'Dự án không đồng' - thổi hồn cho sỏi ở Ngọc Chiến

Dòng suối Chiến chảy qua xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, một trong những dòng suối đẹp nhất Tây Bắc có nguồn sỏi cuội dồi dào. Với mong muốn đánh thức và thổi hồn vào những viên sỏi vốn nằm im lìm nơi lòng suối, từ đó biến sỏi thành sản phẩm du lịch độc đáo của miền quê cổ tích, xã Ngọc Chiến đã phối hợp với nhóm giáo viên, nhà báo và người yêu mỹ thuật ở tỉnh Sơn La tổ chức các buổi hướng dẫn người dân vẽ trên sỏi và sáng tạo các bức tranh sỏi.

Trong buổi hướng dẫn vẽ sỏi và làm tranh sỏi đầu tiên được tổ chức tại nhà văn hóa xã Ngọc Chiếnvào trung tuần tháng 6, có hơn 70 học viên, là nhân dân, các cô giáo mầm non và các em thiếu niên đến từ 15 bản của xã, háo hức tham gia. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên mỹ thuật và tình nguyện viên, những viên sỏi vô tri đã được thổi hồn đầy màu sắc và sinh động.

Hướng dẫn "thổi hồn" vào sỏi.

Hướng dẫn "thổi hồn" vào sỏi.

Ông Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, cho biết: Sỏi vốn có rất nhiều ở Ngọc Chiến, nhưng chúng tôi kỳ vọng qua lớp học như thế này, sẽ giúp sỏi "cất tiếng nói", kể những câu chuyện sinh động về con người, về mảnh đất Ngọc Chiến.Ông Lò Văn Khụt ở bản Mường Chiến, đã hơn 70 tuổi, là học viên cao tuổi nhất, tỉ mẩn tô màu cho từng viên sỏi, nói: Lần đầu tiên bà con ở đây được hướng dẫn cầm bút lông, dùng màu acrylic để vẽ thế này. Khó, nhưng ai cũng hào hứng. Chúng tôi sáng tạo theo mẫu các cô giáo hướng dẫn và cũng được sáng tạo theo suy nghĩ của mình. Hôm nay buổi đầu, có thể vẽ còn hơi cứng, nhưng sau này, chắc chắn tôi sẽ vẽ đẹp hơn.Còn cô giáo Nguyễn Châu Giang, giáo viên mỹ thuật, cho biết: Thấy bà con và các cô giáo mầm non, các em thiếu niên hào hứng học vẽ sỏi, chúng tôi mừng lắm. Mong là từ những lớp học này, bà con sẽ tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo để du khách đến đây có thể mang về làm kỷ niệm, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

Bức tranh được vẽ từ sỏi.

Bức tranh được vẽ từ sỏi.

Nhà báo Nguyễn Thúy Hà, Truyền hình Quốc hội Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc, tham gia đoàn tình nguyện hướng dẫn vẽ sỏi, chia sẻ: Đây là "dự án không đồng". Để chuẩn bị cho lớp vẽ sỏi, chúng tôi đã huy động từ bạn bè, đồng nghiệp, ủng hộ màu vẽ, bút vẽ, các cô giáo, bạn bè chuyên ngành mỹ thuật đã không quản ngại đường xa đến với Ngọc Chiến. Chúng tôi dự định sẽ duy trì lớp học này và đưa về tận các bản, vì nhiều bản đường xa, bà con không đến học được. Từ việc khơi dậy tình yêu của người dân đối với các viên sỏi vô tri, dần dần, bà con sẽ biến sỏi thành những sản phẩm du lịch có hồn.

"Thổi hồn" vào những viên sỏi.

"Thổi hồn" vào những viên sỏi.

Ngọc Chiến - miền quê cổ tích - miền quê của những “Dự án không đồng” đã và đang được đánh thức. Dự án thổi hồn vào sỏi bước đầu nhận được sự tham gia nhiệt tình, hào hứng của người dân sẽ hứa hẹn những thành công, góp phần tô điểm thêm những gam màu đẹp trong bức tranh du lịch tại Ngọc Chiến.

Thúy Hà (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/muong-la/du-an-khong-dong-thoi-hon-cho-soi-o-ngoc-chien-cdhHa2wIR.html