Cho ruộng đồng một hướng đi mới
Đến tổ 11, phường Bá Xuyên, hỏi chuyện làm kinh tế gia đình của vợ chồng trẻ Đồng Văn Tuấn và Vũ Thị Hương, nhiều người dân nói vui: “Nhà ấy chồng mê ếch, vợ say hoa”. Hằng ngày, anh Tuấn chăm lo đàn ếch, còn chị Hương lam lũ bên những luống hoa. Từ những thửa ruộng bạc màu, vợ chồng anh đã cải tạo, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tạo mô hình kinh tế cho thu nhập hơn 300 triệu đồng tiền lãi mỗi năm.

Dự kiến năm 2026, gia đình anh Đồng Văn Tuấn xuất bán ra thị trường trên 5 tán ếch thương phẩm.
Trong khi nhiều người trẻ lựa chọn làm công nhân tại các khu công nghiệp, vợ chồng anh Tuấn vẫn gắn bó với ruộng đồng. Nhận thấy nhiều diện tích ruộng trong khu vực bị bỏ hoang do chủ đất đi làm công nhân, anh bàn với vợ tìm đến các hộ để thuê lại. Khoảng 10 năm trước, vợ chồng anh thuê được hơn 20 sào ruộng. Nhờ máy móc hỗ trợ các khâu làm đất, gieo trồng, thu hoạch, công việc đồng áng bớt vất vả, trong khi nguồn thu của gia đình từng bước được cải thiện.
Vốn ham học hỏi, vợ chồng anh Tuấn thường xuyên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức, đồng thời tìm hiểu các mô hình sản xuất hiệu quả trên Internet. Qua những chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm, anh chị nhận thấy trồng hoa có thể đem lại giá trị kinh tế cao hơn so với cây trồng truyền thống và quyết định chuyển hướng sản xuất.
Năm 2019, hơn 20 sào đất thuê được cải tạo để trồng hoa. Trước khi bắt tay thực hiện, vợ chồng anh đã tìm hiểu kỹ về kỹ thuật làm đất, tưới nước, chăm sóc, thu hái, bảo quản và lựa chọn giống phù hợp với từng thời vụ. Anh chị cũng đến tham quan một số mô hình trồng hoa trong vùng để học hỏi kinh nghiệm và tìm hiểu thị trường tiêu thụ.
Khi đã thành thạo kỹ thuật trồng hoa, vợ chồng anh Tuấn tiếp tục tìm hướng nâng cao hiệu quả sử dụng diện tích đất quanh nhà. Anh cải tạo khu đất thành khu nuôi ếch và tự tìm hiểu kỹ thuật qua Internet. Từ năm 2023, anh dành phần lớn thời gian cho việc nuôi ếch, còn chị Hương tập trung quản lý diện tích hoa. Từ đó, bà con trong tổ dân phố gọi vui anh chị là “chồng ếch, vợ hoa”.

Từ hơn 20 sào đất trồng hoa, trừ các khoản đầu tư, gia đình chị Vũ Thị Hương có thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.
Dẫn chúng tôi tham quan khu nuôi, anh Tuấn say sưa chia sẻ kinh nghiệm từ xây dựng ao, bố trí khu nuôi, lựa chọn con giống đến chăm sóc ếch bố mẹ và nuôi ếch thương phẩm. Khu nuôi được chia thành nhiều ngăn để phân loại ếch theo từng giai đoạn phát triển, hạn chế tình trạng ếch lớn ăn ếch nhỏ và thuận lợi cho việc chăm sóc.
Theo anh Tuấn, nuôi ếch đòi hỏi nguồn nước sạch, môi trường phù hợp, thức ăn bảo đảm và mật độ nuôi hợp lý. Chỉ một khâu chăm sóc không bảo đảm cũng có thể ảnh hưởng đến cả đàn. Vì thế, anh luôn theo dõi đàn ếch, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường để xử lý.
Từ khu nuôi ếch sang ruộng hoa chỉ vài chục bước chân. Khoảng cách gần giúp vợ chồng anh thuận lợi hỗ trợ nhau trong sản xuất. Những luống hoa được chăm sóc thẳng tắp, nhiều loại hoa nở đúng thời điểm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chị Hương chia sẻ vui: “Chỉ người chơi hoa mới biết hoa đẹp. Còn nông dân chúng tôi phải biết cách chăm để cây khỏe, hoa nở đúng thời điểm”.
Ếch đến lứa được thương lái tìm đến tận nơi thu mua, hoa đến kỳ được giao cho các đầu mối tiêu thụ. Từ sự mạnh dạn chuyển đổi, biết tận dụng đất đai và chủ động học hỏi kỹ thuật, hai vợ chồng anh Tuấn đã tạo dựng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình. Những thửa ruộng từng bạc màu, có thời điểm bị bỏ hoang, nay được khai thác hiệu quả, đem lại nguồn thu ổn định và trở thành sinh kế bền vững của gia đình trẻ.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/cho-ruong-dong-mot-huong-di-moi-2f7c8i3f
