Xưởng vẽ tranh 'không tiếng nói'
Đều đặn mở cửa từ 8 giờ sáng đến 4 giờ rưỡi chiều mỗi ngày, xuyên suốt từ thứ ba đến chủ nhật hằng tuần kể cả dịp lễ, tết, xưởng thiết kế vẽ tranh tại Cơ sở tranh cát Phi Long hầu như im tiếng nói, ngoại trừ những lúc có khách tham quan, trải nghiệm nghệ thuật tranh cát…

Hoạt động thường nhật tại Xưởng thiết kế vẽ tranh của Cơ sở tranh cát Phi Long
Cơ sở tranh cát Phi Long (phường Phú Thủy) từng được biết đến là nơi dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật mà chủ yếu là đối tượng khiếm thính. Cho đến nay, điều ấn tượng nhất về cơ sở này là tấm gương vượt nghịch cảnh của Đỗ Đặng Phi Long - chàng trai không may bị khiếm thính từ nhỏ nhưng đã nỗ lực học hỏi, thể hiện đam mê hội họa để trở thành nghệ nhân và gầy dựng cơ sở tranh cát tại vùng biển Phan Thiết cách đây gần 20 năm.

Hoạt động thường nhật tại Xưởng thiết kế vẽ tranh của Cơ sở tranh cát Phi Long
Hiện Cơ sở tranh cát Phi Long được một doanh nhân ở TP Hồ Chí Minh tiếp quản, duy trì hoạt động cũng như tiếp tục truyền nghề miễn phí, tạo việc làm ổn định cho hàng chục người khuyết tật và dần trở thành địa chỉ tham quan, trải nghiệm của du khách trong lẫn ngoài nước… Nơi đây, các thợ thủ công được mọi người gọi bằng cái tên trìu mến là “Những nghệ nhân thầm lặng” do khiếm thính, chỉ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu thay cho lời nói.
Chị Ngô Thị Ngọc Dung, Quản lý cơ sở cho biết: Sau khi tiếp quản, Tranh cát Phi Long là ngôi nhà chung của 25 bạn khuyết tật từ 17 - 40 tuổi mà phần lớn là khiếm thính chiếm 80 - 85%, còn lại bị khuyết tật vận động. Đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong và ngoài tỉnh, không ít bạn đã kiên trì theo đuổi nhiều năm tuổi nghề và trở thành “thợ cứng” của Cơ sở tranh cát Phi Long với thu nhập đủ lo bản thân, gia đình. Trong số này cũng có những hoàn cảnh rất khó khăn nên tự nguyện ở hẳn tại đây hoặc vào ngày nghỉ (thứ hai hàng tuần, nghỉ bù lễ, tết) vẫn chỉ quanh quẩn ở cơ sở vì sự đồng cảm và quý mến nhau…

Từ bàn tay khéo léo chăm chút từng động tác tỉ mỉ, hằng ngày các thợ thủ công của Cơ sở tranh cát Phi Long vẫn miệt mài “thổi hồn vào cát” để sáng tạo ra sản phẩm độc đáo. Đó là những bức tranh nghệ thuật từ nguồn nguyên liệu cát đa dạng sắc màu ở địa bàn Lâm Đồng biển xanh với kiểu dáng phong phú (ly, lọ, khung kính oval, chữ nhật) và chủ đề khác nhau như: tranh nghệ thuật, chân dung, logo, phong cảnh, thư pháp, con vật…

Từ bàn tay khéo léo của các thợ thủ công đã tạo ra nhiều sản phẩm tranh cát độc đáo
Tùy kích cỡ và độ khó của tranh, các thợ thủ công nơi đây có thể thực hiện trong vài giờ đồng hồ, vài ngày, một tuần, nửa tháng hay có thời gian kéo dài nhiều hơn. Như bức tranh “One dollar” có kích thước dài hơn 1 m được khách đặt hàng để đưa ra nước ngoài phải mất hơn 1 tháng, qua nhiều công đoạn mới hoàn thành.
Công việc hằng ngày cũng là niềm vui của tất cả các bạn hoạt động trong xưởng thiết kế tranh. Đây là nơi sum họp, thể hiện đam mê và cả nghị lực vươn lên trong cuộc sống của những người đồng cảnh ngộ về khiếm thính, khuyết tật vận động. Thế nên trong môi trường đặc biệt đó cũng dần nảy sinh tình cảm yêu đương, đến với nhau bằng lễ cưới giản đơn rồi hân hoan, hồi hộp chờ đón những đứa trẻ chào đời…

Du khách tham quan, trải nhiệm nghệ thuật tranh cát tại Xưởng thiết kế vẽ tranh
Theo chị Ngô Thị Ngọc Dung, Quản lý Cơ sở tranh cát Phi Long thì đến nay đã chứng kiến vài đôi cưới nhau, trong đó có trường hợp bố và mẹ đều khiếm thính nhưng 2 con lần lượt ra đời vẫn nghe, nói bình thường khiến mọi người vui lây.
Xưởng vẽ tranh “không tiếng nói” là địa chỉ thu hút nhiều đoàn khách đến tham quan, tự tay trải nghiệm nghệ thuật tranh cát của vùng đất đầy nắng ngập gió, với khoảng 500 - 600 khách/tháng vào mùa cao điểm du lịch. Rất nhiều sản phẩm độc đáo đã được giới thiệu ra bên ngoài cùng những câu chuyện ấm tình người. Từ đó góp phần phục vụ phát triển du lịch địa phương cũng như quảng bá điểm đến Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung…

Phòng trưng bày sản phẩm của Cơ sở tranh cát Phi Long
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xuong-ve-tranh-khong-tieng-noi-449228.html











