Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Nhìn từ truyền thống gia đình

Quảng Ngãi là vùng đất văn hiến có bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời. Những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc đang được nhiều gia đình gìn giữ và phát huy. Đây chính là sức mạnh nội sinh, bắt nguồn từ bên trong, từ truyền thống gia đình, từ những giá trị văn hóa cốt lõi.

Kỳ 2: Sức mạnh nội sinh

Niềm tự hào nơi đảo tiền tiêu

Sống tròn 1 thế kỷ với hơn 65 năm tuổi Đảng, cụ Phan Hồng Khanh, ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) chứng kiến những đổi thay rõ rệt của quê hương, đất nước, nhất là thời điểm cả nước đang hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025. Cầm trên tay tấm thiệp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước Lương Cường, cụ Khanh vui mừng nói với chúng tôi, năm nay là năm đặc biệt không chỉ với đất nước mà còn đánh dấu một chặng đường đầy ý nghĩa đối với bản thân cụ và gia đình.

Các thành viên trong gia đình cụ Phan Hồng Khanh, ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng của gia đình.Ảnh: H.THU

Các thành viên trong gia đình cụ Phan Hồng Khanh, ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng của gia đình.Ảnh: H.THU

Trong kháng chiến chống Pháp, cụ Khanh đã sớm tham gia hoạt động trong Hội Thanh niên. Sau năm 1954, cụ tập kết ra miền Bắc, công tác tại Tổng cục Đường sắt và sau đó chuyển công tác về tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị). Tại đây, cụ gặp vợ mình là cụ bà Lê Thị Loan, quê ở Quảng Trị, cũng từng tham gia phục vụ cách mạng.

Năm 1970, cụ về hưu khi mới 45 tuổi để đưa vợ và các con về quê hương Lý Sơn sinh sống. Nghỉ hưu không đồng nghĩa với dừng làm việc. Không lâu sau đó, cụ Khanh được tín nhiệm giữ nhiều chức vụ ở địa phương như Trưởng ban Kiểm tra Đảng ủy xã An Vĩnh (cũ), rồi Chủ tịch Hội Nông dân xã. Trong mọi hoàn cảnh, công việc, cụ luôn là người đảng viên mẫu mực, sống liêm khiết, giản dị và trách nhiệm.

Vợ chồng cụ Khanh có 5 người con, trong đó 3 người là đảng viên, đều đang sinh sống ở đặc khu Lý Sơn. Nối tiếp truyền thống gia đình, ông Phan Hồng Thanh - con trai cả của cụ Khanh, cũng là đảng viên, gắn bó hơn 20 năm trong lực lượng công an xã. Sau khi nghỉ công tác, ông Thanh chuyển sang đi biển và làm nông, tiếp tục góp phần phát triển kinh tế gia đình và giữ gìn chủ quyền biển, đảo quê hương.

“Sinh ra và lớn lên ở đảo nên tình yêu với biển, đảo quê hương lớn lắm. Chính tình yêu với biển, đảo, với Tổ quốc đã trở thành động lực, giúp tôi kiên cường bám biển, vừa làm kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền vùng biển của quê hương. Không những vậy, với vai trò là một đảng viên, tôi phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt quy định của pháp luật trong chống khai thác IUU”, ông Thanh chia sẻ.

Hiện ông Thanh có 2 người con, trong đó, con trai Phan Hồng Hậu cũng là đảng viên, đang công tác tại Công an đặc khu Lý Sơn. Ngoài anh Hậu là thế hệ thứ 3 được đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Khanh còn có 1 cháu ngoại cũng được kết nạp vào Đảng và hiện là sĩ quan quân đội. Thượng úy Phan Hồng Hậu chia sẻ, tôi rất tự hào về truyền thống cách mạng của gia đình.

Ngay từ nhỏ, tôi đã được nghe ông bà mình kể về bản lĩnh, trí tuệ của người đảng viên, ý chí vượt qua mọi gian khó, hiểm nguy để chiến đấu vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Từ đó, đã hun đúc tinh thần yêu nước và khao khát được cống hiến trong tôi. “Những gì cha ông đã đánh đổi bằng máu xương để có được hòa bình, độc lập như hôm nay chính là nền tảng để thế hệ chúng tôi tiếp bước. Tôi sẽ nỗ lực làm việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao, gìn giữ lối sống giản dị của gia đình, góp phần xây dựng đảo tiền tiêu giàu đẹp, là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước, anh Hậu bày tỏ”.

Đặc khu Lý Sơn hiện sở hữu nhiều di sản vật thể và phi vật thể độc đáo, mang đậm nét văn hóa đặc sắc miền biển mà khó có vùng biển, đảo nào có được. Nơi đây còn lưu giữ những bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với hai đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa. Đặc biệt, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được bảo tồn, duy trì suốt hơn 400 năm qua nhằm tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa.

