Tự hào ngày trở về của sĩ quan Công an gìn giữ hòa bình

Chiều 8/4, Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Tổ trưởng Tổ công tác số 5, Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB- LHQ) ở Nam Sudan (Phái bộ UNMISS) đã trở về an toàn trong vòng tay của đồng đội và người thân trong gia đình.

Đối với những cán bộ trở về từ môi trường khắc nghiệt, tiềm ẩn rủi ro, nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước an toàn đã là một thành công. Song với anh, còn là niềm vinh dự, xen lẫn tự hào là người sĩ quan CAND được lựa chọn, đại diện hình ảnh của lực lượng Công an Việt Nam, đại diện cho đất nước, con người Việt Nam hoạt động trong môi trường quốc tế… Qua đó, một lần nữa khẳng định sự nỗ lực, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an Việt Nam; khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam cùng với lãnh đạo và CBCS Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam cùng với lãnh đạo và CBCS Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ngày 23/4/2025, Thượng tá Nguyễn Văn Nam cùng 3 thành viên của Tổ công tác số 5 nhận quyết định của Chủ tịch nước lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS. Trước khi lên đường, anh cùng các thành viên của Tổ công tác số 5 đã được Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ cử tham gia các khóa huấn luyện và đào tạo...; đồng thời cũng có cơ hội tham quan và học hỏi từ các tổ công tác trước đó để có thêm kinh nghiệm khi tham gia các hoạt động tại phái bộ.

“Tôi phấn khởi và tự hào khi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về nước…” – Thượng tá Nguyễn Văn Nam xúc động cho biết. Anh chia sẻ: "Trước khi lên đường, chúng tôi đều xác định rằng nhiệm vụ rất khó khăn, bởi nơi đó còn nhiều bất ổn. Một vấn đề nữa là chúng tôi làm việc trong môi trường quốc tế với rất nhiều quốc gia. Hiện nay, tại Phái bộ UNMISS có tới 69 quốc gia cùng tham gia hoạt động GGHB LHQ. Do vậy, các thành viên của Tổ công tác số 5 luôn trong tâm thế thực hiện tốt nguyên tắc của Liên hợp quốc là chuyên nghiệp, liêm chính và phải tôn trọng sự khác biệt". Đồng thời, tổ công tác đã quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng GGHB LHQ để thực hiện tốt nhiệm vụ GGHB LHQ; phát huy hình ảnh, vị thế, vai trò của CAND Việt Nam trong môi trường hội nhập quốc tế.

Gần 1 năm công tác, kỷ niệm luôn đầy ắp trong tâm trí của Tổ trưởng Tổ công tác số 5, ấn tượng nhất là những chuyến đi tuần tra, công tác cùng lực lượng Quân đội của nhiều nước với quy mô lớn… Một trong số đó là chuyến công tác ở địa bàn cách xa ở thủ đô Juba khoảng 100km. “Trong đợt tuần tra này, chúng tôi phải ngủ ngoài trời, nằm trong lều, bạt… Dù được chuẩn bị rất kỹ nhưng suốt đêm hôm đó, các thành viên của tổ công tác vẫn phải chú trọng đến công tác an ninh…”- anh cho biết.

Một số hình ảnh tại buổi đón Thượng tá Nguyễn Văn Nam trở về nước.

Một số hình ảnh tại buổi đón Thượng tá Nguyễn Văn Nam trở về nước.

Trong chuyến công tác này, Thượng tá Nguyễn Văn Nam cùng các thành viên của đoàn công tác đã gặp gỡ những người dân địa phương; đến các trường học, gặp các em học sinh… Một câu chuyện xúc động, để lại ấn tượng đặc biệt đối với Thượng tá Nguyễn Văn Nam. Anh chia sẻ: “Hôm đó, khi tôi vừa bước vào lớp học, giới thiệu với các em học sinh rằng sẽ nói về Việt Nam, các học sinh trong lớp đều tỏ ra phấn khích và ngưỡng ngộ. Một học sinh trong lớp đã đứng lên nói rằng, nếu có được một ước mơ thì con xin sang Việt Nam, là một công dân của Việt Nam để được học, được hưởng hòa bình như Việt Nam”. Những chia sẻ của em học sinh khiến anh thực sự xúc động, cảm thấy tự hào về quê hương và Tổ quốc mình. Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là với các nước châu Phi.

Có mặt cùng người thân từ rất sớm, chị Phạm Thị Tuyết Nga, giáo viên trường THCS Trần Đăng Ninh, vợ của Thượng tá Nguyễn Văn Nam không giấu được xúc động. Đứng ở bên ngoài, chị hướng đôi mắt vào bên trong sân bay để mong ngóng hình ảnh quen thuộc của người chồng.

“Là vợ của một người lính, tôi ủng hộ mọi quyết định của chồng. Những ngày anh công tác xa nhà, tôi thay anh chăm sóc gia đình, con cái để anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ…” – chị Nga cho biết.

Trong những ngày ấy, chị Nga thay chồng chăm sóc con cái và lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ hai bên gia đình. “Bố mẹ đã tuổi cao, sức yếu nên có những thời điểm, tôi phải giấu một số thông tin để anh yên tâm làm việc, nhưng cũng có lúc phải chia sẻ thật để anh nắm được tình hình ở nhà”- chị Nga cho biết.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam đã tiếp nối thành công của các tổ công tác thuộc Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ, cống hiến, tạo ấn tượng đậm nét về hình ảnh người chiến sĩ CAND Việt Nam đến với bạn bè, đồng nghiệp quốc tế, với đồng bào trong nước và ở nước ngoài.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tu-hao-ngay-tro-ve-cua-si-quan-cong-an-gin-giu-hoa-binh-i801974/