọng thể, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng trước khí thế sôi nổi, hăng hái lên đường nhập ngũ của thanh niên TP Việt Trì. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tận tay trao hoa chúc mừng, ân cần sửa lại từng nếp áo và nhắn nhủ, động viên các thanh niên ra sức học tập, rèn luyện, trưởng thành để tô thắm thêm lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” của QĐND Việt Nam anh hùng; chấp hành nghiêm kỷ luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Nắm chặt tay từng người con ưu tú của quê hương đất Tổ lên đường nhập ngũ, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết như muốn truyền tình cảm, ý chí, nghị lực cho những chàng lính trẻ; đồng thời thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng thanh niên TP Việt Trì nói riêng, thế hệ trẻ nói chung sẽ không ngừng phấn đấu tiếp bước thế hệ cha anh, kế tục xứng đáng truyền thống hào hùng của Quân đội, đất nước và quê hương; vượt mọi khó khăn, thử thách, trở thành quân nhân ưu tú, xứng với niềm tin yêu, sự quan tâm, chăm lo và mong đợi của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị và gia đình.

Các thanh niên tự tin, hào hứng bước qua “cổng vinh quang”, hai bên cổng là dòng chữ “Quân nhân cách mạng một lòng với Đảng/ Bộ đội Cụ Hồ một dạ với dân”, khẩn trương lên xe ô tô về đơn vị. Họ chính thức trở thành người chiến sĩ trong niềm kỳ vọng lớn của bao người.

MINH MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/truyen-lua-cong-hien-cho-thanh-nien-dat-to-815623