Cũng như bao gia đình ở đặc khu, gia đình cụ Khanh luôn tự hào về truyền thống của người dân đất đảo, về sự hy sinh của cha ông. Và bài học mà gia đình ông giáo dục con cháu là phải gìn giữ các giá trị văn hóa biển, đảo đặc sắc của quê hương; lòng biết ơn đến các thế hệ tổ tiên đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trao truyền văn hóa cho thế hệ hôm nay

Được dân làng ví như “Bảo tàng sống văn hóa dân tộc”, “Sợi chỉ đỏ gắn kết cộng đồng”, Nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An ở thôn 2, xã Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) là tấm gương sáng để mọi người học tập, kính trọng và tin yêu. Dù ở cương vị nào, người đảng viên ấy cũng không ngừng học tập và làm theo Bác, là cầu nối giữa Đảng và nhân dân vùng cao.

Nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An dành nhiều công sức gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Cor. Ảnh: T.ÂN

Nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An dành nhiều công sức gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Cor. Ảnh: T.ÂN

Từ thuở nhỏ, cậu bé Hồ Ngọc An đã được cha là Nghệ nhân ưu tú Hồ Ngọc Hoàng truyền dạy văn hóa của dân tộc, các lễ hội dân gian, nghệ thuật đánh chiêng, đấu chiêng. Qua nhiều năm tháng, văn hóa dân tộc thấm sâu vào máu thịt từ lúc nào chẳng hay, để rồi đến giờ, dù đã gần tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng Nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An vẫn say mê với thanh âm của cồng chiêng và các làn điệu dân ca.

“Cồng chiêng là biểu tượng cho sự linh thiêng, cao quý, gắn bó mật thiết với đời sống nghi lễ và sinh hoạt hằng ngày của dân làng. Tiếng cồng chiêng như ngôn ngữ để dân làng bày tỏ niềm tôn kính với thần linh, đất trời, về ước nguyện một cuộc sống ấm no, sung túc”, ông An bày tỏ.

Trong mỗi dịp lễ cúng, ông An đều mang những bộ cồng chiêng quý ra chỉ dạy các con cách sử dụng nhạc cụ truyền thống của đồng bào mình. Ông An có 8 người con, tất cả đều được ông truyền lại tình yêu với văn hóa dân tộc. Con trai biết chơi chiêng, đánh đàn brook; con gái đều biết múa cà đáo, hát các làn điệu dân ca...

Gia đình ông trở thành hạt nhân trong mọi phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Không những vậy, ông An đi từng nhà vận động thanh, thiếu niên học cồng chiêng và tham gia đội chiêng, đội văn nghệ của địa phương; được ngành văn hóa địa phương mời tham gia truyền dạy cách đánh chiêng cho bà con trong vùng.

"Nghệ thuật cồng chiêng của dân tộc Cor ở Trà Bồng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vì vậy phải được trao truyền, gìn giữ và phát huy. Đây cũng là giải pháp bền vững để văn hóa đặc sắc của người Cor tiếp tục tô đậm thêm cho bức tranh văn hóa phong phú, đa màu sắc của 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam thân yêu", ông An bộc bạch.

Tình yêu với văn hóa lớn là vậy nhưng khi tâm sự, ông An cho biết niềm tự hào lớn nhất của ông vẫn là trở thành người lính cụ Hồ, được mang họ Bác Hồ và được đứng vào hàng ngũ của Đảng. "Tôi luôn ghi nhớ lời nói của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng: Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của mỗi đảng viên; Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống.

Chính vì vậy, cũng như nhiều gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dù cuộc sống còn khó khăn, tôi vẫn một lòng theo Đảng, giáo dục con cháu tu dưỡng, rèn luyện, gìn giữ đạo đức trong sáng, đặt lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc lên trên hết. Đó cũng là cách gia đình tôi giữ gìn thanh danh cho Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng", ông An chia sẻ.

Lòng nhiệt huyết và tình yêu sắt son của ông An đối với Đảng, với Bác Hồ đã tạo nên động lực khuyến khích con, cháu phấn đấu trong học tập, lao động và công tác, người đi sau noi gương người đi trước. Vì thế, gia đình ông có tất cả 13 đảng viên (4 con trai, 3 con gái, 3 con dâu, 3 con rể đều là đảng viên).

Nói về người cha của mình, chị Hồ Thị Diễm - con gái ông An tự hào, dù tuổi cao nhưng cha tôi vẫn nhiệt tình với bà con dân làng, nhất là việc trao truyền các giá trị văn hóa của dân tộc mình và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về tình yêu văn hóa dân tộc. Đặc biệt, ông vẫn duy trì tham gia sinh hoạt Đảng thường xuyên, tích cực đóng góp ý kiến cho chi bộ và luôn ủng hộ, động viên đoàn viên thanh niên địa phương rèn luyện đạo đức, phấn đấu học tập để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

T.THUẬN - T.PHƯƠNG - H.TIẾN - H.THU - T.ÂN

Kỳ cuối: Vững niềm tin vào Đảng

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-nhin-tu-truyen-thong-gia-dinh-56196.htm