Vĩnh biệt thành viên thân thương của 'Gia đình Tin tức'
Những cơn mưa cuối cùng của mùa xuân hòa trong hơi lạnh se sắt đã đưa người bạn, người đồng nghiệp thân thương của chúng tôi rời xa cõi tạm. Sự ra đi của chị để lại niềm tiếc thương vô hạn, sự mất mát không thể bù đắp, nỗi trống vắng mênh mông về một cái tên thân thuộc của 'Gia đình Tin tức' - Nguyễn Tuyết Thanh.

Mới đây thôi, Tuyết Thanh còn gửi những dòng tin nhắn tới chúng tôi về công việc, về sức khỏe của chị. “Em lại phải vào viện. Em mang theo laptop nhưng quên sạc, nhờ các bạn trong phòng hỗ trợ…”, “Em đau và mệt lắm rồi. Trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến các con mà cố gắng”… Trong suốt một thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, lúc nào chị cũng đau đáu với công việc như vậy. Ngay trong dịp Tết Ất Tỵ vừa qua, dù rất đau và mệt mỏi, chị vẫn nói rằng “không muốn mọi người phải vất vả” khi chia nhau hỗ trợ thực hiện công việc chuyên môn tại tòa soạn trong những ngày Tết bận rộn. Vậy là chị vừa vào bệnh viện điều trị, vừa mang theo laptop để làm việc online nhằm tránh “làm phiền tới đồng nghiệp”… Tuyết Thanh đã tận tụy, trách nhiệm với công việc cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Vốn là một người bộc trực, hoạt bát và hòa đồng, Tuyết Thanh vẫn luôn giữ phong thái đó ở những lần cuối cùng có mặt tại tòa soạn. Đâu hay rằng đó là chị muốn giấu trong lòng sự giày vò cả về thể xác lẫn tâm can, để đồng nghiệp không phải lo lắng cho sức khỏe của chị. Điều đó cũng giống như khi chị giấu bệnh tật của mình với người thân và đồng nghiệp trong cả một thời gian dài, chỉ đến khi buộc phải ngắt quãng công việc để điều trị thì mọi người mới biết chị bị trọng bệnh. Chị không muốn bị thương hại, không muốn gây tổn thương, đặc biệt là tới những thân trong gia đình. Chị đã luôn gắng sức để sống có nghĩa, có tình, có ích, khẳng định giá trị của bản thân trong những ngày cuối đời. Tuyết Thanh đã trọn vẹn hiếu đễ.
Chúng tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên của Tuyết Thanh tại Phòng Thư ký biên tập của báo Tin tức (nay là Phòng Đa phương tiện của báo Tin tức và Dân tộc). Từ chỗ là một cán sự của Phòng Tổng hợp, chị đã không khỏi suy tư về công việc mới, trăn trở làm sao có thể tiếp cận, hòa nhịp nhanh với nhiệm vụ xử lý thông tin và tác nghiệp báo điện tử. Tuy vậy, cũng chính thái độ nghiêm túc và cầu thị đó trong công việc đã nâng bước chị chinh phục những rào cản ban đầu và sau đó giúp chị luôn vượt qua chính mình trong quá trình công tác.

Có thể nói, Tuyết Thanh là người rất “nhạy cảm” với thông tin. Hay nói cách khác, chị có khả năng “bắt sóng” và xử lý nhanh nhạy những thông tin “nóng” được dư luận, độc giả quan tâm. “Nhân vô thập toàn”, cuộc đời này không ai là hoàn hảo cả, nhưng với Tuyết Thanh, nhạy cảm thông tin thực sự là một điểm mạnh của chị và đây cũng là một tố chất rất cần thiết trong nghề báo. Chị cũng là người yêu thích công nghệ, thích tìm hiểu và ứng dụng công nghệ mới vào công việc làm báo. Và tất nhiên, với tính cách của mình, chị không bao giờ giữ riêng những tìm tòi sáng tạo đó, mà luôn đem ra giới thiệu, trao đổi với đồng nghiệp nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, bắt nhịp với hơi thở của thời đại phát triển công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí…
Trong suốt 23 năm công tác tại báo Tin tức và 10 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù khi công tác tại Phòng Tổng hợp hay khi chuyển sang Phòng Thư ký biên tập để làm báo điện tử, Tuyết Thanh đều luôn nỗ lực hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi việc, mọi phong trào của cơ quan và tòa soạn, luôn là một điển hình lan tỏa tinh thần làm việc hết mình, sáng tạo và hiệu quả. Tuyết Thanh đã sống và tận hiến như một que diêm, bùng lên thắp sáng cho cuộc đời này trong quãng thời gian có phần ít ỏi của mình.
Dù không muốn tin nhưng “Gia đình Tin tức” vẫn phải chấp nhận rằng người con, người đồng nghiệp quý mến ấy đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi. Chị ra đi khi còn bao trăn trở, ước vọng, để lại biết bao tiếc nuối, xót xa trong lòng người thân, đồng nghiệp, bạn bè và những ai từng có duyên gặp gỡ, làm việc và gắn bó với chị. Sự ra đi của chị là một mất mát không gì bù đắp được. Nhưng những điều chị để lại - tình yêu, sự hy sinh cho gia đình, người thân; tinh thần trách nhiệm, hết mình, năng động sáng tạo, sẵn sàng sẻ chia với đồng nghiệp, bạn bè - sẽ luôn sống mãi trong ký ức của những người ở lại.
Xin vĩnh biệt người con của “Gia đình Tin tức” - Nguyễn Tuyết Thanh!
