Từ Braille đến AI - 'Ánh sáng' công nghệ khơi dậy tương lai người khiếm thị

Sáng 24-4, tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trực thuộc Hội Người mù thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình 'Từ Braille đến AI - Khơi dậy tương lai người khiếm thị'.

Các đại biểu và học viên tham dự chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu và học viên tham dự chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Đây không chỉ là hoạt động kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam mà còn là dấu mốc quan trọng trong việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ thực tế cho người khuyết tật.

Trong dòng chảy của công nghệ số, nhiều người lầm tưởng rằng chữ nổi Braille có thể trở nên yếu thế. Tuy nhiên, tại chương trình, các đại biểu và học viên đều khẳng định: Nếu Braille là nền tảng tri thức cốt lõi, giúp người khiếm thị “chạm” vào văn hóa và giáo dục, thì AI chính là “cánh tay nối dài” giúp họ xóa bỏ rào cản để hòa nhập sâu rộng hơn vào xã hội.

Câu chuyện “Chạm - Giá trị của chữ Braille” được chia sẻ bởi Lã Minh Trường - một vận động viên cờ vua (Bí thư Đoàn THCS Hồ Chí Minh, Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) đã và đang lan tỏa tình yêu với chữ nổi. Hành trình của anh không chỉ là câu chuyện vượt khó, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tri thức khi được “chạm” bằng niềm tin và nghị lực. Lã Minh Trường chia sẻ: “Chạm không chỉ là đọc, mà là cảm nhận giá trị bản thân”.

Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Người mù thành phố Hà Nội Nguyễn Trung Thái chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Người mù thành phố Hà Nội Nguyễn Trung Thái chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Điểm nhấn xúc động và ấn tượng nhất của chương trình chính là phần trải nghiệm thực tế ngay tại hội trường. Không dừng lại ở những bài diễn văn, Trung tâm GDNN đã tạo không gian để các học viên trực tiếp "đối mặt" với thử thách công nghệ.

Trao quà đợt 1 cho các học viên. Ảnh: Khánh Linh

Trao quà đợt 1 cho các học viên. Ảnh: Khánh Linh

Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, các học viên đã biểu diễn kỹ năng sử dụng phần mềm đọc màn hình kết hợp với các ứng dụng AI mới nhất. Đặc biệt, chương trình giới thiệu trợ lý ảo "Tàn nhưng không phế" được thiết kế chuyên biệt để hỗ trợ kiến thức nghề tẩm quất.

Thầy giáo Nguyễn Trung Thái trao quà tặng học viên. Ảnh: Mai Hoa

Thầy giáo Nguyễn Trung Thái trao quà tặng học viên. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh việc trang bị "cần câu" là tri thức và công nghệ, chương trình cũng mang đến hơi ấm của sự sẻ chia. Nhân dịp này, Trung tâm đã kết nối và trao tặng 30 phần quà từ nguồn huy động xã hội hóa cho các học viên có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các học viên vững tin hơn trên con đường tìm kiếm sinh kế và khẳng định giá trị bản thân.

Niềm vui của các thành viên tham dự chương trình. Ảnh: Khánh Linh

Niềm vui của các thành viên tham dự chương trình. Ảnh: Khánh Linh

Chương trình là lời khẳng định mạnh mẽ của người khiếm thị Thủ đô: Họ không đứng ngoài cuộc trong kỷ nguyên số. Với nền tảng là lòng kiên trì từ những trang chữ Braille và sức mạnh đột phá từ trí tuệ nhân tạo AI, những người "tàn nhưng không phế" đang từng ngày viết tiếp câu chuyện về nghị lực sống.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-braille-den-ai-anh-sang-cong-nghe-khoi-day-tuong-lai-nguoi-khiem-thi-746842.html