Xã Cam Lộ: Kỷ niệm 140 năm ngày Vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương
Sáng nay 13/7, tại Đền thờ Vua Hàm Nghi, thuộc Di tích lịch sử Quốc gia Thành Tân Sở, thôn Mai Đàn, xã Cam Lộ, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức kỷ niệm 140 năm ngày Vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương 13/7 (1885-2025).
Cách đây 140 năm, vào ngày 13/7/1885, sau biến cố Kinh thành Huế thất thủ, Vua Hàm Nghi - một vị vua trẻ tuổi nhưng giàu lòng yêu nước đã cùng các trung thần đến Sơn Phòng Tân Sở (thuộc thôn Mai Đàn, xã Cam Lộ).

Lãnh đạo và Nhân dân xã Cam Lộ tham dự lễ kỷ niệm 140 năm ngày Vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương - Ảnh: AV
Tại đây Vua Hàm Nghi đã ban Chiếu Cần Vương, kêu gọi Nhân dân đứng lên chống thực dân Pháp. Chiếu Cần Vương là lời hiệu triệu toàn dân “ai có sức dùng sức, ai có của góp của”, cùng đứng lên giúp vua cứu nước. Lời hiệu triệu đó đã khởi nguồn cho hàng trăm cuộc khởi nghĩa bùng nổ, quy tụ hàng vạn sĩ phu yêu nước vùng lên chống ách đô hộ của chế độ thực dân.
Từ Thành Tân Sở, ngọn lửa yêu nước bùng lên, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc và nhanh chóng lan tỏa khắp 3 miền đất nước; từ rừng núi đến đồng bằng, quy tụ hàng ngàn sĩ phu yêu nước đến những người nông dân áo vải, tất cả đều đáp lại tiếng gọi non sông, viết lên những bản hùng ca bất khuất, giữa muôn trùng hiểm nguy.
Chiếu Cần Vương không chỉ là lời hiệu triệu của một vị vua trẻ yêu nước, mà còn là tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc trong giờ phút hiểm nguy. Với khí phách hiên ngang, biểu tượng cho lòng yêu nước, cho tinh thần đoàn kết dân tộc tộc và ý chí không khuất phục trước ngoại xâm, là di sản tinh thần to lớn, đặt nền móng cho các phong trào yêu nước sau này từ Đông Du, Duy Tân đến Cách mạng Tháng 8 thành công.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cam Lộ đã dâng hương tưởng niệm, tri ân các bậc tiền nhân đã hy sinh vì nghĩa lớn. Đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh công cuộc xây dựng, kiến thiết quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, xứng đáng với vùng đất Kinh đô kháng chiến.