Ý nghĩa mô hình Món ăn 0 đồng

Để chuẩn bị những phần ăn sáng 0 đồng trao cho người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vào sáng thứ tư và thứ bảy hàng tuần, cán bộ, hội viên phụ nữ phường An Hòa (thành phố Biên Hòa) phải sơ chế nguyên liệu trước một ngày và dậy rất sớm để chế biến.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường An Hòa (thành phố Biên Hòa) sơ chế nguyên liệu chuẩn bị làm những phần ăn sáng 0 đồng. Ảnh: N.Sơn

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường An Hòa (thành phố Biên Hòa) sơ chế nguyên liệu chuẩn bị làm những phần ăn sáng 0 đồng. Ảnh: N.Sơn

Đây là hoạt động của mô hình Món ăn 0 đồng được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường An Hòa triển khai từ tháng 4-2024. Đến nay, mô hình đã mang đến khoảng 3,5 ngàn phần ăn sáng 0 đồng cho người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

* Sẻ chia bằng phần ăn sáng 0 đồng

Chủ tịch Hội LHPN phường An Hòa Nguyễn Thị Kiều Diễm cho biết, với mong muốn chia sẻ với người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, từ tháng 9-2023, khi còn là Bí thư Đoàn phường, chị đã khởi xướng mô hình Bếp ăn yêu thương với sự đồng hành của Nhóm thiện nguyện Tâm Minh Phúc.

“Khi đó, đoàn viên thanh niên người đi học, người đi làm nên Bếp ăn yêu thương chỉ nổi lửa một lần/tuần với khoảng 200 phần ăn sáng. Ngoài ra, mỗi tháng trao khoảng 200 suất quà là mì, sữa, phần ăn khuya cho những người vô gia cư, bán vé số vào buổi tối” - chị Diễm cho hay

Chủ tịch Hội LHPN phường An Hòa NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM cho biết, ngoài mô hình Món ăn 0 đồng, vào tháng 10 tới đây, hội sẽ tổ chức Hội chợ 0 đồng với những gian hàng nhu yếu phẩm, rau, củ, quả dành cho hội viên, phụ nữ.

Từ tháng 4-2024, khi được phân công nhiệm vụ mới là Chủ tịch Hội LHPN phường An Hòa, chị Diễm đã bàn bạc, thống nhất với Ban Chấp hành Hội LHPN phường triển khai mô hình Món ăn 0 đồng thực hiện 2 lần/tuần vào sáng thứ tư và sáng thứ bảy. Trong đó, sáng thứ tư, hội sẽ phát phần ăn sáng trước cổng Bách Hóa Xanh trên đường Ngô Quyền, còn sáng thứ bảy, hội xoay tua phát ở các khu phố trên địa bàn phường. Bữa ăn sáng được hội thay đổi thường xuyên với các món: bánh canh, hủ tiếu, bánh mì, mì xào chay, bánh bao, xôi…

Theo chia sẻ của chị Diễm, để chuẩn bị chu đáo những phần ăn sáng kịp phát vào 6h sáng thứ tư và thứ bảy, từ ngày hôm trước, chị cùng với một số chị em đi chợ mua thực phẩm. Chiều tối, cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng nhau sơ chế nguyên liệu để khoảng 3-4h sáng hôm sau sẽ cùng nấu, chia thức ăn thành từng phần và phát cho người dân.

“Mất thời gian, sức lực nhưng không ai cảm thấy mệt. Ngược lại, chị em chúng tôi rất vui vì bản thân đã góp phần chia sẻ được phần nào khó khăn với người lao động thông qua phần ăn sáng” - chị Diễm bộc bạch.

* Nơi gặp gỡ của những tấm lòng từ thiện

Không chỉ đem đến cho người dân khó khăn phần ăn sáng, mô hình Món ăn 0 đồng còn là nơi gặp gỡ của những cán bộ, hội viên, phụ nữ có tấm lòng từ thiện.

Bà Nguyễn Thị Lệ (72 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 2, phường An Hòa, cho biết từ những hội viên, phụ nữ có tấm lòng từ thiện, từ nhiều năm trước, Chi hội Phụ nữ khu phố 2 đã thực hiện mô hình Suất ăn từ thiện trên cơ sở đóng góp của chị em là chủ yếu. Khi đó, mô hình được thực hiện một lần/tuần trong tháng Giêng và tháng 7 âm lịch. Còn lại, khi nào chị em muốn làm sẽ tổ chức chứ không duy trì thường xuyên. Từ khi có mô hình Món ăn 0 đồng, chị em trước đây tham gia mô hình Suất ăn từ thiện chuyển sang tham gia mô hình này.

Cá nhân bà Lệ mặc dù tuổi cao nhưng đều đặn vào sáng thứ tư và sáng thứ bảy đều có mặt phụ chị em nấu, phân chia, phát đồ ăn từ rất sớm.

“Lớn tuổi nên ngày nào tôi cũng tỉnh giấc từ rất sớm. Nếu không phụ chị em, tôi chỉ biết nằm chờ trời sáng. Thay vào đó, khi tham gia cùng chị em, tôi thấy thời gian của mình không trôi qua vô ích, bản thân lại có thêm niềm vui khi tự tay trao đi những phần ăn sáng ấm nóng” - bà Lệ bày tỏ.

Mặc dù đang làm việc tại một công ty may mặc ở phường Tam Phước cách nhà khá xa nhưng chị Lê Thị Thu (ngụ khu phố 4, phường An Hòa) vẫn dành thời gian tham gia mô hình Món ăn 0 đồng. Chị Thu cho hay, công ty chị làm việc xa nhà nên sáng chị thường đi làm từ sớm, không tham gia phát đồ ăn với chị em vào buổi sáng; nhưng chiều tối ngày hôm trước, sau giờ làm, chị tham gia phụ sơ chế thực phẩm. Có những ngày đi làm về mệt mỏi nhưng được cùng chị em chuẩn bị món ăn, cùng trò chuyện, bao mệt mỏi trong chị tan biến.

Không chỉ đóng góp công sức, chị Trần Thị Ngọc Trâm, hội viên phụ nữ ở khu phố 2, phường An Hòa, còn hỗ trợ thêm về vật chất cho mô hình Món ăn 0 đồng.

Chị Trâm chia sẻ, gia đình chị có tiệm bánh mì nên bánh mì làm ra chị chỉ lấy tiền bột, còn các khoản chi phí để làm ra chiếc bánh hoàn thiện chị hỗ trợ. Ngoài ra, thỉnh thoảng chị hỗ trợ thêm kinh phí góp phần duy trì mô hình. Không chỉ tham gia mô hình Món ăn 0 đồng của Hội LHPN phường, chị Trâm còn hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn phường.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202406/y-nghia-mo-hinh-mon-an-0-dong-f0758c5/