Xóa nhà tạm - xây 'thế trận lòng dân'

Giữa trùng điệp núi rừng nơi cực Tây Tổ quốc, mỗi căn nhà tạm được thay thế bằng một mái ấm kiên cố không chỉ giúp người dân vơi bớt nỗi lo trước mùa mưa bão, mà còn thắp lên niềm hy vọng về một cuộc sống ổn định, bình yên. Trên hành trình ấy, hình ảnh những người lính 'Bộ đội Cụ Hồ' vẫn lặng thầm, bền bỉ góp sức, vun đắp cuộc sống mới cho đồng bào vùng cao.

Xóa nhà dột nát - xây hy vọng

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 giúp người dân bản Chua Ta dựng nhà mới.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 giúp người dân bản Chua Ta dựng nhà mới.

Những ngày gần Tết nguyên đán Bính ngọ 2026, khi sắc đào phai chớm nở, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hành quân dã ngoại bảo vệ hướng Tây mùa khô kết hợp làm công tác dân vận. Điểm đến lần này là xã Xa Dung, địa phương từng hứng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất.

Khi được bộ đội về giúp dựng nhà mới, anh Và Sái Hua, bản Chua Ta mừng lắm. Sau nhiều năm sống trong căn nhà dột nát, mỗi mùa mưa đến là nỗi lo thường trực, Tết năm nay, gia đình anh lần đầu được sum vầy trong một mái nhà kiên cố, vững chãi. Anh Hua bảo: Trước đây nhà dột nát, mưa gió khổ lắm. Nay nhờ bộ đội giúp, có nhà chắc chắn, khang trang để ở, gia đình tôi yên tâm, chúng tôi sẽ chăm chỉ làm ăn.

Ngày bộ đội về bản giúp dân dựng nhà, không khí rộn ràng như ngày hội. Không chỉ đến xem, nhiều người dân trong bản cũng đến chung tay cùng bộ đội. Từng mái nhà mới hiện lên giữa bản làng như minh chứng sống động cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ai cũng cảm phục trước tinh thần và tình cảm của bộ đội trong hỗ trợ, giúp đỡ bà con và cảm nhận rõ sự đổi thay đang đến gần, hiện hữu.

Trực tiếp “bắt tay” dựng nhà cho người dân bản Chua Ta, hạ sĩ Mùa A Chứ, Đại đội 2, Tiểu đoàn Bộ binh 1 chia sẻ: “Tôi là người dân tộc Mông, khi được lựa chọn giúp bà con làm nhà mới kiên cố, vững chãi hơn, tôi và các chiến sĩ phấn khởi lắm, như là được làm chính những công việc gia đình mình. Thời điểm ấy, mưa bất chợt, rét buốt, nhưng bà con cần nhà mới trước tết nên anh em bảo nhau phải cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể”.

Trong suốt thời gian bám bản (từ ngày 16/12/2025 đến ngày 15/1/2026), cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1 đã ra quân trực tiếp xây mới, sửa chữa, gia cố 17 ngôi nhà cho các gia đình chính sách, người neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để lại trong lòng người dân Xa Dung hình ảnh đẹp về người lính Cụ Hồ.

Đại úy Thào A Lồng, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: Trong đợt hành quân vừa qua, ngoài giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, đơn vị còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân trên địa bàn. Tại bản Chua Ta A, xã Xa Dung, đơn vị đã giúp vận chuyển đất sạt lở tại khu vực Nhà văn hóa 100m3, tham gia sửa 3km đường giao thông tại bản, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông hệ thống mương tưới tiêu cánh đồng tại bản 1km.

Xóa nhà tạm xây “thế trận lòng dân”

Không riêng ở Xa Dung, trước đó ở nhiều bản đặc biệt khó khăn khác thuộc các xã: Nậm Kè, Mường Toong, màu xanh áo lính cũng hiện diện bền bỉ.

Bản Huổi Lích 2 cách trung tâm xã Nậm Kè khoảng 20km, là nơi sinh sống của hơn 70 hộ đồng bào Dao. Không chỉ thiếu thốn về sản xuất, giao thông đi lại cũng cách trở, đường vào bản phần lớn là đường đất tạm, đường mòn. Chính vì vậy, khi triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chính quyền xã gặp rất nhiều trở ngại.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tăng cường gần 40 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Mường Nhé và Trung đoàn 741 về giúp dân dựng nhà. Các cán bộ, chiến sĩ đã phải căng mình vận chuyển vật liệu từ trung tâm xã vượt hơn 20km vào bản. Gùi xong tôn, sắt, xi măng… lại tiếp tục san nền, dựng khung, lợp mái. Những việc làm nghĩa tình ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng đồng bào các dân tộc nơi đây.

Ông Sùng A Sinh, Trưởng bản Huổi Lích chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ đồng hành cùng nhân dân từ lúc đào móng đến khi lợp mái. Sau một tháng thi công, 19 hộ dân trong bản đã có ngôi nhà mới kiên cố. Từ đây, đã thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa quân và dân, đồng thời củng cố niềm tin của đồng bào với bộ đội, cũng như chính quyền các cấp.

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, dột nát không chỉ đơn thuần là hỗ trợ người dân có chỗ ở, mà còn là một phần trong chính sách ổn định dân cư, đảm bảo cuộc sống người dân, nhất là vùng cao, biên giới. Theo đó, hưởng ứng và tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021 - 2025, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ làm 305 nhà cho hộ nghèo với 8.540 ngày công.

Trong năm 2025, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu phối hợp với Sở Xây dựng triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động 131 cán bộ, chiến sĩ tham gia hơn 2.100 ngày công hỗ trợ làm nhà tại 3 xã: Nậm Kè, Mường Toong, Na Sang hoàn thành 76 căn nhà.

Từ những mái ấm khang trang, cuộc sống của hàng trăm hộ dân các bản làng vùng biên đang đổi thay từng ngày. Những viên gạch được xếp lên từ mồ hôi, công sức và tấm lòng của người lính hôm nay sẽ là nền móng bền vững cho tương lai đồng bào nơi biên cương Tổ quốc. Trên mỗi chặng đường dựng xây quê hương, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn lặng lẽ tỏa sáng, như điểm tựa vững chắc để bà con nơi đây thêm niềm tin, thêm động lực, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, vững bền nơi phên giậu Tổ quốc.

Thu Hằng

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/xoa-nha-tam-xay-the-tran-long-dan