Chị gái già yếu chăm sóc em trai bị nhiễm chất độc da cam

Ông Bùi Công Vượng (sinh năm 1965), ở thôn Hắc Hiền, Cảnh giác với thuốc giả xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, không may mắc nhiều căn bệnh ngay từ khi mới sinh ra do ảnh hưởng của chất độc da cam/đioxin. Gần 15 năm qua, ông mất luôn khả năng vận động, không thể đi lại bình thường, cuộc sống gắn liền với chiếc giường cùng sự cưu mang, đùm bọc của người chị gái già yếu.

Bà Bùi Thị Nhạn chăm sóc em trai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Ảnh: H.T

Bà Bùi Thị Nhạn chăm sóc em trai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Ảnh: H.T

Là người con duy nhất trong gia đình bị di chứng của chất độc da cam từ người bố của mình, suốt những năm tháng ấu thơ, ông Vượng luôn mang trong mình sự tự ti, mặc cảm khi trí tuệ không được minh mẫn, 2 cánh tay không thể duỗi thẳng, đôi chân yếu ớt cùng giọng nói thều thào, không tròn vành rõ chữ. Cũng chính vì sức khỏe yếu nên ông Vượng sống phụ thuộc vào bố mẹ suốt mấy chục năm qua.

Năm 2011, sau khi bố mẹ qua đời, ông sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp, hằng ngày được người chị gái lấy chồng ở làng bên qua lại chăm sóc, hỗ trợ việc ăn uống, sinh hoạt. Bà Bùi Thị Nhạn (sinh năm 1962), chị gái của ông Vượng chia sẻ: “ Hiện nay, tôi là người chăm sóc chính cho Vượng nhưng do tuổi cao sức yếu, lại đang mang trong mình nhiều căn bệnh nhưng chưa có điều kiện chữa trị nên tôi không biết mình sẽ gắng gượng, chăm sóc em được bao lâu. Do căn nhà bố mẹ để lại đã xuống cấp nên em trai tôi chỉ ở được vào những ngày trời nắng ráo, còn những ngày mưa thì tôi đón em về nhà mình để tá túc. Nhiều tháng nay, tôi còn phải ở bệnh viện để chăm sóc em trai điều trị các biến chứng của căn bệnh tâm thần phân liệt, tim và xương khớp”.

Ở cái tuổi 63, đáng ra bà Nhạn phải được hưởng sự an nhàn bên con cháu, vậy mà ngày ngày, người phụ nữ với tấm lưng đã còng đi vì năm tháng vẫn tất tả chăm lo cho đứa em không bao giờ lớn, nhẫn nại đút từng muỗng cháo, thìa nước, tắm giặt, vệ sinh cá nhân cho em...

“Tôi mong có sức khỏe để tiếp tục thay bố mẹ chăm sóc em trai. Niềm mong mỏi lớn nhất của tôi bây giờ là có thêm điều kiện sửa sang lại ngôi nhà đã xuống cấp để em có được một nơi ở an toàn, kiên cố trong những năm tháng cuối đời...”, bà Nhạn nghẹn ngào nói.

Được biết, hiện ông Vượng đang được hưởng trợ cấp hằng tháng của Nhà nước cùng các chính sách về bảo hiểm y tế đối với đối tượng nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, cuộc sống của ông còn rất nhiều khó khăn. Rất mong hoàn cảnh khó khăn của ông Vượng sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ.

Thu Hạ

Mọi sự ủng hộ gia đình ông Bùi Công Vượng xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - TP. Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về các gia đình theo địa chỉ: ông Bùi Công Vượng, thôn Hắc Hiền, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chi-gai-gia-yeu-cham-soc-em-trai-bi-nhiem-chat-doc-da-cam-193553.htm