'Tuổi thơ dữ dội' bước lên sân khấu nhạc kịch

Từ những trang sách giàu sức lay động của nhà văn Phùng Quán, “Tuổi thơ dữ dội” bước lên sân khấu trong một diện mạo mới - nhạc kịch.

Bằng âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo, ánh sáng và công nghệ sân khấu, câu chuyện về những thiếu niên trinh sát ở chiến khu Huế được tái hiện với nhịp điệu trẻ trung, giàu cảm xúc, qua đó làm nổi bật những giá trị bền vững về lòng yêu nước, tình bạn và khát vọng hòa bình.

Gặp lại những thiếu niên quả cảm trên sân khấu

Vở nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội” là dự án hợp tác giữa Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng, chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Phùng Quán.

Vở diễn do Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Lê Ánh Tuyết đạo diễn, tác giả Bùi Hồng Quế chuyển thể kịch bản, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến cố vấn ngôn ngữ kịch, nhạc sĩ An Hiếu phụ trách âm nhạc, phần lời của Phạm Vân Anh và biên đạo Nguyễn Vũ Khánh.

Trước một nguyên tác đồ sộ gồm hai tập, ê kíp sáng tạo không đặt mục tiêu tái hiện toàn bộ tiểu thuyết mà chọn đường dây câu chuyện theo mạch cảm xúc của nhân vật Mừng - cậu bé hồn nhiên ở chiến khu Huế, sớm bước vào hàng ngũ Đội Thiếu niên trinh sát trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.

Từ hành trình đi tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ đến khi có những người bạn cùng chiến đấu, bị nghi ngờ, rồi hy sinh khi làm nhiệm vụ, số phận Mừng trở thành trục chính để khắc họa tình bạn, sự trưởng thành của Quỳnh “sơn ca”, Lượm, Vịnh “sưa”, Tư “dát”, Bồng “da rắn”... - những đứa trẻ hồn nhiên nhưng khi đối diện với chiến tranh, mất mát đã lựa chọn dấn thân và hy sinh vì Tổ quốc.

Nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội” đã có những buổi diễn đầu tiên và để lại dư âm sâu sắc với khán giả.

Gần 2 giờ trên sân khấu, đạo diễn, NSƯT Lê Ánh Tuyết và ê kíp tập trung chuyển tải bối cảnh và thế giới nội tâm nhân vật thông qua âm nhạc, hợp xướng, vũ đạo. Chỉ với những câu hò Huế vang lên ở phần mở màn, khoảng giữa và kết thúc, không gian văn hóa cố đô đã chảy tràn vào tác phẩm mà không cần bối cảnh mang tính minh họa.

Ở cảnh Mừng nhớ mẹ, những lớp múa đương đại nối tiếp nhau trên các góc sân khấu, gợi dáng hình người mẹ trong công việc, sinh hoạt đời thường, đủ lay động nỗi nhớ khắc khoải trong tâm hồn cậu bé. Không theo trình tự tuyến tính, một số lớp diễn đưa hình ảnh người trẻ hôm nay vào cùng suy ngẫm về câu chuyện của thế hệ trinh sát năm xưa, tạo nên cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại.

Nhạc sĩ An Hiếu kết hợp những ca khúc cách mạng quen thuộc với các sáng tác mới đem đến không gian âm nhạc vừa gần gũi, vừa mang hơi thở đương đại. Mỗi nhân vật được xây dựng một chủ đề âm nhạc riêng để khán giả có thể nhận ra ngay khi giai điệu vang lên. Những trường đoạn chiến đấu căng thẳng đan xen với khoảng lặng trữ tình, giúp mạch kịch thấm đẫm chất thơ chứ không chìm trong bi lụy.

Vở diễn chủ yếu quy tụ nghệ sĩ trẻ, trong đó, nhiều diễn viên từng ghi dấu ấn ở những vở nhạc kịch trước của nhà hát. Nam Anh trong vai Mừng, Tôn Sơn vai Quỳnh “sơn ca”, Trần Phương vai Lượm, Minh Anh vai Vịnh “sưa”, Hoàng Quốc Chí vai Tư “dát”, Quốc Việt vai Bồng “da rắn”, Đồng Thanh Nhàn vai chị Niệm... thể hiện tốt khả năng vừa diễn, vừa hát, vừa nhảy múa.

Sau khi thưởng thức tác phẩm, khán giả Nguyễn Thanh Bình (phường Từ Liêm) chia sẻ: “Đã lâu tôi không đọc lại tiểu thuyết, nhưng vở nhạc kịch đã khéo chọn những lát cắt tiêu biểu, giúp tôi nhanh chóng nhớ lại câu chuyện. Những khoảnh khắc tinh nghịch, hồn nhiên của các bạn nhỏ được khắc họa sinh động, xen giữa là những giây phút lắng lại, khiến người xem xúc động”.

Khơi dậy tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ

Đưa văn học lên sân khấu luôn là hành trình nhiều thử thách. Với “Tuổi thơ dữ dội”, áp lực càng lớn. Năm 1989, tác phẩm từng được NSƯT Nguyễn Vinh Sơn chuyển thể thành bộ phim cùng tên. Lần này, Nhà hát Tuổi trẻ chọn một ngôn ngữ hoàn toàn khác để tiếp tục mở rộng đời sống của tác phẩm.

Là đạo diễn vở nhạc kịch, NSƯT Lê Ánh Tuyết cho biết, trước khi bắt tay dàn dựng, chị xác định phải tìm được điểm chạm giữa các nghệ sĩ với thế hệ nhân vật mà họ chưa từng gặp. Các diễn viên trẻ cần hiểu tinh thần người lính, lý tưởng và sự hy sinh của thế hệ cha anh để có thể hóa thân chân thực vào nhân vật. Vì vậy, bên cạnh quá trình tự tìm hiểu, nghiên cứu, đạo diễn luôn đồng hành, truyền tinh thần và cảm xúc của thế hệ đi trước, giúp các nghệ sĩ trẻ có thêm điểm tựa để nhập vai.

Về phần âm nhạc, nhạc sĩ An Hiếu chia sẻ, đã đọc tiểu thuyết “Tuổi thơ dữ dội” từ nhỏ, nên khi sáng tác âm nhạc anh vừa có sự háo hức vừa áp lực. Mỗi bài hát có một lát cắt, một màu sắc âm nhạc riêng nhưng vẫn kết nối với mạch kịch.

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam nhận định, việc đưa những tác phẩm giàu giá trị văn học, lịch sử và nhân văn đến với khán giả trẻ là hướng đi gắn với đề án “Sân khấu học đường” mà nhà hát theo đuổi trong nhiều năm, nhằm góp phần hình thành lớp khán giả trẻ cho sân khấu. Trước “Tuổi thơ dữ dội”, Nhà hát Tuổi trẻ đã đưa lên sân khấu nhiều tác phẩm như “Trại hoa vàng”, “Chú mèo dạy hải âu bay”, “Chú bé người gỗ - Pinocchio”, “Quân khu Nam Đồng”, “Rồi tôi sẽ lớn”, “Không gia đình”... tạo được hiệu ứng tốt.

Vở nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội” vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật chất lượng, đồng thời hướng tới giáo dục lý tưởng sống đẹp cho thanh, thiếu niên, góp phần bồi đắp tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức cống hiến cho cộng đồng ở thế hệ trẻ hôm nay.

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tuoi-tho-du-doi-buoc-len-san-khau-nhac-kich-1756236.html