Cù lao Ông Hổ mùa nước nổi
Mùa nước nổi về, ven cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng được nhuộm đỏ phù sa. Các hoạt động chài lưới, nuôi cá bè trở nên nhộn nhịp trên dòng sông Hậu.

Cuối tuần, nhiều cần thủ khắp nơi về xóm bè nổi câu cá giải trí.

Hiện nay, nhiều ngư dân ở cù lao Ông Hổ nuôi cá rô phi bán xuất khẩu, giá dao động từ 45.000 - 50.000 đồng/kg.

Nhìn từ trên cao, cù lao Ông Hổ trông như viên kim cương xanh tuyệt đẹp giữa dòng sông Hậu.

Làng bè nổi trải dài ven sông Hậu là nơi nuôi cá nước ngọt bậc nhất của tỉnh.

Hàng năm, ngư dân ở cù lao Ông Hổ cung cấp hàng ngàn tấn cá các loại cho thị trường nội địa và vương quốc Campuchia.
Từ lâu, người dân xứ cù lao Ông Hổ có cuộc sống rất bình dị, hiền hòa như dòng chảy Cửu Long. Quanh năm, họ luôn thích nghi theo con nước để phát triển kinh tế bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Ở cù lao Ông Hổ, dãy bè cá san sát nhau tạo nên bức tranh quê trù phú giữa dòng sông Hậu. Ngày nay, mô hình nuôi cá bè ở xứ cù lao phát triển rất mạnh, với số lượng trên 560 lồng bè. Những chiếc bè nổi trên sông được ngư dân tăng cường nuôi cá sát, điêu hồng, rô phi, he, hú, ba sa, lăng nha…
Hơn 10 năm về trước, hầu hết ngư dân nuôi cá tra, cá ba sa bè xuất khẩu, nhưng không hiệu quả do giá cả bấp bênh. Giờ đây, nắm bắt nhu cầu thị trường nội địa, ngư dân mạnh dạn chuyển sang nuôi các loại cá khác mang lại thu nhập ổn định, nhiều hộ vươn lên khấm khá. Nguồn cá xứ cù lao Ông Hổ không chỉ tiêu thụ mạnh tại chợ Long Xuyên mà còn tỏa đi khắp các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long và các chợ đầu mối TP. Hồ Chí Minh, xuất khẩu sang Campuchia.
Chia tay xứ cù lao hiền hòa, tôi bất chợt nhớ đến câu ca dao “chiều chiều quạ nói với diều, cù lao Ông Hổ có nhiều cá tôm” phản ánh sự trù phú của vùng đất cồn bồi này thời khẩn hoang. Đến nay mỗi khi mùa nước nổi về, cù lao Ông Hổ vẫn dồi dào tôm, cá.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cu-lao-ong-ho-mua-nuoc-noi-a466660.html











