'Tủ sách yêu thương' nơi ngã ba biên giới Bờ Y
Vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Tiểu đoàn 19 - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) trao'Tủ sách yêu thương' cho Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.

Trao “Tủ sách yêu thương” cho Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Bờ Y
“Tủ sách yêu thương” trị giá 15 triệu đồng, gồm 150 đầu sách, đa dạng từ truyện tranh, sách lịch sử đến sách khoa học, khám phá thiên nhiên, giúp các bạn nhỏ mở rộng hiểu biết và thêm yêu thích học tập. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”, mang sách đến gần hơn với học sinh miền núi - nơi nhiều em chưa từng được cầm một cuốn sách mới.
Em A Thuyền, lớp 5C bày tỏ: “Em rất vui khi được nhìn thấy tủ sách. Em hy vọng sẽ được đọc nhiều truyện tranh và sách lịch sử hơn nữa, để học hỏi thêm về văn hóa và thế giới xung quanh”.
Trung tá Phí Ngọc Dũng cho biết: “Tủ sách là món quà tri thức, nhưng hơn hết là cầu nối yêu thương, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ Biên phòng, đồng hành cùng các em học sinh, nhất là những em ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn”.
Dịp này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - Tiểu đoàn 19 cũng trao tặng tủ sách trị giá 22 triệu đồng cho Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, xã Bờ Y. Qua đó, tiếp tục gieo mầm tri thức và niềm yêu thích đọc sách cho học sinh vùng biên giới.